Mâm đầy tháng ngọt ngào như tiệc cho công chúa: Mẹ bỉm mê màu hồng khiến dân mạng thốt lên "muốn sinh thêm bé gái"

An Chi,
Chia sẻ

Bữa tiệc đầy tháng ngập sắc hồng được hội mẹ bỉm khen nức nở.

Mỗi dấu mốc đầu đời của con luôn là một ngày đặc biệt, không chỉ với bé mà còn với bố mẹ, những người đang học cách yêu thương và hy sinh mỗi ngày. Với chị Hạnh Jinnie, mẹ của một bé gái mới tròn đầy tháng, thì ngày lễ này còn ý nghĩa hơn khi chị quyết định tự tay chuẩn bị tất cả mọi thứ, từ ý tưởng, tông màu đến mâm lễ, dù sức khỏe sau sinh chưa hoàn toàn hồi phục.

Tổ chức lễ đầy tháng tại nhà với sự giúp sức của... chính mình và ông xã, chị Hạnh vẫn khiến cộng đồng mạng "thả tim lia lịa" nhờ một mâm lễ xinh xắn, chỉn chu, tông hồng ngọt lịm, mang đậm dấu ấn yêu thương dành riêng cho công chúa nhỏ của gia đình.

"Mẹ mê màu hồng và mong những năm tháng sau này, cuộc sống sẽ đối xử thật nhẹ nhàng với em như sắc hồng mâm cúng Mụ. Vậy nên mẹ cháu chọn làm theo tone màu hồng luôn", mẹ bỉm chia sẻ. 

2 mẹ con xinh yêu

Từ mâm cúng, bánh trái, hoa tươi, khăn trải bàn cho đến từng chi tiết nhỏ trên bàn thờ – tất cả đều được thống nhất trong một tông màu hồng pastel dịu dàng, tinh tế nhưng không kém phần đáng yêu. Sự chỉn chu đến từng centimet khiến ai nhìn vào cũng thấy một tình yêu tròn đầy đang hiện diện qua từng món đồ, từng nếp gấp, từng cách bày biện khéo léo mà chị Hạnh tự tay chuẩn bị.

Sau sinh chưa lâu, cơ thể chị Hạnh vẫn còn yếu, chưa phục hồi hoàn toàn. Ban đầu, ông xã chị Hạnh đã hết sức can ngăn vì lo cho sức khoẻ của vợ. Nhưng cuối cùng vẫn "chịu thua trước sự cứng đầu" của vợ. 

Chị Hạnh chia sẻ: "Vì không muốn bỏ lỡ bất cứ cột mốc quan trọng nào của em, nên mẹ vẫn quyết tự làm lễ đầy tháng cho con với tiêu chí tối giản, nhưng vẫn phải chỉn chu hết mức có thể trong khả năng của mình".

Với tiêu chí ấy, chị chọn cách bày mâm cúng theo phong cách tinh gọn, nhưng vẫn giữ đủ các lễ vật truyền thống: Xôi, chè, gà luộc, hoa quả, trầu cau, bánh kẹo, hương hoa và mâm cúng 12 bà Mụ. Mỗi món đều được lựa chọn kỹ càng, sắp xếp gọn gàng, hòa quyện trong không gian màu hồng dịu nhẹ, khiến ai lướt qua cũng phải dừng lại ngắm nhìn. Nhìn tổng thể, bữa tiệc tuy nhỏ nhưng đậm chất thơ và tràn ngập yêu thương.

Ngay sau khi chia sẻ hình ảnh mâm cúng đầy tháng của con gái lên mạng xã hội, bài viết của chị Hạnh Jinnie đã nhận được "bão like" và hàng trăm bình luận từ các mẹ bỉm khác.

Ai cũng khen ngợi sự tỉ mỉ, tinh tế và tình cảm của một người mẹ đã tự tay làm nên một ngày đáng nhớ cho con gái. Nhiều người không khỏi xúc động khi thấy một người mẹ dù còn mệt, sức khỏe chưa phục hồi nhưng vẫn kiên quyết làm cho con một bữa tiệc thật đáng nhớ. 

Với nhiều người, lễ đầy tháng có thể đơn giản là một nghi lễ truyền thống. Nhưng với chị Hạnh, đó là một cột mốc thiêng liêng trong cuộc đời.

Và dù bữa tiệc không cầu kỳ, không lộng lẫy như tiệc thuê trọn gói, thì cách mà người mẹ này chuẩn bị cho con, bằng tất cả yêu thương, bằng chính đôi tay mình, mới là điều khiến ngày đầy tháng ấy thật sự đẹp và đáng nhớ.

Chia sẻ