Khi cha mẹ quá “vô tư”

,

Dù cô con gái đã 16 tuổi và cậu con trai cũng đã bước sang tuổi 14 song vợ chồng anh Minh vẫn “vô tư” thể hiện tình cảm thân mật với nhau trước mặt con cái.

Chuyện anh cởi trần, mặc quần đùi, còn chị mặc váy ngắn, áo hai dây ngồi vào lòng anh xem ti vi, chốc chốc anh chị lại đùa cợt cấu véo em vào những chỗ “nhạy cảm” của chị... tối nào cũng diễn ra. Phòng ngủ của anh chị sát bên phòng các con, vậy nhưng chẳng mấy khi anh chị kín đáo, tế nhị chốt cửa vào mà thường xuyên để tình trạng khép hờ.

Không ít lần, anh chị sinh hoạt phòng the ban ngày mà vẫn vô tâm để cô con gái đi qua nhìn thấy. Mấy lần đầu cô bé ngượng ngùng, đỏ mặt xấu hổ song đang tuổi dậy thì, tâm hồn nhạy cảm, thích khám phá nên dần dần tò mò, liếc nhìn vào, thậm chí còn cố tình đi qua đi lại để “xem”. Có lẽ chưa thoả chí tò mò nên mỗi lần lên mạng con bé tìm kiếm những trang sách viết về giới tính, tình dục.
 

Tuy nhiên những thông tin trên mạng không phải bao giờ cũng tích cực, bổ ích mà đôi khi nó sai lệch, phiến diện, “đầu độc” tuổi mới lớn... nên càng đọc đầu óc con bé càng mụ mị, ám ảnh. Nó bắt đầu chải chuốt, ngắm vuốt hình thức bên ngoài và có dấu hiệu quan tâm tới chuyện yêu đương, hò hẹn.

Điều đó khiến nó bị phân tán tư tưởng, lực học có phần sa sút. Nếu không được sự uốn nắn, giáo dục kịp thời từ phía gia đình thì con bé rất dễ có những nhận thức sai lệch và khó tránh khỏi nguy cơ bị lợi dụng thân xác...

Những người thân thiết và bạn bè của chị Huyền, thường đùa bảo vợ chồng chị đã ngoài 40 tuổi rồi mà tính còn “thanh niên” và lúc nào cũng đắm say, nồng nàn như đang ở tuần trăng mật. Trong phòng ngủ của vợ chồng chị treo khá nhiều bức ảnh khoả thân khêu gợi.

Chị hay mua những quyển sách dạy về “Nghệ thuật làm tình” về tham khảo nhưng lại quá “vô tư” bạ chỗ nào vứt chỗ ấy, khiến con cái tò mò mở ra xem thử. Chị nói oang oang với chồng về lĩnh vực phòng the mà chẳng bận tâm tới sự hiện diện của con trẻ. Thậm chí vợ chồng chị còn thường xuyên thuê đĩa phim sex về xem không cần giấu giếm con cái...

Những ngày nghỉ cuối tuần vợ chồng chị thường tụ tập bạn bè đến nhà ăn uống và câu chuyện tếu táo của họ thường xoay quanh chủ đề phòng the. Cậu con trai 12 tuổi và cô con gái 10 tuổi đôi lúc cũng bị lôi kéo kéo vào trò đùa này. Trong thâm tâm vợ chồng chị Huyền đinh ninh hai đứa con còn ngây thơ, “chưa biết gì” nên chẳng chú ý đến lời nói và những hành động thái quá.

Thậm chí có lần anh chị còn hớ hênh tới mức "chiều chuộng" nhau ngay ở phòng khách mà không chốt cửa, khi cậu con trai đi học về bước chân về nhà đỏ mặt bối rối khi đối diện với cảnh bố mẹ “trần như nhộng”.

Chỉ đến một lần, khi từ cơ quan trở về nhà đột xuất trong một lần quên tập tài liệu, chị mới choáng váng, chết lặng người khi thấy hai đứa con đang ngồi chễm chệ trên giường ngủ của bố mẹ và mở đĩa sex ra xem rất chăm chú. Không kiềm chế được cơn giận dữ, chị giơ tay tát thẳng vào mặt con và quát mắng chúng.

Con gái chị mếu máo ôm mặt: “Tại sao bố mẹ xem được, mà chúng con thì không?”... Thì ra lâu nay sự tình tứ quá lộ liễu của bố mẹ đã khơi dậy trí tò mò của cậu con trai. Lén lút quan sát, để ý những sinh hoạt tế nhị và khi bố mẹ vắng nhà, thì cậu bé rủ em gái mở đĩa xem cùng để “khám phá bí mật người lớn”.

Thậm chí có hôm nó còn rủ một số cậu bạn học cùng lớp đến xem cùng và khúc khích cười với nhau...

Chị Huyền bỗng hoảng hốt giật mình khi nhớ những tờ báo mà chị từng đọc, có đăng tải bi kịch loạn luân giữa những đứa trẻ là anh chị em ruột do bắt chước những chuyện bố mẹ làm mà chúng vô tình nhìn thấy. Ngay tối hôm đó, vợ chồng chị cùng nhau trao đổi, bàn bạc và thống nhất sẽ xin lỗi hai con về sự thiếu tế nhị bấy lâu của  mình, sẽ rút kinh nghiệm trong lời ăn tiếng nói cũng như hành động để không ảnh hưởng tiêu cực tới sự phát triển tâm sinh lý của con...

Theo Gia Đình

Chia sẻ