Khi cả nhà là hậu phương của mẹ

Quang Vũ,
Chia sẻ

Ít được nhắc đến nhưng vô cùng quan trọng, sự nỗ lực thầm lặng từ "hậu phương gia đình" của các nữ chiến sĩ là đóng góp vô giá, góp phần làm nên thành công của Đại Lễ 2/9 vừa qua.

Nỗ lực chăm con của cả gia đình

Bối cảnh kinh tế - xã hội đang phát triển mang đến nhiều cơ hội để cha mẹ nuôi con với những điều kiện tốt hơn, song cũng kéo theo trách nhiệm và áp lực lớn hơn. Với không ít gia đình, có những thời điểm người mẹ phải cố gắng cân bằng giữa công việc và gia đình, khi đó, bố cùng ông bà trở thành hậu phương để chăm sóc con.

Những dịp lễ là thời điểm để các gia đình sum họp sau những ngày bận rộn. Thế nhưng, nhiều bà mẹ vẫn phải tiếp tục công tác, vắng nhà ngay trong những ngày cả nước tận hưởng kỳ nghỉ lễ. Đại lễ 2/9 gần đây cũng không là ngoại lệ.

Như với những nữ quân nhân tham gia nhiệm vụ A80, họ đã rời nhà từ nhiều tháng trước để chuẩn bị cho đại lễ. Trước khi lên đường, các mẹ thường dặn dò chi tiết, ngồi lại cùng hậu phương để "bàn giao" việc chăm sóc con. Tuy vậy, ngoài hành lý mang theo khi lên đường, họ vẫn mang trong mình nỗi lo rằng những dặn dò ấy chưa chắc đã đủ.

Chị Lưu Thị Sâm (Khối 54 Dân tộc) đã xa nhà hơn 3 tháng để chuẩn bị cho sự kiện A80, chia sẻ: "Lấy chồng 15 năm rồi, chưa lần nào tôi xa gia đình lâu như thế. Trong lòng nhiều lo lắng, không biết ở nhà các con ăn uống, sức khỏe ra sao khi thiếu mẹ".

Những ngày chị xa nhà lại trùng với thời điểm thời tiết thay đổi thất thường, chị càng thêm lo lắng về sức khỏe của các con. "Các con còn nhỏ, tôi lo lắng nếu chẳng may con ốm bệnh lại không tự tay chăm sóc được thôi", chị tâm sự.

Theo các chuyên gia, ở giai đoạn này, trẻ rất dễ mắc các bệnh hô hấp hay tiêu chảy nếu sức đề kháng chưa vững. Với nhiều gia đình có mẹ đi công tác dài ngày, việc bảo đảm dinh dưỡng cho con, giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh để tăng cường hệ miễn dịch trở thành ưu tiên hàng đầu.

Qua những cuộc gọi về, chồng chị cũng hiểu rõ nỗi lo luôn hiện diện trong từng lời dặn dò của chị. "Tôi biết vợ lo lắng cho các con lắm. Chăm 4 đứa nhỏ ở thời điểm này tuy không đơn giản nhưng tôi luôn cố gắng hết sức để các con ăn ngon, ngủ ngoan. Tôi mong vợ có thể yên tâm hoàn thành chuyến công tác và sớm trở về nhà", anh Cần, chồng chị Sâm, chia sẻ.

Nuôi con chưa bao giờ là hành trình đơn độc. Dù mẹ đã chuẩn bị chu đáo, những sự kiện bất ngờ như công việc gấp hay chuyến công tác xa nhà vẫn cần sự chung tay của cả gia đình.

Từ sự đồng hành chăm con tới "phép màu" dịp 2/9

Trước những trăn trở của hậu phương và của người mẹ trong hành trình chăm con, với tôn chỉ "Nhà nào cũng có Mẹ", Vinamilk Optimum đồng cảm và sẻ chia cùng các gia đình, để dù mẹ vắng nhà, việc nuôi dạy và chăm sóc con vẫn vẹn tròn.

Theo đó, Vinamilk Optimum là dòng sữa bột trẻ em lấy cảm hứng từ các dưỡng chất có trong sữa mẹ, với công thức độc quyền chứa 6 HMO đầu tiên tại Việt Nam (*) (Theo kết quả nghiên cứu thị trường do CI Research thực hiện tới ngày 25/3/2025), chiếm tới 58% tổng lượng HMO trong sữa mẹ. Đây cũng là bước tiến giúp trẻ được tiếp cận gần hơn với nguồn dưỡng chất mang lại những giá tiềm năng như sữa mẹ, đặc biệt hỗ trợ sức khoẻ hệ tiêu hoá và đề kháng.

Khi cả nhà là hậu phương của mẹ - Ảnh 1.

Vinamilk Optimum với công thức chứa 6 HMO đầu tiên tại Việt Nam, đồng hành cùng hậu phương nuôi dưỡng con trẻ. Ảnh: Vinamilk

Theo ông Nguyễn Quang Trí, Giám đốc Điều hành Marketing Vinamilk: "Với Optimum, chúng tôi mong muốn đồng hành cùng mẹ và hậu phương, để khi gia đình an tâm, hành trình lớn khôn của con mới thật sự trọn vẹn".

Cam kết đồng hành còn được Vinamilk thể hiện bằng những hoạt động cụ thể. Gia đình chị Sâm đã có dịp sum họp trong chuyến đi sum vầy tại Hà Nội sau nhiều tháng xa cách. Được biết, đây là một trong những sự đồng hành từ nhãn hàng dành tặng 3 gia đình may mắn trong dịp trọng đại của dân tộc.

Với chị, điều này giống như một "phép màu", hiện thực hóa mong ước được gặp lại gia đình sớm hơn dự kiến. Hơn hết, không gì quan trọng hơn việc được nhìn thấy con vẫn khỏe mạnh và lanh lợi. Trước đó, chị cũng nhận được phần quà voucher Optimum giúp gia đình chị thêm vững vàng trong việc chăm con khi chị vắng nhà. 

Khi cả nhà là hậu phương của mẹ - Ảnh 2.

Gia đình chị Lưu Thị Sâm sum họp trong chuyến đi do Vinamilk Optimum trao tặng. Ảnh: Vinamilk

Nhãn hàng cho biết, ngay khi chuyến bay vừa hạ cánh lúc 11h30, dù theo quy định phải đến 13h30 mới được phép gặp mặt, đội ngũ Vinamilk liên tục nhận được những cuộc gọi từ các người mẹ bên trong doanh trại. Những cuộc gọi chất chứa sự nôn nao, mong được ôm gia đình vào lòng. 

Khi thời điểm đến, chị Sâm và 2 gia đình khác cũng đã có những phút giây sum họp, vỡ òa trong những cái ôm chặt và ánh mắt rưng rưng sau nhiều tháng ngày xa cách.

Khoảnh khắc đó đã nêu bật ý nghĩa của chương trình, mục tiêu xuất phát từ sự thấu hiểu tâm tư của những người mẹ và trách nhiệm nơi hậu phương khi mẹ vắng nhà. Qua đó, Vinamilk Optimum gửi gắm sự sẻ chia, tiếp thêm động lực để gia đình vững vàng chăm con, còn các nữ quân nhân an tâm hoàn thành nhiệm vụ phía trước.

Sản phẩm được sản xuất và phân phối bởi Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)

Địa chỉ: 10 Tân Trào, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chia sẻ