"Hoa khôi nhí" Tây Nguyên gây xôn xao cộng đồng mạng những ngày qua là ai?

Linh Linh,
Chia sẻ

Ngắm nhìn những bức ảnh với vẻ đẹp tự nhiên đầy cuốn hút của cô bé 4 tuổi đến từ Buôn Ma Thuột, cư dân mạng đã không ngần ngại gọi em là "hoa khôi nhí" đất Tây Nguyên.

Bùi Hoàng Khả Âu, sinh ngày 22/10/2012 tại Buôn Ma Thuột, không ít lần khiến cư dân mạng ngả nghiêng, chao đảo vì sở hữu vẻ đẹp xinh như thiên thần. Khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn, làn da trắng mịn màng và một đôi môi chúm chím xinh xinh như cánh hoa đào, Khả Âu thực sự đã ngay lập tức “đốn tim” những người lần đầu tiên nhìn thấy em. “Xinh như búp bê”, “đáng yêu như công chúa”, “Hoa hậu tương lai” hay "Hoa khôi Tây Nguyên"… là những lời khen chẳng hề quá sự thật của rất nhiều người dành cho bé.

Kha Au-4
Cô bé xinh xắn đang nhận được nghìn like và sự tò mò của các mẹ bỉm sữa nói riêng và cư dân mạng nói chung những ngày qua.

Xuất hiện trên một fanpage hồi tháng 7/2016, những bức ảnh của Khả Âu từng nhận được gần 8 nghìn lượt yêu thích và hàng trăm bình luận. Mới đây, chị Ka May, mẹ Khả Âu lại vừa mới chia sẻ trên mạng xã hội bộ ảnh chụp nhân dịp con gái gần tròn 4 tuổi và ngay lập tức khiến cộng đồng mạng thêm một phen dậy sóng. Gần 9 nghìn lượt like, 11 nghìn lượt chia sẻ và hàng trăm bình luận dành cho những bức hình tạo dáng rất tự nhiên, đẹp ngỡ ngàng trong mọi góc cạnh của "hot kid" 4 tuổi. 

Kha Au-1
"Hoa hậu tương lai".

Kha Au-2

Kha Au-3
Theo chị Ka May chia sẻ, Khả Âu chỉ đánh một chút son môi, còn lại những nét khác đều là tự nhiên.

Kha Au-4

Hoa khôi Tây nguyên
Những khoảnh khắc xinh đẹp đến "rụng tim" của cô bé Tây Nguyên.

Kha Au-5

Kha Au-7

Hoa khôi nhí
Không cần diễn nhiều, chỉ cần em ngồi yên là đã có một bức ảnh hoàn hảo.

Kha Au-8
"Hoa khôi bên cửa sổ".

Kha Au-9

Kha Au-10

Kha Au-11
Bộ ảnh mới nhất đang gây sốt của Khả Âu.

Trò chuyện với chị Ka May, mẹ Khả Âu mới được biết thêm những điều thú vị hơn về cuộc sống của cô bé đang "hớp hồn" cư dân mạng này. Khả Âu rất có năng khiếu làm mẫu ảnh, biết diễn sâu và tạo cảm xúc khi đứng trước ống kính. Nhìn bên ngoài, Khả Âu có vẻ lạnh lùng, nhưng thực chất cô bé rất dễ gần và hòa đồng. Tuy chỉ mới 4 tuổi, cô bé này đã biết sống tự lập trong ăn uống và sinh hoạt thường ngày.

Khả Âu tên ở nhà là Cừu (già) bởi sự lém lỉnh, già dặn về cách nghĩ so với các bạn cùng trang lứa. Chị Ka May lại làm mẹ khi còn quá trẻ, mới chỉ 20 tuổi, nên hồi đầu con gái suốt ngày gọi mẹ bằng “chị”. Và vì những lý do đặc biệt, mẹ phải đi làm xa, nên có thời gian hai mẹ con phải sống xa cách nhau. Cừu được mẹ gửi tạm ở nhà ông bà ngoại. Khi ấy, nỗi nhớ lúc nào cũng dâng đầy trong lòng người mẹ trẻ, mà như chị Ka May hồi tưởng lại: “Mỗi ngày mẹ gọi 10 cuộc điện thoại cũng vẫn thấy không đủ!”. 

KhaAu-11
Khả Âu đẹp như "thiên thần bước ra từ truyện cổ tích".

KhaAu-12
Xa xăm và mơ hồ, Khả Âu thật biết tạo nên khí chất của một mẫu ảnh lạnh lùng.

KhaAu-13

KhaAu-14
Em chúm chím vì em đang bị sún răng đấy nhé!

KhaAu-15

KhaAu-16
Khả Âu được chị Ka May gọi yêu là: "Cục vàng của mẹ!"

KhaAu-17
Cô công chúa nhỏ đáng yêu.

KhaAu-18

KhaAu-19
Khả Âu từng gây sốt hồi tháng 7 với bộ ảnh xinh như thiên thần này.

Khả Âu dường như hiểu chuyện rất sớm. Em thường đi chơi để trốn những cuộc điện thoại của mẹ, chỉ có chuyện gì cần hỏi mới nhờ ông bà gọi điện giúp. Thỉnh thoảng, em lại hỏi mẹ: “Khi nào mẹ về?”, những khi ấy, chị Ka May lại tủi thân mà không cầm được nước mắt. Mẹ thương con gái ở xa, lại ở nhà ngoại nên nhiều người lớn nói ra nói vào. Và cuối cùng, chị đã quyết tâm về đón con gái về ở với mình, xác định rằng dù có khó khăn như thế nào, chỉ cần hai mẹ con bên nhau là đủ.

Thời gian đầu về Buôn Mê Thuột, không có việc làm, mẹ Ka May làm váy Tutu (những mẫu váy công chúa, ren xòe bồng bềnh) để bán. Và Cừu “vinh dự” được trở thành mẫu nhí đắc lực cho mẹ. Em diện những chiếc váy mẹ làm, tạo hình trước ống kính và dường như mọi người cũng bắt đầu biết đến em từ đây. Nhưng công việc của chị Cừu không suôn sẻ...

KA- 21

KA- 23
Cừu không ít lần bảo mẹ: "Con ước trúng vé số con mua nhà khác cho mẹ ở!".

KA- 25
Chỉ cần ở bên cạnh nhau, thì khó khăn nào cũng có thể vượt qua.

KA-5

KA-6
"Em bé thiên thần".
KA-7
KA-8
Em cũng rất thích được đi chơi, hòa mình vào nắng gió Tây Nguyên.

KA-9

KA-10

KA-13

KA-14
Em lúc nào cũng chỉ muốn được ở bên cạnh mẹ.

KA-11

KA-12
Nhìn em bé này, ai mà không yêu cho được chứ!

KA-15

KA-16
Khả Âu hồi 3 tuổi, khi đang làm "mẫu nhí" cho những chiếc váy của mẹ.

KA-1

KA-2
Từ khi 3 tuổi, em đã đáng yêu như thế này đây!

Cừu được mẹ thương hơn lúc nhỏ phải chịu thiệt thòi nhiều. Nên bây giờ, khi đã có chút kinh tế nhờ có công việc khác ổn định hơn, là mẹ Cừu lại ưu tiên tất cả dành cho em: "Mỗi tháng mình vẫn thường cho bé đi chụp hình để lưu giữ. Trẻ con thường lớn rất nhanh và thay đổi liên tục nên giờ mình muốn lưu lại từng khoảnh khắc cho con. Đây cũng là cách mình cảm thấy hạnh phúc khi được nhìn thấy bé lớn lên từng ngày", mẹ Khả Âu chia sẻ.

Khả Âu cũng có sở thích lên mạng xem các bài hát tiếng Anh và tự tập hát, nhảy múa theo. 

KA-14
Cừu trong một lần bị sốt, nhưng em vẫn rất ngoan.

KA-15
Những bức ảnh đời thường chỉ càng chứng minh thêm cho "vẻ đẹp thiên thần" của em.

KA- 20
Cừu cũng có những lúc lại già đời hơn bạn bè đồng trang lứa.

KA- 27
Cừu được mẹ cho mặc áo dài để chụp ảnh dịp Tết năm ngoái.

Khi được hỏi về tương lai liệu có muốn Khả Âu theo con đường làm mẫu ảnh hay không, chị Ka May vẫn còn bỏ ngỏ câu trả lời. Bởi chị luôn muốn tôn trọng mọi quyết định, lựa chọn của con. Và vai trò của mẹ chỉ là ở bên cạnh, giúp đỡ và uốn nắn con, nếu sai thì sửa, đúng thì ủng hộ. Hiện cũng có nhiều chương trình liên lạc để mời Cừu tham gia làm mẫu, nhưng mẹ Cừu vẫn chưa đồng ý vì cho rằng vẫn chưa đến lúc thích hợp.
Chia sẻ