Hành trình 9 tháng 10 ngày đầy ngọt ngào trong bụng mẹ

A.D,
Chia sẻ

Chắc hẳn ai ai cũng tò mò về giây phút mà mình chào đời, khoảnh khắc mà mọi người mỉm cười còn mình thì òa khóc. Mẹ sẽ viết ra đây những dòng kể về khoảnh khắc chào đời của con, để sau này khi con đủ lớn để biết đặt câu hỏi “con được sinh ra như thế nào?” thì mẹ sẽ đưa cho con.

Con đã nằm trong bụng mẹ đúng 40 tuần đó bé con. Nếu mẹ kể chi tiết từng ngày từng tháng, khoảng thời gian con bận quậy phá trong bụng mẹ sẽ tốn nhiều giấy mực nên mẹ sẽ tóm tắt và chú ý đến những điểm nhấn ấn tượng nhất thôi nhé.

6 tuần… Đây là mốc thời gian mà ba mẹ biết đến sự xuất hiện của con. Ngắm nhìn hình hài bé xíu xiu của con trong tấm ảnh siêu âm, tim mẹ đập rộn rã còn ba con thì không phải kể, ba cười như được mùa lúa.

13 tuần… Trước đó mẹ vẫn ăn ngon ngủ ngon, mẹ cứ ngỡ cơn ốm nghén đã chừa mẹ con mình ra… Nhưng không bây giờ nó mới bắt đầu ghé thăm. Mẹ không thể ăn được rất nhiều thứ dù lúc nào cũng thèm ăn, đôi lúc ngửi mùi dầu mỡ đã nôn ọe, nhiều lúc thèm những thứ trái mùa,… Có lẽ đó là khoảng thời gian mẹ không muốn nhớ lại nhất.

18 tuần… Lộ diện giới tính. Bình thường 14 tuần các em bé đã bật mí giới tính cho ba mẹ biết thông qua hình ảnh siêu âm. Còn bé con của mẹ thì khác. Con giữ bí mật này mãi đến tuần thứ 18 và bùm… bí mật đã bị lộ rồi nhé công chúa của ba mẹ!

Hành trình 9 tháng 10 ngày đầy ngọt ngào trong bụng mẹ - Ảnh 1.

20 tuần… Mẹ còn nhớ người đàn ông bản lĩnh trong nhà đã hú lên khi cảm nhận cú đạp đầu tiên của con. Mẹ chưa thấy ai bị người khác “tấn công” mà lại vui mừng như vậy trừ ba con và cả mẹ nữa.

35 tuần… Thú vui mua sắm của mẹ đã thành hiện thực! Mẹ đã cẩn thận lựa chọn cho con từng bộ quần áo, tã, bỉm, sữa với ty tỷ thứ cần thiết khác. Có thể nói chiếc khăn là người bạn kề cận bên con đầu tiên khi con đến thế giới này. Mẹ đã tốn kha khá thời gian và công sức cho việc lựa chọn người bạn thân thiết để đồng hành cùng con ngay từ giây phút chào đời. Con cần một người bạn vừa mềm mịn đủ để mang đến cho con sự thoải mái, một người bạn đủ sức chịu đựng để không “xù lông” làm ảnh hưởng đến con sau mỗi lần giặt giũ và luôn đem lại sự ấm áp mà con cần trong những ngày đầu đời.

Hành trình 9 tháng 10 ngày đầy ngọt ngào trong bụng mẹ - Ảnh 2. Và mẹ đã thật sự vui mừng khi bắt gặp người bạn ấy, người bạn mà mẹ tin tưởng mang đến cho con ngay khi con chào đời. Đó chính là bạn Mollis của con đó.

40 tuần… Rồi cái ngày ấy cũng đến, ngày mà thiên thần nhỏ tinh nghịch đến với thế giới này. Mẹ sẽ không bao giờ quên cảm giác đau đớn đã trải qua nhưng sự đau đớn ấy có là gì so với niềm hạnh phúc vô biên khi ngắm nhìn gương mặt nhỏ bé và lắng nghe tiếng khóc đầu đời của con. Lúc mới ra đời con còn bé lắm phải nhờ đến sự giúp đỡ của bạn Mollis. Bạn đã bao bọc con để ba có thể bế con dễ dàng hơn. Rồi sau khi cô y tá tắm mát cho con bạn lại giúp con lau khô người và làm ấm cho con. Sự ấm áp, mềm mịn mà bạn mang lại giúp con dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Và mẹ vui vì mẹ thấy mình đã lựa chọn đúng người bạn tốt cho con.

Câu chuyện về hành trình chào đời của con tạm khép lại ở đây. Cảm ơn con đã đến với ba mẹ! Cảm ơn bạn Mollis đã luôn đồng hành cùng con trong những tháng năm quan trọng đầu đời!

Mollis – nhãn hiệu khăn bông cao cấp của Tổng công ty CP Phong Phú thay mặt "mẹ thiên nhiên" tặng đến các bé món quà vô giá từ sợi tre, sợi đậu nành, sợi sữa, sợi gỗ, sợi cotton… tạo nên những hiếc khăn sữa, khăn tắm dành riêng cho bé.

Sử dụng nguyên liệu và màu nhuộm hoàn toàn có nguồn gốc thiên nhiên (lá cây, vỏ cây, củ và quả), khăn bông cao cấp Mollis sang trọng, bền màu, thấm hút tốt và có chức năng kháng khuẩn tự nhiên, ngăn tia cực tím sẽ bảo vệ làn da mỏng mảnh nhạy cảm và đem lại cảm giác êm ái mềm mịn cho bé.

Tham khảo và đặt mua các dòng khăn thiên nhiên của Mollis ngay tại fanpage hoặc website www.mollis.com.vn

Chia sẻ