Hot kid

Gặp gỡ cô bé 5 tuổi làm khuynh đảo sàn diễn thời trang, sinh ra để làm người mẫu

Linh Lam,
Chia sẻ

Đông Nghi sở hữu một gương mặt lạnh lùng đậm “chất mẫu”, những sải bước chắc chắn không hề có chút nao núng và một phong thái điềm tĩnh hoàn toàn khác hẳn với sự nhí nhảnh thường ngày.

Tuần lễ thời trang thiếu nhi (VJFW) 2016 diễn ra từ ngày 22-25/09 tại Celadon City vừa qua là một trong những sự kiện thời trang đình đám nhất năm. Hơn 200 siêu mẫu nhí tham dự, 275 set trang phục được trình diễn đến từ rất nhiều những nhà thiết kế nổi tiếng hàng đầu Việt Nam như Đỗ Mạnh Cường, Kelly Bùi… đã thực sự đem lại cho khán giả những phần trình diễn khó quên. 


Đông Nghi có gương mặt xinh xắn và ấn tượng.

Được ví như một trong những “con át chủ bài” gây bão tại VJFW, Lê Nguyễn Đông Nghi (5 tuổi) đang là cái tên gây được sự chú ý trong cộng đồng. Bởi mặc dù mới chỉ 5 tuổi, nhưng cô bé xinh xắn này đã có khả năng trình diễn catwalk rất tốt. Sở hữu gương mặt lạnh lùng đậm “chất mẫu”, những sải bước chắc chắn không hề có chút nao núng và một phong thái điềm tĩnh hoàn toàn khác hẳn với sự nhí nhảnh thường ngày, hot kid này đã khiến khán giả ấn tượng theo một cách rất riêng.


Đông Nghi bước đi đầy tự tin trên sàn diễn thời trang.

Em có thể biến hóa đa dạng và tài tình trong mọi phong cách, từ một nàng công chúa ngọt ngào dễ thương với những chiếc váy xòe bồng bềnh, đến một quý cô sành điệu, kiêu sa trong những bộ cánh cá tính hay có khi lại trở về làm một em bé 5 tuổi trong sáng với những set đồ ngọt ngào dành cho thiếu nhi. Và sau mỗi màn trình diễn xuất sắc của em, luôn là những tràng pháo tay tán thưởng, ngưỡng mộ không ngớt từ phía dưới khán đài.

Được biết, Đông Nghi đến với “sân chơi” người mẫu cũng rất tình cờ. Mẹ của cô bé vì muốn con có dáng đi đẹp, không e ngại thể hiện trước đám đông nên đã đăng kí cho con theo học một học viện về đào tạo người mẫu. Cũng từ đây, cơ duyên với sàn diễn thời trang đã đến với cô bé khi được mời tham gia trình diễn trong Tuần lễ thời trang thiếu nhi 2016 và khoác lên mình những bộ cánh “chất lừ” từ nhiều thương hiệu thời trang nổi tiếng trong và ngoài nước.


Cô bé luôn thể hiện một thần thái đậm "chất mẫu".

Nhưng rời ánh đèn hào quang và những phút “xuất thần” trên sàn diễn, về lại với cuộc sống đời thường, Đông Nghi cũng vẫn là một em bé hồn nhiên như bao bạn bè đồng trang lứa khác. Em vẫn ngày ngày đi học mầm non tại một trường điểm của quận. Sáng đến trường, chiều về rèn chữ, học thêm Tiếng Anh, tối chơi với em, sinh hoạt gia đình cùng bà, bố mẹ. Đông Nghi luôn có ý thức nhường nhịn, dỗ dành em và luôn là một em bé ngoan trong mắt của những người xung quanh.

Trong nhà, em yêu quý nhất là bà và mẹ, bởi đó cũng là những người dành nhiều nhất thời gian cho em. Mỗi khi mẹ hay bà bị ốm, là cô bé lại gần sờ tay lên trán, thỏ thẻ: “Mẹ/bà có mệt lắm không ạ?” và chỉ chơi quanh bên cạnh giường như để túc trực. Chỉ cần thấy người ốm xoay qua xoay lại một chút thôi là em sẽ chạy nhanh đến bên để đắp chăn, chốc chốc lại dịu dàng đặt tay lên trán “khám bệnh” rất đáng yêu.


Đông Nghi cũng từng góp mặt trong show diễn Countryside của NTK Đỗ Mạnh Cường.


Với trang phục và địa hình nào, Đông Nghi cũng dễ dàng chinh phục bằng tài năng sẵn có của mình.

Theo chia sẻ từ chị Trà My, mẹ của bé, thì Đông Nghi đã có sẵn tính tự lập từ nhỏ. Từ lúc 3 tuổi, bé đã luôn biết tự phối trang phục cho mình mà không cần đến sự trợ giúp của bố mẹ. Sáng sáng, mẹ chỉ cần gọi Nghi dậy và đứng cạnh quan sát em làm tất tần tật những việc vệ sinh cá nhân như đánh răng, rửa mặt, tắm mát hay tự chọn áo quần, giày dép để mang đến lớp. Em cũng luôn có ý thức tự giác chuẩn bị mọi thứ dành cho cả ngày ở trường để vào ba lô và mang đi học. Cô bé cũng không quên việc hướng dẫn em trai cùng dọn dẹp đồ chơi, dạy em rửa tay đúng cách và chơi cùng em để mẹ làm việc.

Đông Nghi ngọt ngào và tình cảm là thế, nên chẳng lạ gì khi em có những sở thích đặc biệt và nữ tính như dạy em học, làm bánh cùng với mẹ, xâu hạt vòng, trang sức hay cùng chơi với búp bê. Mà ở bất kỳ khía cạnh nào, em cũng luôn khéo léo, tỉ mẩn và cẩn thận như một thiếu nữ đã ra dáng vậy. Ví như Nghi rất thích thú khi tạo hình cho các loại bánh của mẹ, cũng thích vừa chải tóc cho búp bê, vừa thầm thì tâm sự nhỏ to hệt như lúc mẹ chăm sóc em.


Sự chuyên nghiệp luôn giúp Đông Nghi tỏa sáng trên từng bước đi.


Gương mặt xinh xắn, đôi mắt sáng luôn là lợi thế của cô bé.

Đông Nghi cũng thường lên youtube khám phá và làm theo những thí nghiệm vui trên các kênh, hoặc mở các bài nhạc thiếu nhi mà em thích rồi hát hò, nhảy múa theo. Cuối tuần, em lại đến học viện để tiếp tục luyện thêm về cách trình diễn thời trang, hoặc bố mẹ sẽ tranh thủ đưa em đi bơi. Em luôn cực kỳ hứng thú với mỗi lần được đến bể bơi hay được đến những bãi biển đẹp trong nước, phấn khởi đến mức mẹ thường đùa rằng:“Con chẳng khác gì cá vừa gặp nước cả, Nghi ơi!”.

Cuộc sống của cô “công chúa nhỏ” Đông Nghi vẫn luôn muôn màu muôn vẻ và sống động như thế, mà theo như chị Trà My chia sẻ thì mẹ có thể ngồi kể hàng giờ liền cũng không thể hết được. Và mặc dù sở hữu khả năng đi catwalk rất tốt, là một gương mặt sáng giá đang nằm trong tầm ngắm của nhiều thương hiệu thời trang, nhưng Đông Nghi vẫn chưa có dự định gì về việc có theo nghiệp người mẫu hay không. Tất cả dường như vẫn chỉ là một cuộc chơi, mà theo như chị Trà My chia sẻ thì “cứ tùy duyên là tốt nhất”.


Những bước đi thanh thoát, nhẹ nhàng....


Đông Nghi có theo nghề người mẫu hay không, vẫn là "vạn sự tùy duyên".

Nhưng duyên đến như thế nào, có theo nghề thời trang hay không, thì mẹ Đông Nghi vẫn luôn tâm niệm việc học hành là quan trọng nhất. Nếu sở thích và lịch trình đi diễn ảnh hưởng đến thời gian học, chị Trà My sẽ cố gắng điều chỉnh, sắp xếp cho con. Ví dụ như mời thầy cô về kèm riêng bài vở để đảm bảo việc học những ngày con vắng ở lớp, để cô bé có thể theo kịp các bạn trong chương trình học.

Hãy cùng ngắm thêm những hình ảnh xinh như thiên thần của cô bé mới chỉ 5 tuổi đã sở hữu khả năng catwalk chuyên nghiệp này:


Đông Nghi có khi trông chắng khác gì một quý cô sành điệu.


Nhưng có khi lại là một cô công chúa nhỏ nũng nịu bên mẹ yêu.


Em cũng rất thích dạy em trai học bài.


Cô bé sở hữu một gương mặt xinh xắn, đậm chất Á Đông.


Vẻ đẹp trong trẻo của em đã khiến không biết bao người bị "hút hồn".


Em luôn thể hiện rất tự nhiên, tự tin trong mỗi bức hình.


Đông Nghi trong một buổi chụp hỗ trợ VJFW cho thương hiệu Luciola.


Cô bé 5 tuổi này cũng vẫn hồn nhiên, nhí nhảnh như bao bạn bè đồng trang lứa.


Đông Nghi trong một bộ ảnh thời trang khác.


Chỉ cần là chính mình, em vẫn tự tin tỏa sáng.


Nàng công chúa say ngủ.

Cùng chúc cho cô bé Lê Nguyễn Đông Nghi sẽ luôn tìm thấy bình yên, niềm vui và hạnh phúc trên con đường chinh phục giấc mơ, đam mê của em trong tương lai!

Chia sẻ