Đưa con đi tiêm, nhìn tên các bé lần lượt xuất hiện trên màn hình mà người mẹ không tin nổi vào mắt mình
Có lẽ nào mọi thứ lại trùng hợp tới vậy?
Chuyện là một buổi sáng đẹp trời, chị H.T (mẹ bỉm 9x, Hà Nội) đưa con trai đi tiêm định kỳ tại trung tâm y tế gần nhà. Trong lúc chờ đến lượt, chị tiện mắt nhìn lên màn hình điện tử ghi danh sách các bé sắp được gọi tên. Và ngay lúc đó, chị sững người mất vài giây...
Trên bảng tên hiện lên 3 dòng liên tiếp:
- Trần Minh Khôi.
- Phùng Đức Minh Khôi.
- Bùi Đặng Minh Khôi.
Đưa con đi tiêm, nhìn tên các bé lần lượt xuất hiện trên màn hình mà người mẹ không tin nổi vào mắt mình
Chị cười khổ: "Tự dưng thấy tên con mình mà ba lần, tưởng bị lỗi hệ thống hay sao. Hóa ra là ba bé khác nhau, chỉ khác mỗi họ!".
Câu chuyện tưởng nhỏ nhưng lại khiến chị bật cười và đăng ngay một chiếc status "than nhẹ" lên mạng xã hội. Không ngờ, chỉ trong vài giờ, bài viết đã thu về hàng trăm lượt tương tác từ các mẹ bỉm khác với cùng chung "nỗi đau": Đặt tên tưởng đẹp, ai ngờ "đụng hàng" toàn tập.
Minh Khôi - cái tên quốc dân của các bé trai Gen Alpha?
Chị T chia sẻ thêm: "Thật ra không phải lần đầu mình gặp chuyện này. Con đi học mẫu giáo, trung tâm tiếng Anh hay lớp học vẽ... lần nào cũng có ít nhất 2-3 bạn tên Minh Khôi. Có lần lớp con có 4 bạn tên giống hệt nhau, cô giáo phải gọi cả họ lẫn tên đệm để phân biệt".
Dưới phần bình luận, hội chị em rần rần chia sẻ:
- "Thôi xỉu, con mình cũng tên Minh Khôi đây! May mà khác họ không thì gọi phát 3 đứa chạy ra cùng lúc".
- "Lúc đặt tên thấy sang, đẹp, sáng sủa... ai ngờ ra đường ai cũng Minh Khôi".
- "Mình đổi luôn, gọi con là Kem ở nhà cho đỡ bị nhầm!".
Nhiều mẹ bỉm còn thi nhau điểm danh những cái tên "quốc dân" khác như: Gia Hân, An Nhiên, Gia Bảo, Bảo An, Thiên Ân..., thậm chí có những lớp mẫu giáo mà gọi tên không thêm họ là "auto" 2-3 bé quay đầu.

Đặt tên cho con: Đẹp thôi chưa đủ, còn phải... độc nữa!
Đặt tên con là một trong những quyết định khiến cha mẹ suy nghĩ rất nhiều: Phải hay, phải có ý nghĩa, hợp phong thủy, hợp tuổi, và đặc biệt là không quá phổ biến để tránh việc ra đường gọi tên mà quay lại cả nhóm.
Chị T. chia sẻ thêm: "Nếu giờ được đặt lại, chắc mình sẽ chọn tên ít trùng hơn một chút. Chứ cứ mỗi lần cô giáo đọc tên mà 3 bé cùng 'dạ' một lượt là mình cũng toát mồ hôi thay".
Lời khuyên từ hội mẹ bỉm:
- Khi đặt tên, nên kiểm tra độ phổ biến trên mạng (Google, Facebook, lớp học…).
- Kết hợp thêm tên đệm lạ hoặc dùng tên đệm kép để tạo điểm nhấn.
- Biệt danh ở nhà cũng nên độc một chút, dễ phân biệt, dễ gọi.
- Cuối cùng, dù trùng hay không, cái tên vẫn là món quà đầu tiên cha mẹ dành tặng con. Nhưng nếu có thể vừa đẹp vừa "độc quyền", thì cũng là một điều đáng để cân nhắc đấy các mẹ ơi!.