Động thái bất ngờ của Quỳnh Lương dành cho chồng cũ: Mẹ sẽ làm tất cả để bảo vệ con!
Trong thời điểm nhiều người nổi tiếng chọn cách im lặng vì hình ảnh, Quỳnh Lương lại chọn sự thật.
Tối 20/5, mạng xã hội xôn xao khi diễn viên Quỳnh Lương công khai đoạn tin nhắn từ chồng cũ – bố của bé Gấu, con trai cô.
Dòng tin nhắn vỏn vẹn: "Từ nay bố sẽ không bao giờ đón con nữa, con tự lo liệu cuộc sống của con".
Câu nói tưởng như đơn giản nhưng mang sức nặng của sự chối bỏ, lạnh lùng và vô trách nhiệm, gây phẫn nộ mạnh mẽ trong cộng đồng mạng.

Quỳnh Lương hiện đang mang thai và mới kết hôn với thiếu gia Trà Vinh. Dù là người của công chúng nhưng cô không ngại công khai câu chuyện, cũng không né tránh sự thật về mối quan hệ giữa con trai và chồng cũ. Không chỉ phản bác lại, cô còn thẳng thắn tuyên bố: "Nếu anh không cần thì bye nhé, khỏi gặp lại", cùng bằng chứng cho thấy anh ta không hề chu cấp con cái như từng lên báo chia sẻ.
Trong thời điểm nhiều người nổi tiếng chọn cách im lặng vì hình ảnh, Quỳnh Lương lại chọn sự thật. Và sự mạnh mẽ đó xứng đáng được ủng hộ.
Quỳnh Lương nói lên tiếng nói của nhiều bà mẹ đơn thân
Không ít người ngạc nhiên khi một nghệ sĩ công khai chuyện đời tư gây tranh cãi, nhất là khi bản thân Quỳnh Lương đã tái hôn. Nhưng thực tế, việc nữ diễn viên lên tiếng không chỉ để "vạch mặt" chồng cũ mà còn là hành động vì con, và vì nhiều người phụ nữ khác đang lâm vào hoàn cảnh tương tự.
Phụ nữ đơn thân sau ly hôn thường chịu áp lực gấp đôi: vừa nuôi con, vừa né tránh định kiến. Họ bị xã hội đòi hỏi phải "cam chịu", "tự lo được là may". Nhưng Quỳnh Lương không im lặng. Cô phản ứng dứt khoát, bảo vệ con mình và dám chỉ thẳng cái sai.

Quỳnh Lương đã tái hôn với Tiến Phát
Cô chứng minh rằng: Là người nổi tiếng không có nghĩa là phải chấp nhận bất công. Là phụ nữ dù ở bất cứ hoàn cảnh nào vẫn có quyền lên tiếng khi con bị tổn thương.
Câu chuyện không dừng lại ở một dòng tin nhắn. Đằng sau đó là hàng loạt nỗi đau mà những đứa trẻ như bé Gấu phải chịu đựng: Bị bỏ mặc, bị quên lãng, phải làm công cụ "xả giận" của người lớn, và tệ nhất là bị người thân ruột thịt từ chối một cách thẳng thừng.
Ly hôn giữa người lớn có thể là một lựa chọn nhưng với con trẻ, đó là biến cố. Việc duy trì tình cảm, trách nhiệm từ cả cha lẫn mẹ chính là "liều thuốc" giúp con hồi phục sau cú sốc ấy.
Không ai bắt buộc một người cha phải giàu có, hoàn hảo. Nhưng một người cha nên ít nhất là người đồng hành, một người để con gọi là "bố" mà không thấy lạc lõng.
Ly hôn không đáng sợ nhưng vô trách nhiệm thì rất đáng trách
Một cuộc hôn nhân tan vỡ có thể là khởi đầu mới. Nhưng sự thờ ơ, chối bỏ trách nhiệm với con là điều không ai có thể bao biện.
Quỳnh Lương đã chứng minh rằng, phụ nữ có thể rất mạnh mẽ, rất quyết đoán không phải vì họ lạnh lùng, mà vì họ không cho phép ai làm tổn thương con mình lần nữa.
Và với những người đàn ông chọn cách "rời khỏi cuộc đời con", hãy nhớ: Tình cha không phải quyền lợi, đó là nghĩa vụ suốt đời.
Từ cách Quỳnh Lương hành xử, có thể rút ra những lời khuyên thực tế cho những người phụ nữ đang là mẹ đơn thân:
Thứ nhất, đừng ngại nói ra sự thật, nhất là khi điều đó liên quan đến sự an toàn và tương lai của con mình.
Thứ hai, đừng để cảm giác "một mình" làm bạn thấy nhỏ bé. Sự rõ ràng, rạch ròi trong trách nhiệm sẽ giúp bạn mạnh mẽ hơn và giúp con bạn được sống công bằng hơn.

Thứ ba, nếu phải nuôi con một mình, hãy chuẩn bị cả kinh tế lẫn tâm lý. Đừng chờ mong một người đã rũ bỏ trách nhiệm quay đầu, hãy tự mình xây dựng mái ấm an toàn mới cho con.
Sau cùng, một cuộc ly hôn chỉ chấm dứt quan hệ giữa hai người lớn nhưng tuyệt đối không thể là lý do để cắt đứt mối dây tình cảm giữa cha mẹ và con cái. Một người có thể không còn là chồng tốt, vợ tốt, nhưng nếu đã từng là cha, là mẹ thì mãi mãi mang trên vai trách nhiệm không thể chối bỏ.
Con trẻ không cần nhiều, chỉ cần biết mình được yêu thương, được nhớ đến và không bị bỏ rơi. Còn người lớn, dù tổn thương đến đâu, cũng nên hành xử văn minh, không để vết thương lòng của mình trở thành vết cắt đời con.
Ly hôn không sai, làm lại cuộc đời không sai. Nhưng xin đừng chọn cách biến mất khỏi cuộc sống của con mình vì đó là điều tàn nhẫn nhất mà một đứa trẻ phải học cách tha thứ suốt đời.