Đam mê đồ handmade, mẹ trẻ ngày đi làm công sở, tối về đan loạt đồ từ A đến Z cho con gái cưng nhìn dễ thương muốn xỉu

San San,
Chia sẻ

Được diện trang phục do chính tay mẹ đan cho khiến bé gái vô cùng thích thú và hạnh phúc.

Thời đại ngày càng phát triển là lúc các bố mẹ có vô số những sự lựa chọn mua sắm cho các con của mình. Từ quần áo, phụ kiện, đồ chơi, sách vở... đều được bày bán khắp mọi nơi với các sản phẩm phong phú và đa dạng từ mẫu mã đến chất lượng vô cùng tiện lợi. Thế nhưng, thay vì mua đồ có sẵn, chị Mai Phương (23 tuổi, sống tại Thái Nguyên) lại muốn làm một điều khác biệt dành riêng cho con gái của mình.

Chị Phương hiện đang là mẹ của một bé gái có tên là Bảo Vy (biệt danh Min, 2 tuổi). Từ nhỏ tới bây giờ, bé Min đã được mẹ tự tay làm cho rất nhiều đồ, nào là quần áo, cặp sách, mũ, túi xách, thú bông... Bà mẹ 1 con có sở trường đan lát từ những năm học cấp 2 và sở thích này theo chị đến tận bây giờ. Dù hiện tại công việc chính của chị Phương là làm việc tại công ty nhưng chị vẫn cố gắng duy trì việc làm đồ handmade.

Đam mê đồ handmade, mẹ trẻ ngày đi làm công sở, tối về đan loạt đồ từ A đến Z cho con gái cưng - Ảnh 1.

Bé Vy bên những chú thỏ nhiều màu do mẹ đan.

Chị Phương đan cho con gái từ ba lô đến túi xách, tất cả đều được thêu tên con cho đặc biệt.

Cô bé rất thích thú với bộ bikini rực rỡ mẹ đan cho mình.

"Mình làm được tất cả các sản phẩm về đan móc như mũ, balo, dép, túi xách, thú bông, bikini, quần áo và một số đồ khác nữa. So với nhiều chị em thì mình vẫn còn kém lắm. Để làm ra được 1 sản phẩm hoàn chỉnh cần khá nhiều thời gian cũng như công sức. Vì là làm tay thủ công 100% nên thời gian thường sẽ tùy vào size cũng như sự phức tạp của từng sản phẩm", chị Phương chia sẻ.

Động lực lớn nhất của bà mẹ trẻ ngoài việc đam mê đồ handmade ra là con gái chị Phương cực kỳ yêu thích những món đồ mẹ làm. Mỗi khi thấy mẹ đan là bé lại rất thích thú, theo dõi từng động tác của mẹ. Mỗi lần diện trang phục do mẹ may bé đều cảm thấy tự hào khiến chị Phương cảm thấy rất hạnh phúc.

Điểm đặc biệt của các sản phẩm này chính là có thể thêu tên bé lên từng món đồ.

Cô bé khoe chiếc túi xách mẹ vừa làm cho mình.

"Mình làm cho con rất nhiều đồ từ việc đan móc này. Thông thường các sản phẩm mình hay tham khảo trên mạng, youtube, pinterest rồi làm theo. Cũng có một số đồ mình chỉ nhìn mẫu rồi làm theo thôi chứ cũng không có hướng dẫn cụ thể. Đúng là hiện nay trên thị trường không thiếu những sản phẩm có sẵn.

Không thể phủ nhận được rằng chúng đẹp và rẻ hơn rất nhiều so với đồ đan lát. Thế nhưng, những sản phẩm đan móc vẫn có sức hút riêng với nhiều người yêu thích handmade bởi sự độc đáo, riêng biệt và có thể làm theo nhu cầu của khách hàng", chị Phương tâm sự.

Chiếc túi xinh xắn làm phụ kiện trang trí hoặc đựng món đồ xinh yêu như cặp tóc...

Một số món đồ chị Phương làm tặng cho bạn bè, người thân.

Hai bộ bikini trông khá dễ thương.

Những chiếc ba lô độc đáo và vô cùng xinh xắn.

Ai cũng khen chị Phương khéo léo, những sản phẩm làm ra đều có màu sắc đẹp mắt và đẹp không kém gì các sản phẩm có sẵn cả, thậm chí còn có những điểm khác biệt như có thể thêu tên bé, không chứa chất độc hại, an toàn với bé yêu và quan trọng nhất là nó đặc biệt hơn rất nhiều món đồ khác. Có mẹ giỏi giang, đảm đang thế này chắc chắn là em bé Min hạnh phúc lắm đây.

Chị Phương chia sẻ thêm mong muốn sau này của chị là sẽ dạy con làm ra những sản phẩm như mẹ đang làm. Ngoài việc có đồ đẹp để dùng, việc đan lát còn rèn cho con được tính kiên nhẫn, cần mẫn mà tỉ mỉ, giúp con phát triển tính cách cẩn thận, nhẫn nại và nhiều điều khác trong cuộc sống.

Chia sẻ