Con ngưng thở, tím tái cả người, bố áp dụng ngay phương pháp được bác sĩ dạy đã cứu được con qua cơn nguy kịch

Newben,
Chia sẻ

Cô bé 11 tháng đã vượt qua cơn nguy hiểm sau 15 giờ trong bệnh viện và bố mẹ em phải theo dõi sát sao thân nhiệt của cô bé trong 48 giờ sau đó.

Vận động viên bơi lội người Úc Giaan Rooney 35 tuổi vừa trải qua một trong những điều kinh khủng nhất với bất kì bậc phụ huynh nào: suýt mất con. Tuy nhiên, nhờ sự nhanh trí, áp dụng phương pháp đã được bác sĩ dạy từ vài năm trước, vợ chồng cô đã giành được mạng sống của con từ tay tử thần.

Con ngưng thở, tím tái cả người, bố áp dụng ngay phương pháp được bác sĩ dạy đã cứu được con qua cơn nguy kịch - Ảnh 1.

Gia đình Giaan Rooney (Ảnh: dailymail)

Người mẹ 2 con cho biết, vào tối thứ ba ngày 22/5 vừa qua, con gái Lexi của chị đã bị co giật, ngưng thở và tím tái hết cả người. Dù vô cùng sợ hãi và hoảng loạn, chị vẫn nhớ được phải gọi cấp cứu ngay còn anh Sam Levett - chồng của Giaan - lập tức tiến hành hồi sức tim phổi (CPR) cho con gái 11 tháng tuổi. Khi xe cấp cứu có mặt, cả nhà lập tức lên xe đến bệnh viện Đại học Gold Coast.

Tại đây, các bác sĩ phát hiện ra rằng Lexi đã bị một loại virus tấn công khiến cho thân nhiệt cô bé đột ngột tăng cao, gây ra cơn co giật. Dù vậy, rất may mắn là cô bé 11 tháng đã vượt qua cơn nguy hiểm sau 15 giờ trong bệnh viện và chị Giaan cũng như anh Sam phải theo dõi sát sao thân nhiệt của cô bé trong 48 giờ sau đó. Khi căng thẳng đã qua đi, chị chia sẻ lên trang cá nhân: “Tối qua là thời điểm đáng sợ nhất trong cuộc đời của tôi”.

Giaan cho biết, chính nhờ thao tác hồi sức tim phổi của anh Sam khi chị gọi xe cấp cứu đã cứu sống Lexi bé bỏng. Theo chị chia sẻ trên trang cá nhân, vợ chồng chị đã học khóa hồi sức tim phổi trẻ sơ sinh khi cậu con trai Zander (5 tuổi) của họ chào đời. Và tối hôm đó, khi sức khỏe của con gặp nguy hiểm, thao tác hồi sức tim phổi đã giúp anh chị giành lại con từ tay tử thần.

Chị kêu gọi các bậc phụ huynh: “Làm ơn! Nếu bạn có con hay xung quanh bạn thường xuyên có trẻ nhỏ, hãy học ngay khóa hồi sức tim phổi. Hy vọng bạn sẽ không bao giờ sử dụng chúng nhưng hãy chuẩn bị để phòng khi cần thiết”. Đi kèm theo bài chia sẻ của Giaan là bức ảnh chị đang ôm con ngồi trên giường bệnh vào sáng ngày 23/5. Chị cũng không quên cảm ơn người đã giúp anh chị trông cậu bé Zander khi anh chị đưa Lexi vào bệnh viện: “Cảm ơn người hàng xóm tốt bụng đã sang trông Zander cho đến khi bố mẹ tôi có mặt”.

Con ngưng thở, tím tái cả người, bố áp dụng ngay phương pháp được bác sĩ dạy đã cứu được con qua cơn nguy kịch - Ảnh 2.

Hai mẹ con chị Giaan trong bệnh viện. (Ảnh: dailymail)

Những dòng chia sẻ của chị đã nhận được sự đồng cảm của rất nhiều phụ huynh khác. Một tài khoản có tên mrs_littlecain đã viết: “Chúng tôi đã gặp điều tương tự với một trong hai cô con gái song sinh. Khi đó con 3 tháng tuổi và ngừng thở, người tím tái rồi trắng bệch. Con mất ý thức vài lần. Cũng giống như anh chị, chúng tôi đã thực hiện CPR trước khi nhân viên y tế có mặt. Con bị trào ngược nặng và nó đã chặn đường thở của con. Mỗi ngày, tôi đều biết ơn vì mình biết kỹ thuật hồi sức tim phổi”.

Một tài khoản khác có tên wisephotographygc lại viết: “Tôi thường tự hỏi mình sẽ làm gì khi gặp tình huống đó. Anh chị đã cho tôi câu trả lời rõ ràng và tôi sẽ học khóa hồi sức tim phổi ngay lập tức”.

(Nguồn: dailymail, honey.nine)

Chia sẻ