Con có "người yêu" ở lớp mẫu giáo
Anh Thanh tắm rửa cho con xong thì thơm vào má con một cái xuýt xoa: “Con gái bố xinh quá”. Ngay lập tức con bé đẩy bố ra: “Bố không được làm thế, chỉ những người yêu nhau mới thơm nhau thôi. Ở lớp con có người yêu rồi, bạn Bi rất hay thơm con”.
Nghe đến đây thì anh Thanh không biết nên làm thế nào với con, đành chờ vợ về để “bàn mưu tính kế xử lý”.

Chị Hiền, mẹ bé Chip cũng không để ý đến chuyện mỗi lần đón con thấy có một cậu bé luôn đưa tay vẫy Chip và bảo: “Hẹn em ngày mai nhé”. Nghĩ cậu bé hơn tuổi Chip nên xưng hô anh em, trẻ con lại thích đi học nên hẹn nhau mai đi học cũng là bình thường nên chị Hiền cũng không thắc mắc gì, còn thấy rất chi là buồn cười. Nhưng đến khi hỏi Chip ở lớp có chơi thân với bạn trai đó không thì chị Thanh mới giật mình khi con gái vanh vách kể: “Ngày nào bạn ấy cũng thích nằm cạnh con để ngủ, khi ngủ còn nắm tay con, có lần còn sờ vào ‘bím’ của con vì cô giáo không cho quàng tay qua người con”. Ngay hôm sau hỏi cô giáo thì chị Hiền được cô giáo cho biết, vì là mẫu giáo tư nhân nên không có nhiều chỗ ngủ, các bé thường xuyên phải đổi chỗ nên việc bé trai bé gái nằm cạnh nhau là bình thường, nhưng tuyệt đối không có chuyện các bé được ôm ấp nhau khi ngủ. Chị Hiền chỉ còn biết nhờ cô giáo chú ý một chút đến con để tránh những chuyện như chị vừa được biết.
Mẹ bé LaLa một lần đi đón con sớm cũng phát hoảng khi thấy con gái và một cậu bạn trai đang cầm tay nhau trong lớp. Khi LaLa đi về thì cậy bé giơ tay vẫy chào và không quên gửi một nụ hôn gió với lời từ biệt: “Tạm biệt người yêu nhé”. Mọi ngày đón con muộn thì cậu bé kia đã về rồi nên mẹ bé LaLa không biết con mình đã có “người yêu”. Không dám quát mắng con, mẹ LaLa ngày nào cũng phải dặn dò con không được gọi bạn nào là “người yêu” và không được có cử chỉ hôn gió như trên với các bạn trai.

Có những phụ huynh khi thấy con mình rơi vào tình trạng như trên thì tỏ ra hoảng hốt xen lẫn bực tức và ra sức mắng mỏ, cấm cản con. Điều này sẽ không có tác dụng vì con trẻ sẽ không hiểu chuyện. Thực ra, ở tuổi mẫu giáo, các bé quý mến nhau là chuyện bình thường vì khi đến lớp bé được tiếp xúc với nhiều bạn cùng lứa, cùng chơi với mình. Ở tuổi này dù chưa hiểu rõ chuyện giới tính nhưng bé đã biết thắc mắc “Sao con lại có “bím”? Sao bạn Bi lại có chim?” hoặc “Sao con là con gái, còn bạn Bi là con trai?”… Với những câu hỏi như này, cha mẹ không nên bỏ qua mà nên giải thích hợp lý cho con.
Cha mẹ nên coi chuyện trẻ con ở mẫu giáo thích nhau là bình thường, quan trọng là cha mẹ cần dạy con cách ứng xử với những tình huống đó chứ không phải tránh nó (vì có tránh cũng không được). Ví dụ như không được để cho các bạn sờ vào “bím” vì “Làm thế con sẽ bị đau, sẽ không đi tè được… Chỗ đó chỉ để bố mẹ vệ sinh cho con cho sạch sẽ thôi…”, hoặc “Ngoài ông bà, bố mẹ (các cô, dì) ra thì không ai được phép ‘thơm’ con vì thơm như thế là không ngoan…”. Với bé lớn hơn, có thể giải thích về chuyện buồng trứng, kinh nguyệt, quá trình thụ thai. Nếu bé đã biết đọc thành thạo, có thể mua sách về giới tính hợp với tuổi của con và hai mẹ con cùng thảo luận.