"Ái nữ thừa kế" nhà H'Hen Niê: Chưa tròn 1 tuổi đã gây sốt vì đôi chân dài mướt mắt, các mẹ bỉm thi nhau “xin vía”
Cô bé sở hữu đôi chân dài, làn da nâu chuẩn gen của mẹ, còn khuôn mặt thì "sao y bản chính của ba Khôi".
Mới chào đời chưa lâu, bé Niê Nguyễn Mộc Đan, tên thường gọi Harley, đã trở thành một trong những nhóc tỳ được chú ý nhất MXH. Harley là con gái đầu lòng của Hoa hậu H'Hen Niê và nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi, sinh tháng 9/2025, tính đến nay Harley chưa tròn 1 tuổi.
Sở dĩ gọi Harley là "ái nữ kế thừa" vì H'Hên Niê là người dân tộc Ê đê theo mẫu hệ. Theo truyền thống mẫu hệ của dân tộc Ê Đê, con cái thường mang họ mẹ và là người thừa kế tài sản từ phía ngoại. Nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi cũng từng tiết lộ bé Harley sau này sẽ là người thừa kế đất đai từ mẹ.
Chưa tròn 1 tuổi, đôi chân Harley đã chiếm trọn spotlight, các mẹ bỉm thi nhau xin vía
Ngay từ những ngày mới chào đời, mẹ H'Hen Niê đã khoe hình ảnh con gái và cho biết các y tá khi đo chiều cao cũng nhận xét chân Harley dài giống mẹ. Đến khoảng 3 tháng tuổi, Harley từng được mẹ chia sẻ có chiều cao 63 cm, khiến nhiều người bất ngờ vì vóc dáng khá dài so với một em bé cùng độ tuổi.
Bé Harley sở hữu đôi chân dài, làn da nâu chuẩn gen của mẹ, còn khuôn mặt thì "sao y bản chính của ba Khôi". Càng lớn, những khoảnh khắc H'Hen Niê chia sẻ về ái nữ càng khiến dân tình thích thú.
Chỉ cần một bức ảnh Harley nằm chơi, được mẹ bế hay diện trang phục đơn giản, đôi chân thon dài đã dễ dàng trở thành "nhân vật chính". Nhiều mẹ bỉm nhìn hình ảnh cô bé cũng không khỏi xuýt xoa, hài hước "xin vía chân dài" cho con.

Vợ chồng H'Hen Niê nuôi con theo cách khá khác biệt
Điều thú vị là bên cạnh ngoại hình, cách H'Hen Niê nuôi dạy Harley cũng nhận được nhiều sự chú ý. Nàng hậu không xây dựng hình ảnh một bà mẹ lúc nào cũng chăm con theo kiểu "nâng như nâng trứng", mà hướng tới việc để con khám phá, vận động và tiếp xúc với môi trường xung quanh.
H'Hen Niê nhiều lần chia sẻ những khoảnh khắc Harley được vui chơi, vận động và tiếp xúc với không gian bên ngoài. Cách nuôi con này được truyền thông mô tả là khá mộc mạc, gần gũi thiên nhiên, gợi nhớ tuổi thơ của chính H'Hen Niê ở buôn làng.
Thay vì quá bao bọc, cô muốn con có cơ hội quan sát, trải nghiệm và hình thành sự tự tin từ sớm. Những chuyến đi cùng bố mẹ cũng được xem là một phần trong cách gia đình cho Harley làm quen với thế giới bên ngoài.
Khi Harley cứng cáp hơn, H'Hen Niê bắt đầu đưa con theo trong một số hoạt động. Bé từng cùng bố mẹ sang Thái Lan khi mới hơn 8 tháng tuổi. Đây cũng là chuyến xuất ngoại đầu tiên của Harley. Nàng Hậu cũng cho con tiếp xúc với nhiều người và sự kiện hơn để bé dần rèn sự tự tin, thay vì chỉ quanh quẩn trong một không gian quen thuộc.
Qua những gì H'Hen Niê thường đăng tải, hình ảnh cô hướng tới cho con lại khá khác với vẻ hào nhoáng của showbiz. Mới 11 tháng tuổi, Harley chưa biết tương lai sẽ nối nghiệp mẹ ở lĩnh vực nào, nhưng cô bé đã có sẵn một "gia tài" đặc biệt: câu chuyện văn hóa Ê Đê, sự yêu thương của cả hai bên gia đình và những nét đẹp được thừa hưởng từ cả bố lẫn mẹ.











