90% mọi người nghĩ bài hát kinh điển "con cò bé bé, nó đậu cành tre..." tên là "Con cò bé bé", nhưng đây mới là tên thật

Trúc Lam,
Chia sẻ

Không ít người từng nghe bài hát này từ thuở nhỏ, bây giờ đã làm bố làm mẹ nhưng vẫn không hề biết tên của ca khúc này.

Những lời bài hát "con cò bé bé, nó đậu cành tre, đi không hỏi mẹ biết đi đường nào" đã trở thành ký ức tuổi thơ của rất nhiều người. Bài hát cũng từng làm nên tên tuổi của "thần đồng âm nhạc" Xuân Mai. Những năm cuối thế kỷ 20, Album "Con cò bé bé" của Xuân Mai xuất hiện trong nhiều gia đình có trẻ nhỏ và trở thành một bài hát thiếu nhi kinh điển. 

Mặc dù rất nhiều người thuộc làu làu bài hát này nhưng đến 90% đều nghĩ rằng, bài hát có tên là "Con cò bé bé". Tuy nhiên, thực tế bài hát này lại có tên là "Mẹ yêu không nào". Mới đây, thông tin này được cư dân mạng chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. 

Và khi biết tên của bài hát thì ai cũng bật ngửa vì bấy lâu nay mình đã nhầm. Có lẽ, vì câu đầu tiên của bài hát là "con cò bé bé...", lại thêm việc Xuân Mai đặt tên Album của mình là "Con cò bé bé" nên nhiều người nhầm lẫn cũng dễ hiểu. 

90% mọi người nghĩ bài hát kinh điển "con cò bé bé, nó đậu cành tre..." tên là "Con cò bé bé", nhưng đây mới là tên thật của nó - Ảnh 1.

Nhiều cư dân mạng ngỡ ngàng khi biết tên của ca khúc này là "Mẹ yêu không nào".

Bài hát "Mẹ yêu không nào" là một sáng tác của nhạc sĩ Lê Xuân Thọ được viết vào năm 1967. Khi đó, ông đang là kỹ sư thiết kế và xây dựng cầu đường, công tác tại Vĩnh Phúc.

Một buổi chiều khi đi từ nơi làm việc về chỗ ở. Nhạc sĩ Lê Xuân Thọ vô tình gặp một bà mẹ rất trẻ, rất xinh, trên tay bế một em bé kháu khỉnh. Em bé đang chỉ tay vào cành tre khi thấy đàn cò trắng đậu trên đó, còn bà mẹ cầm tay con vẫy vẫy theo. 

Ngay đêm hôm đó, nhạc sĩ Lê Xuân Thọ đã về nhà và viết ca khúc "Mẹ yêu không nào" với những ca từ: "Con cò bé bé. Nó đậu cành tre. Đi không hỏi mẹ. Biết đi đường nào. Khi đi em hỏi. Khi về em chào. Miệng em chúm chím. Mẹ yêu không nào".

Chia sẻ