12 năm đẻ 7 con nhưng không thuê giúp việc, mẹ bỉm này đã xoay xở thế nào với 150 triệu/tháng?

An Chi,
Chia sẻ

Nhìn số con của bà mẹ trẻ mà ai cũng choáng.

Sinh năm 1991, chị Hồng Ngọc (hiện đang sinh sống tại TP.HCM) hiện là mẹ của... 7 em bé! Nghe con số đã thấy "choáng", nhưng điều khiến mọi người bất ngờ hơn cả là hành trình làm mẹ đặc biệt của chị: Chỉ trong vòng 12 năm, chị đã trải qua 5 lần mang thai, trong đó có 2 lần sinh đôi, mỗi lần một trai, một gái.

Nhìn lại "sĩ số" các con của mình, chị Ngọc liệt kê một cách vui vẻ 2012: 1 bé trai; 2015: 1 bé trai; 2021: Sinh đôi 1 trai - 1 gái; 2022: Sinh đôi 1 trai - 1 gái; 2024: Bé gái út chào đời.

"Mẹ sinh năm 1991, bố sinh năm 1990, tính ra là sinh gần như 2 năm 1 lần. Hiện tại, 7 bé nhà mình đều đang học trường tư, tổng chi phí sinh hoạt, học hành mỗi tháng rơi vào khoảng 130 - 150 triệu đồng", chị Ngọc chia sẻ.

12 năm đẻ 7 con nhưng không thuê giúp việc, mẹ bỉm này đã xoay sở thế nào với 150 triệu/tháng?- Ảnh 1.

Không ngại đông con vì con là niềm vui!

Khác với nỗi lo lắng của nhiều người khi nhắc đến chuyện "đông con", chị Ngọc lại tỏ ra khá bình thản: "Hiện tại mình cảm thấy việc nuôi các bé vẫn nằm trong khả năng. Các con ngoan, biết chơi cùng nhau nên mình không quá vất vả. Mình thấy càng đông con thì tụi nhỏ càng có cơ hội học được kỹ năng tự lập, biết chia sẻ, và đặc biệt là tự chơi nhờ vậy mà mẹ... cũng rảnh hơn!".

Chị Ngọc thẳng thắn chia sẻ rằng có nhiều mẹ từng hỏi liệu chị có ý định sinh thêm không: "Thực ra mình chưa có kế hoạch cụ thể, nhưng nếu có điều kiện thì mình vẫn muốn sinh thêm một bé gái nữa vì mình thích con gái lắm luôn".

12 năm đẻ 7 con nhưng không thuê giúp việc, mẹ bỉm này đã xoay sở thế nào với 150 triệu/tháng?- Ảnh 2.

Với chị, mỗi gia đình sẽ có một lựa chọn riêng về số lượng con cái, không có đúng hay sai. Có mẹ chỉ muốn 1-2 con để dễ chăm sóc, có mẹ lại thích đông con để "vui cửa vui nhà". Quan trọng nhất là sự thoải mái, hạnh phúc của người mẹ trong lựa chọn ấy.

12 năm đẻ 7 con nhưng không thuê giúp việc, mẹ bỉm này đã xoay sở thế nào với 150 triệu/tháng?- Ảnh 3.

Mang thai đôi 2 lần liên tiếp: Áp lực nhưng vẫn vững vàng

Nhìn vẻ ngoài tươi tắn, rạng rỡ của bà mẹ U35, ít ai biết được hành trình mang thai, sinh nở của chị cũng có những giai đoạn căng thẳng. Cả 2 lần mang thai đôi đều khiến cơ thể chị nặng nề vào những tháng cuối, đặc biệt là lần mang thai năm 2022 vì khoảng cách giữa 2 lần sinh đôi quá gần, chị phải cực kỳ thận trọng để tránh nguy cơ vỡ tử cung.

12 năm đẻ 7 con nhưng không thuê giúp việc, mẹ bỉm này đã xoay sở thế nào với 150 triệu/tháng?- Ảnh 4.

Ngoài lần đầu sinh thường, chị Ngọc đều sinh mổ ở 4 lần mang thai sau. Mỗi lần sinh xong, chị chỉ thuê giúp việc trong tháng ở cữ, sau đó hai vợ chồng tự chăm lo mọi việc, từ chăm con, nấu nướng đến giặt giũ.

12 năm đẻ 7 con nhưng không thuê giúp việc, mẹ bỉm này đã xoay sở thế nào với 150 triệu/tháng?- Ảnh 5.

Ông bà nội, ngoại không ở cùng nên vợ chồng chị Ngọc tự lực là chính. May mắn là ông xã của chị rất đồng hành, có thời gian phụ mình từ chuyện nhỏ nhất. Có hôm vợ mệt thì chồng nấu cơm, tắm cho con, dạy các bé học.

Bí quyết nuôi con "đông mà không loạn", là mẹ của 7 con nhưng vẫn trẻ trung, rạng rỡ

Với 7 bé, tưởng chừng ngôi nhà lúc nào cũng "náo loạn", nhưng thực tế nhờ dạy con tự lập từ sớm, chị Ngọc đã biến không khí gia đình thành một môi trường đầy ấm áp nhưng cũng rất nền nếp.

Chị không ôm ấp hay bao bọc quá nhiều, mà khuyến khích các bé giúp đỡ lẫn nhau. Anh lớn biết chăm em nhỏ, biết giải quyết những mâu thuẫn khi các em tranh đồ chơi. Chị cho biết dạy con từ từ, đều đặn thì mọi chuyện sẽ đi vào nếp.

12 năm đẻ 7 con nhưng không thuê giúp việc, mẹ bỉm này đã xoay sở thế nào với 150 triệu/tháng?- Ảnh 6.

Vợ chồng chị có điều kiện kinh tế ổn định, công việc linh hoạt, lại có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho từng bé từ trước khi sinh. Nhờ vậy, cuộc sống 7 con không quá áp lực như nhiều người vẫn nghĩ.

Dù bận rộn, chị Ngọc vẫn giữ được vẻ ngoài tươi tắn và thần thái tự tin. Bà mẹ trẻ dành thời gian đi spa chăm sóc sắc đẹp, uống vitamin và thuốc bổ đều đặn. Làm mẹ đông con không có nghĩa là bỏ bê bản thân, có chăm sóc mình tốt thì mới có năng lượng cho con.

12 năm đẻ 7 con nhưng không thuê giúp việc, mẹ bỉm này đã xoay sở thế nào với 150 triệu/tháng?- Ảnh 7.

Ở tuổi 33, với 7 thiên thần nhỏ bên cạnh, chị Ngọc vẫn tràn đầy năng lượng, tích cực và bình thản. Có lẽ, chính tình yêu thương với con cái, sự đồng hành của người chồng và tinh thần sống hết mình đã giúp bà mẹ 9x làm được điều mà ai nghe qua cũng phải nể phục: Vừa đông con, vừa an yên.

Chia sẻ