Yêu nhau chán chê, đến khi bạn gái có thai, anh chàng này liền chia tay, còn chúc: Sau này sẽ có người quan tâm em hơn anh

Min,
Chia sẻ

Đáng nói, chuyện chia tay cay đắng có thật này xảy ra ngay vào ngày 1/4 - ngày nói dối của toàn nhân loại, khiến cô nàng cứ đinh ninh là trò đùa.

Trong tình trường, chắc hẳn chị em nào cũng đồng ý với quan điểm: người ta có thể đến với nhau chỉ vì một lý do duy nhất hoặc chẳng cần bất cứ lý do gì, hai người thích nhau, có cảm tình với nhau là được. Nhưng đến khi chia tay, người muốn buông bỏ lại có rất nhiều lý do, thoạt nghe có vẻ hợp lý nhưng chung quy, cũng chỉ toàn là những lý do từ trên trời rơi xuống với một mục đích duy nhất, đó chính là chối bỏ người mà mình từng yêu thương.

Cũng xoay quanh vấn đề trên, mới đây, trong một diễn đàn có rất đông thành viên trên mạng xã hội có một cô nàng đã đăng đàn với thái độ tức giận để nói về việc mình bị bạn trai "đá", trong khi bản thân cô nàng lại đang mang thai của người trai ấy. Tất nhiên, cô nàng còn đăng kèm theo hai hình ảnh chụp màn hình ghi lại việc anh chàng kia đã quyết chối bỏ bạn gái mình vì những lý do rất… cao thượng, nhưng là một sự cao thượng kỳ quặc.

Yêu nhau chán chê, đến khi bạn gái có thai, anh chàng này liền chia tay, còn chúc: Sau này sẽ có người quan tâm em hơn anh - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Cô nàng viết: "Các bạn ạ. Đây là cách mình được chia tay 1/4 đấy. Có phải với bọn đàn ông thì công việc, sự nghiệp, tiền bạc là tất cả không? Còn với mình, lý do nào cũng chỉ là nguỵ biện. Tình yêu đủ lớn. Đủ vượt qua thì phải là bằng mọi cách giữ nhau lại chứ nhỉ? Nhưng không phải, mình đã sai lầm. Vì lý do "vẹn toàn" mà bỏ rơi cả con mình, thì tư cách gì vẫy vùng biển khơi.

Mà lý do "không muốn cuộc sống mình thay đổi" thì bước vào làm gì để bây giờ thở ra mấy câu kia. Chốt lại. Bây giờ tôi bầu gần 4 tháng. Chưa cưới xin gì. Anh em cho tôi xin cách xử lý chuyện này nhẹ nhàng nhất được không. Thứ nhất: tôi sẽ không bỏ con. Thứ hai: tôi vẫn mong con tôi có họ cha nó. Hoặc chí ít tôi mong gia đình hắn ta biết đến sự tồn tại của con tôi.

Họ có quyền nhận hoặc không. Nhưng tôi chỉ muốn xác định. Để sau này con có lớn cũng không trách tôi. Còn xác định single mom. Tôi xác định rồi".

Yêu nhau chán chê, đến khi bạn gái có thai, anh chàng này liền chia tay, còn chúc: Sau này sẽ có người quan tâm em hơn anh - Ảnh 2.

(Ảnh: Facebook)

Yêu nhau chán chê, đến khi bạn gái có thai, anh chàng này liền chia tay, còn chúc: Sau này sẽ có người quan tâm em hơn anh - Ảnh 3.

(Ảnh: Facebook)

Nhìn vào hai ảnh màn hình chật kín chữ phía trên, có lẽ chị em sẽ dễ dàng nhận ra dù đã "cạn tàu ráo máng" muốn chia tay cô nàng bạn gái đang mang thai con của mình, hay đúng hơn là chối bỏ trách nhiệm nhưng anh chàng kia vẫn ngọt ngào gọi một tiếng "mình", hai tiếng "mình" cùng một số lý do cũng rất "đàn ông", rất bài bản như: "không muốn mang đến bất cứ sự thay đổi nào của mình thêm nữa", "anh muốn mọi thứ vẹn toàn", "không nghĩ về anh, không thấy anh thì cuộc sống của mình sẽ vui hơn", "anh là đàn ông, anh cần nhiều điều cần lo", "anh tồi như vậy nên đừng quan tâm hay nghĩ ngợi nhiều",…

Tất nhiên, suy cho cùng, dù chọn chia tay bạn gái trong hòa bình, bằng chút đường mật ngọt ngào như trên nhưng anh chàng bạn trai tồi tệ chối bỏ trách nhiệm nào đó vẫn không nhận được sự thương cảm của cộng đồng người dùng mạng. Anh chàng Hoàng Tuấn Anh bĩu môi mắng: "Đọc xong quả văn tế cũng mòn cả mắt, muốn trốn tránh thì nói một tiếng cho vuông, lèm bèm đau hết cả đầu cuối cùng cũng bỏ đi. Đàn ông chỉ văn chương khôn khéo với 2 sự kiện thôi, 1 là cua gái, 2 là rũ bỏ trách nhiệm".

Yêu nhau chán chê, đến khi bạn gái có thai, anh chàng này liền chia tay, còn chúc: Sau này sẽ có người quan tâm em hơn anh - Ảnh 4.

(Ảnh: Facebook)

Nickname Hồng Sơn cũng chen ngang nói: "Là đàn ông, yêu nhau rồi, có con với nhau rồi mà vẫn còn thở ra được câu "sau này có người nào đó quan tâm em hơn anh" thì cái đứa khôn nhất xã hội cũng phải đến quỳ lạy. Thế lấy vợ về có thằng quan tâm vợ mình hơn, chắc mình cũng định nhường luôn à. Vớ va vớ vẩn".

Tuy nhiên, ngoài những bình luận chỉ trích gã trai bội bạc như trên, cũng có không ít chị em nhanh tay nhắn nhủ vài lời tới cô gái trẻ sắp bước chân vào chuyến hành trình làm mẹ đơn thân nhiều vất vả. Cô nàng Đường Một Chiều chia sẻ: "Cả hắn cũng biết bạn có thai rồi mà văn tự dài dòng thế kia, chẳng lấy một lời hỏi thăm em bé còn trong bụng mẹ. Thế thì nghĩ ngợi đến hắn nữa. Hắn không xứng đáng với 2 mẹ con bạn. Còn đứa bé, mang họ ai cũng được, nhưng mình nghĩ mang họ mẹ sẽ tốt hơn, để ít nữa khỏi phải nhức đầu khi thay họ mới cho nó. Bởi bạn sẽ không một mình được mãi đâu. Sẽ có người bù đắp lại những mất mát.. Ngẩng cao đầu lên mà sống nhé!".

Hiện tại, bài viết vẫn còn đang gây rất nhiều sự chú ý trong hội nhóm đăng tải, người thương cảm thì đi ngang tiện tay gõ vài dòng an ủi hoặc chỉ trích, người lạnh lùng cũng chỉ biết lắc đầu trước tình cảnh trái ngang của cô nàng nào đó. Thôi thì hy vọng, qua những chia sẻ góp ý, an ủi của cộng đồng, cô nàng trên sẽ tìm được cho mình một hướng đi tốt nhất trong tương lai, cho cả mẹ và con.

Chia sẻ