Bị chia tay vì "em quá tốt nên anh thấy chán", cô gái trẻ lên mạng tìm kiếm sự an ủi nhưng kết cục lại gây tranh cãi

Lynk,
Chia sẻ

Vì sao? Vì tốt quá khiến người khác thấy nhàm chán, vô vị, chẳng có chút cá tính hấp dẫn nào, nên chia tay thôi. Nhạt cũng là cái tội nhé các cô gái!

Có vẻ như gần đây, ngoài những vụ tố ngoại tình bồ bịch thì hội chị em lại nảy sinh thêm trào lưu mới: series các lý do chia tay củ chuối nhất trần đời. Chắc chắn nhiều người vẫn chưa quên "kỳ án" quần ren đỏ, là nguyên nhân khiến một cô nàng xinh đẹp bị người yêu chia tay chỉ sau 1 đêm ở Đà Lạt, gây sóng gió đến tận bây giờ. Có thể nói, cô gái ấy chính là người tiên phong cho trào lưu mới được chị em rần rần hưởng ứng.

Mấy lý do chia tay như hết yêu, có tình cảm với người khác, không hợp nhau... vốn đã quá quen thuộc, vậy đã có ai bị bạn trai "đá" vì quá tốt bụng chưa? Nếu chưa và cũng không tin đó là sự thật, thì xin chị em bỏ ra mấy chục giây cuộc đời để nghe câu chuyện cực ngắn gọn của cô nàng Đ.N.P (Tiền Giang).

"Lí do chia tay hãm tài nhất của chị em là gì? Còn của em thì đây.

Bị chia tay vì em quá tốt nên anh thấy chán, cô gái trẻ lên mạng tìm kiếm sự an ủi nhưng kết cục lại gây tranh cãi - Ảnh 1.

Lại thêm một lý do chia tay bị 500 chị em cho vào danh sách "củ chuối"!

Dạo này anh ấy lạnh nhạt với em. Ừ thì OK, em cũng thấy khá quen, rồi anh bảo muốn yên tĩnh một thời gian. Xong đùng cái, đúng mùng 1 nhận được quả tin nhắn này, em cay lắm. Chúc anh tìm được người đỡ tốt hơn em!".

Đúng là đọc xong ngần ấy chữ vỏn vẹn trong 1 cái tin nhắn cũng thấy cay cú thật. Ai đời lại bị bỏ rơi chỉ vì... quá tốt bụng hiền lành không? Trần đời chắc là chuyện độc nhất vô nhị, khiến các mẹ phải ngạc nhiên.

"Ơ đàn ông buồn cười nhỉ, yêu bạn gái tử tế hết lòng cũng chê, gặp phải đứa đanh đá xấu bụng cũng lên mạng mách, thế bây giờ đòi yêu con gái như nào?"; "Thật sự, bỏ không tiếc em ơi"; "Để rồi xem dăm bữa nửa tháng lại mò về, kêu là thế gian này không ai tốt bằng em"...

Bị chia tay vì em quá tốt nên anh thấy chán, cô gái trẻ lên mạng tìm kiếm sự an ủi nhưng kết cục lại gây tranh cãi - Ảnh 2.

Có ai bỏ người yêu vì người đó quá tốt không hay chỉ mỗi anh chàng này nhỉ?

Bị chia tay vì em quá tốt nên anh thấy chán, cô gái trẻ lên mạng tìm kiếm sự an ủi nhưng kết cục lại gây tranh cãi - Ảnh 3.

Chỉ một mẩu tâm sự ngắn mà chị em được dịp bàn luận khá nghiêm túc.

Tuy nhiên, giữa "cơn mưa" gạch đá mắng cánh đàn ông vô tâm thích đòi hỏi, thì một số mẹ trẻ gây bão với quan điểm ngược khá sâu sắc, như chị Mia Nguyễn chia sẻ: "Phụ nữ hy sinh nhiều quá khiến đàn ông cảm thấy nhàm chán, không có cảm giác chinh phục, nên đừng tội gì mà tử tế cho đi hay quan tâm quá nhiều, đàn ông càng làm khó họ lại càng thích, càng tò mò"

Hoặc như cô nàng Vân Anh từng trải: "Tôi thấy anh kia đúng mà. Yêu đứa nhạt thếch, tức giận cũng không biết thì chán vô cùng. Có thể bạn nghĩ là chăm sóc tốt sẽ ổn, nhưng anh ta lại không thích thế. Anh ta thích chăm ngược lại bạn gái cơ, luôn muốn bao bọc che chở, làm chỗ dựa cho người yêu cơ. Thế nên bạn bị chê nhạt là đúng. Lý do chia tay quá đúng, còn anh kia rất thành thật luôn. Còn hơn là bạn bị đá vì anh ấy yêu cô khác". Đồng tình với quan điểm này, nhiều cô gái khuyên N.P khá gắt, rằng phải sửa tính đi!

"Đàn ông thích phụ nữ ngoan hiền nhưng đôi khi vẫn phải cá tính, nổi loạn một tí, đặc biệt một tí thì họ mới thấy thú vị, chứ tốt quá bao dung quá họ thấy nhàm"; "Mình cũng từng bỏ bạn trai cũ vì anh ấy lành quá đó, y như bạn, gặp chuyện gì cũng cười, chẳng ghen tuông chẳng để mình có cơ hội thể hiện sự chăm sóc, chán lắm"; "Nước trong quá thì không có cá, người tốt quá thì chả anh nào muốn yêu, hihi"...

Bị chia tay vì em quá tốt nên anh thấy chán, cô gái trẻ lên mạng tìm kiếm sự an ủi nhưng kết cục lại gây tranh cãi - Ảnh 4.

Không phải lúc nào ngoan hiền cũng là type quyến rũ cánh mày râu! (Ảnh minh họa)

Cũng có ý kiến cho rằng N.P chém gió, rảnh quá bịa chuyện mua vui, quăng có mỗi tin nhắn thế kia thì ai cũng làm giả được. Song dù thật hay giả thì câu chuyện của N.P cũng giúp cư dân mạng chiêm nghiệm được kha khá chân lý trong tình yêu.

Chẳng biết N.P suy nghĩ ra sao khi đọc hết những bình luận tranh cãi của mọi người, hóa ra tâm sự của cô ấy chẳng đơn giản tí nào qua góc nhìn của hàng trăm chị em khác. Trước đây cũng có nhiều thiếu nữ đồng cảnh ngộ với N.P, bị bạn trai cũ bỏ rơi vì ti tỉ lý do gây sốc: nào là tội hay đánh son đỏ, nào là những khuyết điểm trên cơ thể như hôi nách, lùn quá, béo quá, gầy quá, bắp tay to quá, hoặc thậm chí là biết võ thôi cũng làm cho người yêu run sợ chạy mất dép!

Thôi đành vậy, lý do gì cũng chỉ là cái cớ, điều quan trọng là người ta hết tình cảm với mình, đừng lưu luyến hay cay cú, già đi đấy chị em ạ. Cứ vui mà sống, tội gì, nhỉ?

Chia sẻ