Yến Kinh Trần chết vì Phù Dao: Giá mà ngày trước chàng đừng quên lời thề ước!

Thu Thảo ,
Chia sẻ

Là mối lương duyên tưởng chừng tốt đẹp, hóa ra lại thành đống tro tàn, chỉ có kẻ ở lại và người mãi mãi ra đi - Đấy là khúc tương tư đầy ai oán khiến khán giả xót lòng của Yến Kinh Trần và Phù Dao.

Chàng nằm xuống vì liều thuốc độc, nước mắt nàng chảy ướt cả hàng mi. Trong giây phút cuối cùng trước khi rời khỏi, Yến Kinh Trần (Hoàng Hựu Minh) vẫn cố gắng nói lời xin lỗi Phù Dao (Dương Mịch). Nhưng lời xin lỗi sao mà chua chát quá, giữa phút sinh ly tử biệt này, lời xin lỗi há chẳng có nghĩa lý gì? Nếu mà ngày trước chàng không nhẫn tâm rời bỏ, có lẽ bây giờ nước mắt nàng không rơi xuống một cách đau thương và tuyệt vọng thế này!

Oan nghiệt! Là mối lương duyên tưởng chừng tốt đẹp, hóa ra lại thành đống tro tàn, chỉ có kẻ ở lại và người mãi mãi ra đi!

Ngày đó, chàng thề thốt bảo vệ Phù Dao đến cuối cuộc đời!

Trong số tất cả các nhân vật đã xuất hiện ở phim truyền hình Phù Dao, Yến Kinh Trần là người đáng thương bậc nhất. Bởi, chàng thuộc về phe chính diện, từng nhiều lần suýt chết vì cố che chở cho Phù Dao.

Yến Kinh Trần là con trai duy nhất của chưởng môn phái Nguyên Huyền - Yến Liệt. Trong Ngũ châu, phái Nguyên Huyền rất được anh hùng hào kiệt tứ phương xem trọng. Chính vì điều này nên từ lúc mới lọt lòng, Yến Kinh Trần đã được cha ruột đặt lên vai trách nhiệm người thừa kế tài giỏi, phải làm rạng danh, khiến giang hồ tứ hải phải nể sợ phái Nguyên Huyền. Cả cuộc đời Yến Kinh Trần chỉ có 2 mục tiêu sống: Một là làm rạng danh dòng họ, hai là cưới Phù Dao và bảo vệ nàng suốt cả cuộc đời.

Yến Kinh Trần chết vì Phù Dao: Giá mà ngày trước chàng đừng quên lời thề ước! - Ảnh 1.

Chàng từng là đại sư huynh, là tình yêu đầu đời trong sáng của Phù Dao.

Phù Dao và Yến Kinh Trần từ bé đã cùng lớn lên bên nhau. Quý mến Phù Dao vì sự chân thành, chính trực, Kinh Trần là người hiếm hoi ở núi Nguyên Huyền kết thân với Phù Dao. Biết Phù Dao bị mọi người khinh miệt vì là đứa trẻ không cha mẹ, Kinh Trần đã lén lút dạy võ công cho nàng. Cũng nhờ Kinh Trần, Phù Dao tự do đi lại và thoát được cả ngàn kiếp nạn vì tính cách bướng bỉnh, trẻ con gây ra.

Yến Kinh Trần chết vì Phù Dao: Giá mà ngày trước chàng đừng quên lời thề ước! - Ảnh 2.

Chàng mang trên mình trách nhiệm làm rạng danh gia tộc.

Đến tuổi cập kê, Phù Dao xinh đẹp như bông hoa núi rừng hoang dã. Nàng có đôi mắt to tròn, làn da trắng nõn cùng khóe miệng cười làm xao xuyến lòng ai. Mặc cho sự ngăn cấm từ cha, Yến Kinh Trần vẫn thề non hẹn biển, hứa với Phù Dao rằng một ngày nào đó sẽ cùng nàng tiến vào lễ đường thành thân. Lời hứa ấy khiến Phù Dao khắc cốt ghi tâm, xem là động lực để nàng sống tiếp chuỗi ngày còn lại!

Yến Kinh Trần chết vì Phù Dao: Giá mà ngày trước chàng đừng quên lời thề ước! - Ảnh 3.

Yến Kinh Trần chết vì Phù Dao: Giá mà ngày trước chàng đừng quên lời thề ước! - Ảnh 4.

Phù Dao là bông hoa núi rừng xinh đẹp.

Nhưng cuộc đời chẳng đẹp như mơ, vào lúc Phù Dao hạnh phúc nhất, nàng đã bị chính Kinh Trần đẩy xuống hố sâu. Vì bị Bùi Viện (Lý Y Hiểu) ép cưới, Kinh Trần đành phải cun cút nghe theo. Kinh Trần thực lòng thực dạ yêu Phù Dao, trong số 28 tập phim đã phát sóng, chưa bao giờ Kinh Trần thay lòng đổi dạ. Tình yêu của chàng lớn đến mức có thể vì Phù Dao mà đưa thân mình ra chiến đấu với linh thú khổng lồ bất chấp hiểm nguy. Tuy nhiên, cái sai của Kinh Trần là chàng suy nghĩ quá ngây thơ, đơn giản.

Kinh Trần cứ một mực cho rằng sau khi cưới Bùi Viện và có được vị trí vững chắc, chàng sẽ nạp Phù Dao làm tiểu thiếp, thực hiện lời hứa năm xưa với nàng. Kinh Trần - Chàng dại dột quá!

Một lời hứa, đổi lấy sinh mạng này!

Cái ngày Kinh Trần thành thân với Bùi Viện, Phù Dao như chết lặng. Chưa bao giờ nàng cảm thấy đau đớn như thời khắc ấy. Cả tuổi thanh xuân của mình, Phù Dao dành cho Kinh Trần cả. Tình cảm đầu đời trong sáng, cái nắm tay nhẹ nhàng, cái ôm nồng ấm trên mỏm đá năm xưa, chàng có còn ghi nhớ? Hay chàng đã vì vinh hoa phú quý mà quên cả mớ ký ức thời hoa mộng rồi?

Tạm biệt đỉnh núi Nguyên Huyền với những hồi ức tuổi trẻ tươi đẹp nhất, Phù Dao cùng Tiểu Thất lặng lẽ rời đi. Trong lòng nàng đã hóa băng, tình cảm dành cho Kinh Trần cũng khép lại từ đấy! Là chàng nợ Phù Dao một lời hứa, thứ Phù Dao cần là sự chung thủy vẹn nguyên, Phù Dao thà mất tất cả chứ không chịu cảnh chung chồng, làm tiểu thiếp như ý Kinh Trần đã quyết.

Yến Kinh Trần chết vì Phù Dao: Giá mà ngày trước chàng đừng quên lời thề ước! - Ảnh 5.

Nàng lưu lạc giang hồ cũng từ thất bại tình yêu với Yến Kinh Trần.

Nhưng oái ăm thay, từ lúc thành thân với Bùi Viện, cuộc đời Kinh Trần đã đổi khác hoàn toàn. Chàng không còn là đại sư huynh đầu đội trời chân đạp đất năm xưa nữa, từ lúc theo Bùi Viện về Côn Kinh, Kinh Trần lúc nào cũng bị giam lỏng. Mỗi hành động, lời nói của chàng đều bị quan binh giám sát. Ước mong chấn hưng gia tộc, làm rạng danh môn phái Nguyên Huyền của Kinh Trần đã tan thành mây khói.

Hơn bao giờ hết, Kinh Trần cảm thấy sự hối hận bủa vây. Nếu ngày xưa, chàng không bội bạc, không vội quên đi lời hứa thì đến lúc này, chắc có lẽ chàng đã hạnh phúc bên Phù Dao. Một bước sa chân, cả đời hối tiếc! Kinh Trần chưa bao giờ là người xấu, đã có những lúc chàng khiến khán giả điêu đứng vì lấy thân mình ra che chắn cho Phù Dao. Nhưng cách yêu của chàng sai lầm quá. Nếu đã sẵn sàng sống chết vì người con gái ấy, vì sao chàng không hết mình một lần trong đời? Vì sao chàng không mạnh mẽ chống lại điều sai quấy để đi đến cùng với Phù Dao?

Bởi sự hèn nhát và yếu lòng, Kinh Trần tự đánh rơi hạnh phúc của đời mình và gián tiếp đẩy Phù Dao vào bước phiêu bạt giang hồ. Vào thời khắc chàng gặp lại và van xin Phù Dao hãy cùng mình cao chạy xa bay, trái tim nàng không thuộc về chàng nữa. Lúc nàng đau khổ vì Kinh Trần nhất, đã có thái tử Trưởng Tôn Vô Cực (Nguyễn Kinh Thiên) an ủi, vỗ về. Và vì không còn yêu như trước, Phù Dao phũ phàng đẩy Kinh Trần ra khỏi cuộc đời mình!

Yến Kinh Trần chết vì Phù Dao: Giá mà ngày trước chàng đừng quên lời thề ước! - Ảnh 6.

Yến Kinh Trần chết vì Phù Dao: Giá mà ngày trước chàng đừng quên lời thề ước! - Ảnh 7.

Bùi Viện - quận chúa khiến cuộc đời Yến Kinh Trần lâm vào bế tắc!

Nhưng số phận trớ trêu, do lòng Kinh Trần cứ mãi hướng về Phù Dao nên quận chúa Bùi Viện đã lên cơn ghen tức. Vào đêm tối, Bùi Viện bắt cóc Phù Dao và ép Kinh Trần phải tự tay cho nàng uống thuốc độc. Bị ép đến đường cùng, Kinh Trần gây sốc cho khán giả khi uống hết gói thuốc đó chứ không để Phù Dao bị giết!

Đau đớn đến tận tâm can, Kinh Trần van xin Bùi Viện hãy cho Phù Dao một con đường sống, khép lại mối hận thù tình tay ba này. Nhưng do cố chấp, Bùi Viện nhất mực lao vào chém chết Phù Dao. Đúng lúc này, nô tỳ cận thân của Bùi Viện rút kiếm đâm cô ả. Sau đó, Bùi Viện dùng chút hơi tàn của mình để đâm xuyên ngực cô nô tỳ này. Một khúc bi ai cất lên giữa trời đêm tĩnh mịch: Cả Kinh Trần, Bùi Viện lẫn cô nô tỳ kia đều chết. Chỉ có mỗi mình Phù Dao khóc thương cho tháng ngày xưa cũ, cho mớ ký ức thời thanh xuân tươi đẹp đã có với Kinh Trần!

Yến Kinh Trần chết vì Phù Dao: Giá mà ngày trước chàng đừng quên lời thề ước! - Ảnh 8.

Cho đến cuối đời, Kinh Trần vẫn làm khán giả xót xa vì câu nói chỉ yêu duy nhất Phù Dao!

Một đời oán hận, tang thương vì tình yêu không trọn vẹn. Lời hứa năm xưa đã vĩnh viễn nằm lại dưới mồ sâu! Và cho đến khi trút cạn hơi thở cuối cùng, Kinh Trần vẫn yêu Phù Dao như thế. Chỉ có một điều duy nhất khiến khán giả xót lòng, ấy là ai sẽ trả cho Kinh Trần lẫn Phù Dao tháng ngày hoa mộng năm xưa?

Là chàng có lỗi với nàng hay là chàng có lỗi với chính thanh xuân của mình vậy Kinh Trần?!


Chia sẻ