Bùi Viện - Lý Y Hiểu: Cả đời yêu cuồng dại, đến lúc chết vẫn bị chồng khinh miệt

Thu Thảo,
Chia sẻ

Tình yêu là liều thuốc thần kỳ, nó khiến người ta trở nên hạnh phúc, thăng hoa, nhưng nếu uống thuốc quá liều, tình yêu sẽ hóa thành độc dược! Và độc dược ấy đắng đến mức nào, Bùi Viện nàng đã thấu hay chăng!

Nàng từng là quận chúa cao quý, nhan sắc tuyệt trần

Ác nữ đầu tiên qua đời ở Phù Dao chính là đại sư tỷ Bùi Viện - Lý Y Hiểu. Kết quả này, hẳn nhiên khiến nhiều khán giả hài lòng, bởi trong thời gian còn sống, Bùi Viện đã gây ra không ít việc sai trái, hãm hại người vô tội. Nhưng khi đã nằm xuống, vô số những nỗi nuối tiếc vẫn còn xuất hiện dai dẳng quanh nhân vật này.

Bùi Viện - Lý Y Hiểu: Cả đời yêu cuồng dại, đến lúc chết vẫn bị chồng khinh miệt  - Ảnh 1.

Bùi Viện - Lý Y Hiểu.

Ác giả ác báo! Gieo nhân nào thì gặt quả nấy, cái chết thảm thương ngày hôm nay mà Bùi Viện gánh chịu là hậu quả cho chuỗi ngày càn quấy, mù quáng vì tình yêu mà quên mất chừa cho bản thân mình một con đường thoát thân. Bùi Viện trong phim truyền hình Phù Dao là hiện thân của những cô gái cố giữ lấy những thứ không thuộc về mình!

Bùi Viện vốn có xuất thân cao quý, nàng mang trong mình dòng máu quý tộc, là cháu gái của quốc công Tề Chấn, thế nên khi đứng trước mặt người khác, Bùi Viện luôn được xưng tụng là quận chúa. Ngay từ khi còn bé, Bùi Viện đã được nuông chiều, cưng nựng như cành vàng lá ngọc. Vốn sở hữu trí thông minh và nhan sắc tuyệt trần, Bùi Viện hiển nhiên luôn là tâm điểm chú ý trong mỗi nơi nàng ta đặt chân đến.

Bùi Viện - Lý Y Hiểu: Cả đời yêu cuồng dại, đến lúc chết vẫn bị chồng khinh miệt  - Ảnh 2.

Không chịu yên phận làm tiểu thư trong phủ sơn son thiếp vàng, Bùi Viện xin gia đình được lên núi Nguyên Huyền học võ. Tại đây, nàng ta đem lòng yêu mến đại sư huynh Yến Kinh Trần (Hoàng Hựu Minh). Yến Kinh Trần là con trai duy nhất của trưởng môn phái Nguyên Huyền - Yến Liệt.

So về gia thế, Bùi Viện là Yến Kinh Trần phải thuộc dạng môn đăng hộ đối. Nàng là khuê cát chốn giàu sang, chàng lại mang trên vai trọng trách thừa kế chức trưởng môn khi cha qua đời. Câu chuyện về Yến Kinh Trần - Bùi Viện sẽ trở nên ngôn tình, lãng mạn biết bao nếu như không có sự xuất hiện của Phù Dao (Dương Mịch).

Bùi Viện - Lý Y Hiểu: Cả đời yêu cuồng dại, đến lúc chết vẫn bị chồng khinh miệt  - Ảnh 3.

Yến Kinh Trần - Hoàng Hựu Minh.

Phù Dao quen biết Yến Kinh Trần trước cả Bùi Viện. Phù Dao sống dưới chân núi, là một đứa trẻ mồ côi, không nhà không cửa. Ngay khi còn bé, Phù Dao đã được Chu thúc nuôi dưỡng, nàng lớn lên như một bông hoa núi rừng hoang dã, xinh đẹp, cuốn hút nhưng cũng xù xì, đầy gai nhọn.

Thương cho phận côi cút của Phù Dao, Yến Kinh trần luôn ở bên cạnh bảo vệ, chở che. Chàng đối với nàng là tình sâu nghĩa nặng, là lời hứa: "Ta sẽ cưới nàng, sẽ cho nàng những điều tốt đẹp, sẽ làm cho tất cả mọi người không ai còn khinh thường này". Cứ thế, vòng xoáy tình yêu đầy oan nghiệt đã xuất hiện quanh Bùi Viện - Yến Kinh Trần - Phù Dao từ lúc nào không hay.

Bùi Viện - Lý Y Hiểu: Cả đời yêu cuồng dại, đến lúc chết vẫn bị chồng khinh miệt  - Ảnh 4.

Phù Dao - Dương Mịch,

Trong tình yêu, không có chỗ cho người thứ ba. Dẫu cho Bùi Viện có là thiên kim tiểu thư, sắc nước hương trời cỡ nào, thì khi đứng trước Yến Kinh Trần, nàng cũng chỉ như cô gái bình thường. Bởi trong mắt Kinh Trần, người con gái mà chàng muốn sống cùng đến cuối đời chỉ có duy nhất Phù Dao. Tình cảm sâu nặng của Bùi Viện, Kinh Trần xin được phép chối từ. Và chính vì sự chối từ ấy đã vô tình gây nên tấn bi kịch mà mỗi lần nhắc lại, khán giả cứ vừa giận, vừa thương cho cả Bùi Viện lẫn Yến Kinh Trần.

Yêu cuồng dại, cuối cùng chết trong bẽ bàng!

Cái sai của Bùi Viện là nàng cứ nghĩ nếu cứ dùng quyền uy để áp chế, ắt hẳn Yến Kinh Trần sẽ thuộc về mình. Tình yêu không có lý lẽ của nó, Bùi Viện càng ra sức ngăn cản, Kinh Trần lại càng muốn đến bên cạnh Phù Dao.

Bùi Viện - Lý Y Hiểu: Cả đời yêu cuồng dại, đến lúc chết vẫn bị chồng khinh miệt  - Ảnh 5.

Nhưng, khi bị cả cha mình ngăn cản, Kinh Trần bắt đầu lung lạc suy nghĩ. Chàng chấp nhận cưới Bùi Viện làm vợ để mượn gia thế hiển hách của nàng ta làm bàn đạp cho sự tiến thân của mình. Yến Kinh Trần thật lòng thật dạ yêu Phù Dao, nhưng chàng lại không đủ quyết đoán. Chàng cứ đinh ninh rằng khi đã làm đẹp lòng cha mình, Kinh Trần có thể đường đường chính chính nạp Phù Dao làm thiếp, để nàng chung sống hòa bình với Bùi Viện!

Kinh Trần chẳng hề biết đến thứ gọi là "độc ác nhất chính là lòng dạ đàn bà", nhất là đàn bà cuồng nộ vì ghen tuông. Do lo sợ mất Kinh Trần, Bùi Viện đã liên tiếp gây ra điều sai trái. Nàng ta lập mưu hãm hại Phù Dao, gián tiếp hại chết Chu thúc, đồng thời đẩy Phù Dao vào cảnh tha hương, lưu lạc chốn giang hồ vì không còn đường về với chân núi Nguyên Huyền nữa.

Bùi Viện - Lý Y Hiểu: Cả đời yêu cuồng dại, đến lúc chết vẫn bị chồng khinh miệt  - Ảnh 6.

Tiếp đến, Bùi Viện ép Kinh Trần phải thành thân với mình. Rồi nàng đưa Kinh Trần về thành Côn Kinh, cắt đứt mọi mối dây mơ tưởng, liên hệ về người con gái năm xưa - Phù Dao. Bùi Viện đã thực hiện nước cờ quá cao tay, nàng ta vì tình yêu của mình mà bất chấp sĩ diện, bỏ cả lòng tự tôn đầy kinh hãnh của quận chúa uy quyền phủ quốc công!

Cuộc đời này, chỉ nên lấy người yêu mình chứ đừng lấy người mình yêu! Bùi Viện với trí thông minh hơn người, ắt hẳn hiểu rõ đạo lý này. Song nàng vẫn nhắm mắt làm ngơ, cố đưa đôi tay ghì chặt lấy Kinh Trần - người đang ông chưa hề yêu mình một ngày nào cả!

Bùi Viện - Lý Y Hiểu: Cả đời yêu cuồng dại, đến lúc chết vẫn bị chồng khinh miệt  - Ảnh 7.

Đến lúc nhan sắc bị hủy, Bùi Viện lại càng có cớ níu giữ Kinh Trần. Nàng ta cáu bẩn, độc đoán và nhẫn tâm trừng trị bất cứ ai lại gần chồng mình. Bùi Viện lúc này mang trong mình nỗi mặc cảm, tự ti, nàng lo sợ rằng Kinh Trần sẽ bỏ rơi nàng để đi tìm phụ nữ khác!

Nhưng khi không yêu, làm sao có thể níu giữ cả đời? Cho đến một ngày kia, khi Kinh Trần gặp lại Phù Dao, Bùi Viện hiểu rằng chỉ có một con đường duy nhất là giết chết Phù Dao để chồng mình hết đường mơ tưởng. Oán hận và cơn ghen tuông cuồng nộ đã khiến Bùi Viện đánh mất lý trí, trong đầu Bùi Viện lúc nào cũng chỉ là mưu kế hãm hại Phù Dao nhằm độc chiến Kinh Trần!

Tuy nhiên, chẳng ai biết được điều gì sẽ xảy đến trong tương lai. Ở thời khắc Bùi Viện tưởng rằng sẽ giết được Phù Dao thì nàng lại bị nô tỳ cận thân sát hại. Nhiều năm về trước, Bùi Viện đã có cách hành xử tệ bạc với ả nô tỳ kia, thế nên khi có cơ hội, ả ta đã không ngại ngần giết Bùi Viện.

Dẫu vậy, cho đến lúc chết Bùi Viện vẫn quyết tâm bảo vệ chồng mình. Khi ả nô tỳ lao vào định chém Kinh Trần, Bùi Viện đã dùng hơi thở cuối cùng đâm một nhát kiếm xuyên tim vào cô ta. Bùi Viện ngã xuống, Kinh Trần uống thuốc độc tự sát, ả nô tỳ cũng lìa xa trần thế, trong một lúc mà cả 3 người cùng nhắm mắt xuôi tay. Khi xem đến cảnh phim này, sự oán giận mà khán giả dành cho Bùi Viện cũng vơi bớt phần nào!

Bùi Viện - Lý Y Hiểu: Cả đời yêu cuồng dại, đến lúc chết vẫn bị chồng khinh miệt  - Ảnh 8.

Bùi Viện - Lý Y Hiểu: Cả đời yêu cuồng dại, đến lúc chết vẫn bị chồng khinh miệt  - Ảnh 9.

Bùi Viện - Lý Y Hiểu: Cả đời yêu cuồng dại, đến lúc chết vẫn bị chồng khinh miệt  - Ảnh 10.

Bởi khi nhắm mắt tàn canh, Bùi Viện vẫn không có được trái tim Kinh Trần. Sau bao sóng gió đã qua, Kinh Trần chỉ xem Bùi Viện như một ác nữ khiến cuộc đời chàng rơi vào bế tắc. Than ôi một kiếp hồng nhan, vì tình yêu mà hy sinh tất cả, vì tình yêu mà mất cả nhan sắc, rồi cũng vì tình yêu mà nhận lấy cái chết thảm thương? Nhưng sau tất cả, Bùi Viện có gì? Chỉ là nỗi oán hận!

Phụ nữ - cần phải yêu thương bản thân trước khi dành tất cả tình cảm cho người khác! Cái chết ngày hôm nay là hậu quả mà Bùi Viện nhận lấy sau hàng tá những sai lầm từng gây ra. Dẫu vậy, nếu không yêu Yến Kinh Trần đến cuồng dại như thế, Bùi Viện có trở thành con người độc ác, thủ đoạn để rồi xa rời trần thế ở độ tuổi xuân xanh hay không?

Bùi Viện - Lý Y Hiểu: Cả đời yêu cuồng dại, đến lúc chết vẫn bị chồng khinh miệt  - Ảnh 11.

Bùi Viện - Lý Y Hiểu: Cả đời yêu cuồng dại, đến lúc chết vẫn bị chồng khinh miệt  - Ảnh 12.

Tình yêu là liều thuốc thần kỳ, nó khiến người ta trở nên hạnh phúc, thăng hoa, nhưng nếu uống thuốc quá liều, tình yêu sẽ hóa thành độc dược! Và độc dược ấy đắng đến mức nào, Bùi Viện nàng đã thấu hay chăng!

Chia sẻ