Xúc động khoảnh khắc mẹ chứng kiến con gái 10 tuổi ngưng tim giành lại sự sống

Hương Thu,
Chia sẻ

Bé gái bị tai nạn giao thông đã ngưng tim ngừng thở, tiên lượng khó qua khỏi. Tuy nhiên, các bác sĩ vẫn quyết định mổ và đã giành lại sự sống cho bệnh nhi. Sáng 22/10, mẹ bé vui mừng nói con gái đã tỉnh, nhận biết được mọi người.

“Bé như người đã tử vong”

Sáng ngày 20/10 chị Trần Thị Hường (33 tuổi, Thị xã Dĩ An, Bình Dương) chở con gái Nguyễn Thị Phi Nhi (10 tuổi) đến trường thì va chạm với xe buýt chạy cùng chiều. Bé Nhi ngã xuống đường rồi bị xe buýt cán qua người. Ngay lập tức, bệnh nhi được đưa từ Bình Dương tới Bệnh viện quận Thủ Đức cấp cứu.

cx
Bệnh nhi được các bác sĩ tích cực cứu chữa.

"Khi nhập viện bé gái trong tình trạng da xanh, mạch rời rạc khó bắt và đã ngưng tim, ngưng thở, không đo được huyết áp. Bé như người đã tử vong. Bệnh nhi nhanh chóng được nhập phòng mổ trong vòng 15 phút. Kết quả siêu âm cho thấy bé bị rách lá lách, vỡ thận trái, có chảy máu trong ổ bụng. Chúng tôi tiên lượng bệnh nhi hết sức nguy kịch, khó cứu", bác sĩ Phạm Quốc Dũng (Phó giám đốc bệnh viện Thủ Đức) nói.

Tuy nhiên, các bác sĩ tại đây nghĩ còn nước còn tát, dù chỉ là chút hy vọng mong manh nên đã gấp rút hội chẩn. Đứng trước tình huống đa chấn thương nguy kịch, bác sĩ bệnh viện tiến hành quy trình báo động đỏ với sự hỗ trợ của bác sĩ Đào Trung Hiếu - Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1.

x
Hiện tại bé đã qua cơn nguy kịch.

Các bác sĩ thống nhất sẽ mổ cấp cứu khẩn với sự hỗ trợ của bệnh viện Nhi đồng 1. Bé gái được cắt một phần lá lách đã dập, khâu cơ thắt lưng chậu khâu mạch máu, đặt dẫn lưu màng phổi và dẫn lưu ổ bụng. “Khó khăn nhất trong quá trình phẫu thuật là mạch và huyết áp bệnh nhi dao động liên tục, khó kiểm soát và máu chảy rất nhiều. Ai cũng lo ngại bé có thể tử vong trên bàn mổ”, bác sĩ Dũng cho hay.

Tuy nhiên, sau 4 tiếng nỗ lực trong phòng mổ, ca phẫu thuật diễn ra thành công, người bệnh hết chảy máu, huyết áp ổn định. Sự phối hợp nhịp nhàng của bác sĩ hai bệnh viện đã giúp bé Nhi giành giật lại sự sống từ tay thần chết.

"Từ trước tới giờ, bệnh viện chưa gặp trường hợp ngưng tim, ngưng thở mà vẫn có thể được cứu sống như bệnh nhi này" , bác sĩ Phạm Quốc Dũng nói.

xcx
Cha mẹ bé Nhi ngóng chờ thông tin ngoài phòng bệnh.

Người mẹ chỉ biết khóc khi thấy con gái tỉnh

Sau phẫu thuật, bé Nhi được chuyển sang khoa Hồi sức tính cực – chống độc A để tiếp tục hồi sức tích cực. Ngồi ngoài hành lang bệnh viện, chốc chốc chị Hường lại ngước nhìn vào cửa nơi bé Nhi đang hồi sức. Chị mong ngóng từng thời khắc được bác sĩ gọi tên vào thăm con. Cả chồng chị, anh Nguyễn Đình Phú (35 tuổi) cũng bỏ dở công việc ngoài Bình Thuận, vội vàng vô chăm nom con gái.

“Sáng nay vô thăm thấy con đã tỉnh, nhận biết được cha mẹ. Tuy vậy, bé còn chưa nói được, muốn thể hiện điều gì thì viết vào giấy. Thấy con không còn hôn mê, tôi không biết nói gì, vui sướng đến trào nước mắt”, chị Hường bày tỏ cảm xúc.

 xc
Chị Hường xúc động khi con gái đã tỉnh.

Rồi chị lại nhìn vào phía phòng bệnh nơi con gái đang nằm. Bé Nhi là con cả của hai vợ chồng, đang học lớp lớp 4 tại thị xã Dĩ An, Bình Dương. Hôm xảy ra tai nạn, chị Hường chở con gái cùng một bé hàng xóm đến trường.

Chị nhớ lại: “Vừa đi được hơn 10 phút thì xảy ra tai nạn. Lúc ấy, xe khá đông, chiếc xe buýt lao tới và áp sát va mạnh vào xe của tôi. Tôi cùng bé hàng xóm ngã xuống đường nhưng không bị sao. Có bé Nhi ngồi ngoài cùng thì bị xe húc vào, cán lên người”.

cx
Chị Hường kể lại vụ tai nạn.

Tài xế xe buýt không biết đã gây tai nạn, cứ chạy tiếp khoảng 17m thì dừng lại khi bị người dân tri hô, đập cửa. Lúc này, bé gái được tài xế chở vào phòng khám Vũ Cao ở gần đó. “Lúc đó tôi gần như hoảng hồn đến mất tự chủ. Tôi chỉ nhớ con gái mình ban đầu vẫn hơi tỉnh rồi xỉu dần. Khi vào bệnh viện Thủ Đức, nghe bác sĩ thông báo bị đa chấn thương, tôi như rụng rời tay chân, lo ngại điều xấu nhất sẽ xảy đến”, chị chia sẻ.

c
Chị Hường vẫn rùng mình khi nhắc đến thời khắc sinh tử của con.

Anh Nguyễn Đình Phú chia sẻ thêm: “Nhận hung tin, tôi vội vàng về Sài Gòn ngay. Hôm nay, thấy bác sĩ bảo con đã qua cơn nguy kịch, hai vợ chồng thấy nhẹ nhàng hơn nhiều. Đúng là cháu vẫn còn may mắn khi đã ngưng tim, ngưng thở nhưng vẫn được các bác sĩ tận tình cứu chữa”.

xc
Cha bé Nhi bỏ công việc vào chăm con.

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Dũng (trưởng khoa Hồi sức tích cực – chống độc), tình trạng của bé Nhi hiện tại đã qua cơn nguy kịch. “Bé đã tỉnh, môi hồng, các chi ấm, mạch rõ ràng và nhận biết được. Hiện bé vẫn đang duy trì an thần, thở máy. Bệnh nhi đang được các bác sĩ theo dõi sát sao do tình trạng mất máu nhiều và đa chấn thương rất nặng”.

d
Bệnh nhi vẫn được các bác sĩ theo dõi sát sao.

Cả hai vợ chồng chị Hường đều làm công nhân, lấy nhau từ năm 2005 và có hai người con. Theo chị Hường, phía nhà xe đã thăm hỏi và hỗ trợ hoàn toàn viện phí cho con gái mình.

Chia sẻ