Xót xa giây phút bé trai 11 tuổi ngừng thở trong đám cháy

Trần Hằng,
Chia sẻ

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào lúc 0h ngày 17/3, tại căn nhà số 201 trên đường Lò Siêu (quận 11, TP.HCM) đã cướp đi sinh mạng của bé trai 11 tuổi và thiêu rụi toàn bộ ngôi nhà.

Chiều ngày 18/3, nhiều người dân sống xung quanh ngôi nhà số 201, đường Lò Siêu (phường 8, quận 11) vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại vụ hỏa hoạn đã cướp đi mạng sống của bé Lâm Chính Lợi (11 tuổi). Hiện tại bé Lâm Chính Lợi được gia đình gửi ở chùa chờ mai táng.

Bà Nguyễn Thị Giàu (62 tuổi), bà ngoại của bé Lợi, đau xót kể lại: “Lúc nghe tin cháy nhà, tôi mò mẫm xung quanh tìm con và các cháu nhưng do khói đen mù mịt lại không có điện nên không thấy đường. Đến khi đập được bức tường phía sau, cứu được mấy cháu ra thì đã thấy bé Lợi không còn thở nữa, nhìn cháu mà tôi đau lòng. Nếu không bị bệnh tim chắc tôi đã đi được nhanh hơn, đã cứu được cháu của mình rồi”.


Bà Nguyễn Thị Giàu đau xót trước hoàn cảnh hiện tại của gia đình con gái. Bên cạnh bà là bé Lâm Ngọc Như, em gái bé Lợi.


Khi vụ cháy xảy ra lúc 0h15, gia đình chị Vũ Thị Thu Ngân đang ngủ nên không nghe được tiếng tri hô của mọi người. Lúc này nhiều người dân đã tìm cách đập cửa xông vào nhưng do cánh cửa bị chập điện nên đành phải đập bức tường phía sau để xông vào nhà.

Anh Vũ Thành An (30 tuổi ), em trai chị Ngân, kể lại lúc phá tường vào nhà để cứu cháu Lợi: Lúc đó trời tối đen, tôi dùng búa đập tường nhưng không phải tường nhà chị tôi, lúc đập đúng bức tường, phá được mái tôn leo vào thì tôi đã thấy cháu Lợi nằm ngất dưới nhà bếp. Nếu lúc đó tôi đến nhanh hơn, đập đúng bức tường đó có lẽ cháu tôi đã không chết”.


Anh Vũ Thành An kể lại sự việc đau lòng.


Người dân trong con hẻm (đường Lãnh Binh Thăng) tổ chức quyên góp, đi thắp nhang cho bé Lợi.

Chị Vũ Thị Ngân (mẹ của bé Lợi) hiện đang nằm điều trị trong bệnh viện do suy hô hấp. Còn sức khỏe của anh Lâm Sì Vũ (ba của bé Lợi) đang rất yếu, lúc mê lúc tỉnh. Nhiều người trong gia đình đưa anh Vũ đi bệnh viện nhưng anh không đồng ý, những lúc tỉnh dậy anh lại gọi tên con và đòi mọi người chở xuống thăm con. Bé Lâm Chính Thuận (anh Trai Lợi, 14 tuổi) bị bỏng 2 mắt, hiện tại bé đang ở nhà bà ngoại, bé Lâm Ngọc Như (em gái Lợi, 2 tuổi) vừa xuất viện. 
Chia sẻ