Xót xa cặp chị em song sinh chết thảm trong vụ thảm sát ở Paris

Lương Nguyệt,
Chia sẻ

Tối thứ 6, 13/11, buổi gặp gỡ, tâm sự, tận hưởng không khí cuối tuần của cặp chị em song sinh Emilie và Charlotte đã trở thành buổi tối cuối cùng của họ sau cơn mưa đạn tại quán bar Carrilon ở Paris.

Hai chị em song sinh Emilie và Charlotte Meaud, 30 tuổi đã thiệt mạng trước họng súng của kẻ khủng bố tấn công ở quán bar Carrilon vào tối ngày 13/11. 13 người khác trong quán bar cũng có chung số phận nghiệt ngã như Emillie và Charlottle Meaud. Vụ tấn công đẫm máu toàn Paris đã khiến 129 người thiệt mạng.

Hai chị em sinh đôi Charlotte và Emilie Meaud đều thiệt mạng sau vụ xả súng tàn bạo ở quán bar Carillon.

Hôm 19/11 vừa qua, mẹ và anh trai họ đã có mặt tại thủ đô Paris để nhận lại thi thể của hai chị em xấu số. Họ sẽ được chôn cất tại quê nhà ở vùng Aixe sur Vienne thuộc miền Tây nước Pháp.

Thật đau lòng khi một người mẹ cùng lúc phải tự tay chôn cất đứa con của mình. Thế nhưng phải cùng lúc chôn cất hai người con quả là điều không thể tưởng tượng nổi”, thị trưởng Rene Arnaud, người đã biết hai chị em sinh đôi từ khi còn nhỏ chia buồn cùng gia đình nạn nhân.

Theo Daillymail, Emilie và Charlotte sống trong những căn hộ riêng biệt tại Paris và mỗi người theo đuổi một nghề nghiệp khác nhau.

Hình ảnh xinh tươi của cô em gái Emilie khiến cho nhiều người phải ngậm ngùi nuối tiếc cho số phận của cô gái trẻ.

Emilie đang tạo dựng được danh tiếng tốt trong vai trò là một kiến trúc sư. Cô tốt nghiệp trường Kiến trúc quốc gia. Charlotte tốt nghiệp bằng cử nhân kinh tế ở Đại học Strasbourg. Cô chịu trách nhiệm quản lý kinh doanh của chính công ty mà mình thành lập, Scientipole Initiative kể từ tháng 9 năm 2014.

Cô chị Chalottle xấu số chết thảm trong khi sự nghiệp kinh doanh đang còn dang dở.

Trong hồ sơ cá nhân trên mạng xã hội, Charlotte chia sẻ cô rất thích các tour du lịch văn hóa, đọc sách, đi bộ, bơi và nấu ăn. Sếp của Charlotte viết trên Twitter: “Chúng tôi sẽ mãi nhớ tình yêu cuộc sống mãnh liệt của cô gái trẻ”.

Theo lời kể của một số người bạn của hai chị em song sinh, mặc dù ngoại hình giống hệt nhau và có mối thân thiết của tình chị em, hai cô gái trẻ có tính cách rất khác biệt.  

Một người bạn chia sẻ: “Emile hơi nhút nhát, có chút gì đó bí ẩn nhưng lại rất quảng giao. Cô thích nhạc rock và phim của đạo diễn Eric Rohmer. Charlotte được nhiều người yêu mến nhưng rất khác biệt. Cô chơi với một nhóm bạn riêng và không hay tụ tập“.

Hai chị em sinh đôi Emilie và Charlotte vẫn thường xuyên gặp gỡ để uống rượu và trò chuyện. Tối thứ 6, ngày 13/11 chính là buổi tối hàn huyên tâm sự cuối cùng của hai cô gái trẻ.
 
13 người khác tại quán bar Le Carllion cùng chung số phận nghiệt ngã giống như hai chị em song sinh Emilie và Charlotte.

Hai chị em rất thân thiết. Gia đình đã rất lo lắng khi họ không thể liên lạc được với một trong hai người vào hôm 14/11”, thị trưởng Arnaud cho biết thêm.

Cũng theo ông Arnaud, mẹ của hai cô gái xấu số là một giáo viên đã nghỉ hưu. Người chồng của bà đã mất cách đây 1 năm và giờ bà phải vượt qua cú sốc quá lớn này.

Những người bạn cũ của hai chị em song sinh trả lời trên báo địa phương Le Populaire rằng “Họ học rất giỏi. Thể thao và âm nhạc đều xuất sắc. Sau phổ thông chúng tôi không gặp nhau nữa nhưng chúng tôi vẫn hay nhắn tin hoặc gửi email cho nhau. Emilie từng có thời gian du lịch ở nước ngoài. Mọi người ai cũng yêu mến hai chị em”.

Người dân tại Aixe-sur-Vienne đã tập trung tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong các vụ tấn công ở Paris, đặc biệt hướng tới hai chị em song sinh xấu số.

Ngày 16/11, người dân tại Aixe-sur-Vienne đã tập trung tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong các vụ tấn công ở Paris. Đặc biệt tình cảm của họ hướng đến hai chị sinh đôi đoản mệnh.

Có thể ai đó nghĩ rằng Paris là nơi nào đó xa xôi lắm, nhưng Paris rất bé và thế giới này cũng rất tròn. Chúng ta ai cũng bị ảnh hưởng ít nhiều bởi thảm kịch thương đau này”, ông Arnaud chia sẻ.
 
 
Nguồn: Daillymail

 
Chia sẻ