Xót thương bà mẹ 41 tuổi thiệt mạng trong vụ thảm sát tại Mali

Hồng Nam,
Chia sẻ

Anita Datar, 41 tuổi, làm việc cho một công ty viện trợ Mỹ là nạn nhân đầu tiên được xác nhận danh tính trong số 27 người thiệt mạng sau vụ thảm sát kinh hoàng ở Mali vào ngày 20/11.

Vào ngày 20/11, khách sạn Radisson Blue, ở thủ đô Bamako, Mali bất ngờ bị những phần tử khủng bố tấn công, khiến 27 người bị thiệt mạng. Cô Datar, một phái viên của Mỹ chuyên về sức khỏe cộng đồng không may nằm trong số 27 người đó.

Quá đau xót trước sự ra đi đột ngột của Datar, gia đình cô cho biết: “Chúng tôi không thể tin rằng Datar đã bị giết bởi hành động vô nghĩa của bạo lực và khủng bố. Cô ấy là một người tốt bụng và hào phóng. Datar yêu gia đình và công việc của mình rất nhiều. Tất cả mọi thứ cô ấy làm trong cuộc sống đó là giúp đỡ người khác”.

“Chúng tôi biết rằng Datar muốn thúc đẩy giáo dục, y tế để ngăn chặn bạo lực và nghèo đói ở nơi đây, chứ không phải sự sợ hãi. Chúng ta không thể khoan nhượng cho cái ác”, gia đình cô Datar chia sẻ thêm.

Được biết, năm 1995, Datar tốt nghiệp Đại học Rutgers, Mỹ, nơi cô đã theo học ngành Tâm lý học. Năm 2000, Datar trở lại trường học và có được bằng thạc sĩ y tế công cộng tại đại học Columbia ở New York.

Một người bạn học cùng lớp trung học với Datar nói rằng: “Datar là một người nhẹ nhàng, yêu thương mọi người. Không một ai có thể nói một điều gì xấu về cô ấy. Datar là một người đặc biệt”.

bà mẹ 1
Cô Datar được bạn bè và người thân vô cùng yêu quý bởi tính cách hòa đồng, luôn làm điều có ích cho cộng đồng.

bà mẹ 2
Cô có một cậu con trai học tiểu học. Rất may cậu bé không nằm trong số những nạn nhân của cuộc thảm sát ở Mali.

Ngoài Datar, có ít nhất 26 người khác đã thiệt mạng, bao gồm một nhà ngoại giao người Bỉ trong vụ tấn công đẫm máu tại Mali vừa qua. 12 thi thể được tìm thấy trong tầng hầm và 15 thi thể còn lại thì nằm ở tầng 2 của khách sạn.

Hai trong số các phần tử cực đoan đã bị giết chết và tất cả 127 con tin đã được trả tự do. Al-Mourabitoun, một chi nhánh của Al-Qaeda, có trụ sở tại sa mạc Sahara ở phía bắc Mali đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công này.

Nguồn: Daily Mail
Chia sẻ