Xót lòng với cảnh Mỹ Uyên gào khóc, tuyệt vọng khi chồng qua đời vì cố níu kéo tình cũ

Thu Thảo,
Chia sẻ

Quá đau đớn vì cho rằng chồng mất là lỗi do tình cũ, Mỹ Uyên của "Cả một đời ân oán" đã hoảng loạn, tuyệt vọng đến mức không còn là chính mình.

Tập 31 của phim truyền hình Cả một đời ân oán vừa lên sóng vào tối 4/4. Trong tập này, khán giả được chứng kiến chuỗi những tình tiết đau xót, đẫm nước mắt của gia đình họ Vũ. Ông Quang (Mạnh Cường) sau khi cố ngăn cản bà Mai (Minh Phương) bỏ nhà về quê thì đã gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng. Dù được đưa vào bệnh viện chạy chữa ngay sau đó nhưng ông Quang vẫn không qua khỏi. Trước phút lâm chung, ông Quang thậm chí còn chẳng kịp nói với vợ con lời nào. Sự ra đi đột ngột này khiến Vũ gia náo loạn, người bi thương, kẻ sầu thảm, không khí ảm đạm bao trùm cả nhà càng làm sự căng thẳng, ngột ngạt dâng cao.

Xót lòng với cảnh Mỹ Uyên gào khóc, tuyệt vọng khi chồng qua đời vì cố níu kéo tình cũ - Ảnh 1.
Xót lòng với cảnh Mỹ Uyên gào khóc, tuyệt vọng khi chồng qua đời vì cố níu kéo tình cũ - Ảnh 2.
Xót lòng với cảnh Mỹ Uyên gào khóc, tuyệt vọng khi chồng qua đời vì cố níu kéo tình cũ - Ảnh 3.

Diệu lo sợ bố chồng không kịp viết di chúc trước khi qua đời.

Trong lúc tang gia bối rối, chỉ có duy nhất một người còn đủ bình tĩnh để nghĩ đến tiền, đấy là Diệu (Lan Phương) - vợ của Phong (Hồng Đăng). Diệu lo lắng, suy nghĩ cách lấy tiền vì cô nàng lo sợ, ông Quang vẫn chưa viết di chúc. Nếu điều này thực sự xảy ra, tài sản khổng lồ của Vũ Gia chỉ chia cho 2 đứa con "chính thức" là Phong (Mạnh Trường) và Khôi (Thanh Sơn). Còn đứa con trai ngoài giá thú như Phong sẽ không có bất cứ tài sản nào.

Trong ngày họp gia đình trước khi đám tang diễn ra, một trận cãi vã đến mức bất bình tĩnh đã nổ ra. Ban đầu, vợ cả của ông Quang - bà Lan (Mỹ Uyên) chỉ định công việc cho các thành viên trong gia đình. Nhưng đến phần Phong và Diệu, bà Lan lại không sắp xếp việc gì. Thấy thế, Diệu lập tức lên tiếng đòi được phụ giúp tổ chức đám tang. Bà Lan mắng ngay rằng Diệu - Phong - bà Mai đừng cố làm những điều giả dối.

Xót lòng với cảnh Mỹ Uyên gào khóc, tuyệt vọng khi chồng qua đời vì cố níu kéo tình cũ - Ảnh 4.
Xót lòng với cảnh Mỹ Uyên gào khóc, tuyệt vọng khi chồng qua đời vì cố níu kéo tình cũ - Ảnh 5.
Xót lòng với cảnh Mỹ Uyên gào khóc, tuyệt vọng khi chồng qua đời vì cố níu kéo tình cũ - Ảnh 6.

Cuộc họp gia đình về đám tang của ông Quang bỗng chốc trở nên căng thẳng vì những trận cãi vã.

Bị xúc phạm nặng nề, Diệu nổi cáu với bà Lan. Cô đáp lại rằng ông Quang vừa mới mất mà làn Lan đã chèn ép vợ chồng cô. Chứng kiến cảnh này, bà Mai - mẹ chồng Diệu bèn lên tiếng xin lỗi bà Lan vì cho rằng Diệu không nên nói thế. Được đà lấn tới, bà Lan gào khóc, mắng chửi bà Mai nặng nề. Bà Lan đổ hết trách nhiệm về cái chết của ông Quang lên đầu bà Lan.

Trong cơn xúc động, bà Lan đuổi bà Mai ra khỏi nhà, đồng thời kể lại câu chuyện bà Mai không hề mang bệnh nan y, tất cả những gì mọi người biết về bệnh tình của bà Mai trước đây đều là giả. Thực chất, chính bà Mai cũng nghĩ rằng mình bị bệnh, vụ án lừa dối này do một tay Diệu - cô con dâu lúc nào cũng mơ tưởng đến tài sản gây ra.

Xót lòng với cảnh Mỹ Uyên gào khóc, tuyệt vọng khi chồng qua đời vì cố níu kéo tình cũ - Ảnh 7.
Xót lòng với cảnh Mỹ Uyên gào khóc, tuyệt vọng khi chồng qua đời vì cố níu kéo tình cũ - Ảnh 8.

Bà Lan gào khóc trong tuyệt vọng và đổ cho bà Mai tội giết ông Quang.

Cuối tập 31 Cả một đời ân oán, Phong và Đăng có cuộc nói chuyện thẳng thắn về những biến cố đã xảy ra trong gia đình. Phong khẳng định rằng sau khi kết thúc đám tang, anh rời bỏ Vũ Gia, rời bỏ công ty xây dựng mà không mang theo bất cứ tài sản nào.

Xót lòng với cảnh Mỹ Uyên gào khóc, tuyệt vọng khi chồng qua đời vì cố níu kéo tình cũ - Ảnh 9.
Xót lòng với cảnh Mỹ Uyên gào khóc, tuyệt vọng khi chồng qua đời vì cố níu kéo tình cũ - Ảnh 10.

Tập 32 của Cả một đời ân oán sẽ lên sóng vào lúc 21g45 ngày 5/4/2018 trên kênh VTV3.

Chia sẻ