Chưa hết sốc vì không được đến thăm "mộ bố", Hồng Đăng đã gặp lại Lan Phương sau 20 năm Giải trí - Khoảnh khắc Hồng Đăng gặp lại Lan Phương sau 20 năm xa cách ắt hẳn sẽ khiến cho nhiều khán giả "Cả một đời ân oán" phải vỡ òa.
Muôn kiểu tình mẹ của "Cả một đời ân oán": Người nhu nhược, kẻ thương con đến mức mù quáng Giải trí - Mỗi một nhân vật của "Cả một đời ân oán" mang số phận khác nhau, tuy nhiên tựu chung là đều vì thương con đến mức quên cả bản thân mình.
Lắm chiêu đúng kiểu "mẹ chồng" Mỹ Uyên: Lấy cái chết ép con trai phải ly hôn với vợ Giải trí - Cuộc hôn nhân của Hồng Diễm - Mạnh Trường ở "Cả một đời ân oán" nhiều khả năng sẽ chấm dứt vì Mỹ Uyên không ngừng gây sức ép.
Hết Lan Phương lại đến Hồng Diễm khóc cạn nước mắt vì chồng đòi ly dị Giải trí - Do hiểu nhầm Hồng Diễm có quan hệ bất chính với Hồng Đăng ở "Cả một đời ân oán", Mạnh Trường đã nói ra những câu hết sức đau lòng.
Kể xấu tình cũ của chồng, Lan Phương nhận ngay "án tử": Ly dị thôi! Giải trí - Trong cơn tức giận, Lan Phương của "Cả một đời ân oán" đã hé lộ chuyện Hồng Đăng và Hồng Diễm từng yêu nhau trong quá khứ.
Xót lòng với cảnh Mỹ Uyên gào khóc, tuyệt vọng khi chồng qua đời vì cố níu kéo tình cũ Giải trí - Quá đau đớn vì cho rằng chồng mất là lỗi do tình cũ, Mỹ Uyên của "Cả một đời ân oán" đã hoảng loạn, tuyệt vọng đến mức không còn là chính mình.
Hồng Đăng bàng hoàng khi phát hiện ra sự thật bị giấu kín về bố ruột Giải trí - Hóa ra từ trước đến nay, Hồng Đăng của "Cả một đời ân oán" vẫn luôn hiểu nhầm về bố của mình.
Mỹ Uyên khóc lóc, đau khổ van nài con trai út đừng bỏ nhà ra đi Giải trí - Những sóng gió liên tiếp đổ ập xuống "Cả một đời ân oán" đã làm Mỹ Uyên không còn giữ được sự tỉnh táo như thông thường.
Âm mưu của Lan Phương thành công: Mỹ Uyên bị lừa, để chồng đi với tình cũ Giải trí - Vì tưởng rằng tình cũ của chồng bệnh nặng sắp qua đời, Mỹ Uyên của "Cả một đời ân oán" đã đưa ra quyết định sai lầm.
Hồng Đăng hối hận vì trót lừa dối bố ruột để trả mối hận "con rơi" Giải trí - Sau khi phá hoại Vũ Gia, Hồng Đăng ở "Cả một đời ân oán" lại bị lương tâm cắn rứt đến mức không yên lòng được.