"Xin giới thiệu em là người yêu của chồng chị"

Phương Đỗ,
Chia sẻ

Chồng Lan thú nhận rằng chính mình đã chủ động nhờ bồ nhí bắn tiếng với vợ, nhờ cô ta kể chuyện hai người ngủ với nhau bởi không tiện là người chủ động nói ra.

Một ngày kia khi Lan đang check facebook để phục vụ công việc ở cơ quan, bỗng một nick lạ xin kết bạn với cô. Vừa ấn nút chấp nhận, Lan đã nhận được tin nhắn từ người này. “Chào chị Lan, em là Hường. Xin được tự giới thiệu, em là người yêu mới của anh Hùng, chồng chị”. Thoáng giật mình nhưng Lan vẫn giữ vẻ bình tĩnh hỏi lại: “Cô có nhầm người không đấy? Cô là ai?”. “Nhầm sao được ạ, chị năm nay 35 tuổi, có hai con gái năm và 3 tuổi đúng không ạ? Em và anh Hùng yêu nhau rồi”.

Ảnh minh họa

Tất cả những gì cô ta nói đều chính xác khiến những ngón tay Lan run rẩy không còn gõ được bàn phím nữa. Vào xem trang cá nhân của cô ả, Lan thấy rất nhiều ảnh được chụp lúc đi chơi, đi ăn và người đàn ông đi cùng cô ta lúc thì ngồi quay lưng, lúc lại nghiêng mặt…

Khi Lan vẫn còn chưa hết bất ngờ, cô ta lại bồi thêm: “Buổi sáng anh Hùng đã nói với chị là trưa nay bận họp không về được chưa ạ? Anh ấy đang trên đường đến chỗ em, bọn em tính ăn bên ngoài. Nếu chị không tin, chút nữa em sẽ đăng ảnh lên cho mà xem”.

Thoát facebook, tắt máy tính, Lan liền bấm số gọi điện thoại cho chồng. Quả đúng như lời cô ta nói Hùng bảo bây giờ bận họp gấp ở cơ quan nên sẽ ăn ngoài. Tối đó trở về, chồng Lan vẫn tỏ ra bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Khi Lan hỏi dò, buổi họp thế nào, Hùng nói mọi thứ đều ổn. Thế nhưng thái độ của anh lại rất lạ. Hùng chẳng chủ động bắt chuyện với vợ mà chỉ trả lời cụt lủn sau mỗi lần Lan hỏi. Suốt gần một tháng nay, Hùng đi công tác và chỉ vừa trở về nhà hôm qua nên Lan chưa nhận ra sự thay đổi của chồng.

Đêm đó Hùng làm việc đến khuya rồi chủ động ôm gối ra phòng khách nằm một mình với lý do khó ngủ nên sợ liên lụy đến vợ con. Nghĩ đến chuyện đã lâu vợ chồng chưa gần gũi mà anh cứ hững hờ như không, Lan rất lo lắng nhưng rồi cô tự an ủi mình rằng có thể Hùng đang mệt thật sau đợt công tác.

Nhiều lần Lan định hỏi thẳng chồng về chuyện cô ả kia gọi điện đến nhưng rồi lại thôi. Cô không có bằng chứng vả lại cũng rất sợ anh thừa nhận có người phụ nữ khác bên ngoài nên vẫn hy vọng chuyện kia chỉ là giả.

Vài tuần sau đó, không biết bằng một cách nào, cô gái tên Hường kia có được số máy để gọi điện thoại cho Lan. Lần này mức độ trơ tráo của cô ta tăng lên gấp nhiều lần: “Anh Hùng thực sự đã chán chị đến tận cổ rồi. Anh ấy nhờ em gọi điện để nói cho chị biết mà sớm buông tha. Suốt thời gian qua anh ấy đã lạnh nhạt, đi sớm về muộn và không ngủ chung giường với chị cũng vì muốn sớm ly hôn để được ở bên em. Bọn em đã ngủ với nhau nhiều tháng và chúng em đang chuẩn bị sinh con chị ạ”.

Lan chết đứng, cô không nói được bất cứ lời nào mà để mặc cho cô ả độc thoại. Tất cả mọi cuộc gọi đến đều đã được Lan ghi âm tự động. Chuyện đã đến nước này cô quyết định sẽ mở chúng cho Hùng nghe và yêu cầu anh giải thích rõ ràng mọi chuyện mới thôi.

Lan đã mong chờ sự phủ nhận của chồng nhưng không, anh thản nhiên khẳng định tất cả những gì cô gái kia nói đều là thật và anh chỉ chờ cô mở lời để có cớ thừa nhận. “Phải rồi, chính tôi đã nhờ Hường nói giúp bởi tôi ngại trình bày. Chúng tôi yêu nhau thật lòng và cũng ngủ với nhau nửa năm nay rồi. Tôi không còn yêu cô và chẳng muốn sống theo kiểu ràng buộc trách nhiệm nữa. Cô yên tâm, tôi sẽ làm tốt việc chu cấp hàng tháng cho các con. Tôi không muốn là người chủ động nói ra chuyện này vì thực ra cô cũng không có lỗi gì nên tôi bị... nghẹn họng”, Hùng nói giọng hơi gắt nhưng pha phút khẩn khoản.

Lan đổ gục thực sự. Cô quá đường đột vì những lời kia được thốt ra từ chính miệng chồng. Vậy mà suốt thời gian qua cô vẫn cố tin anh, tự dặn lòng bỏ qua những đổi khác và cả những tố cáo từ cô bồ nhí của chồng.
Từ ngày mở công ty riêng, công việc của Hùng phất lên như diều gặp gió. Thường ngày tiếp xúc với toàn những cô nhân viên cấp dưới trẻ đẹp, váy ngắn lại được các nàng lả lơi, nịnh bợ, Hùng không khỏi xuýt xoa, khát thèm. Trở về nhà, nhìn thân hình béo mập của Lan vốn chỉ biết nội trợ, chăm con, Hùng luôn ngầm so sánh rồi chán vợ từ đó. Những đợt công tác dài ngày diễn ra thường xuyên hơn và rồi anh có bồ. Người đó chẳng phải ai xa lạ mà chính là thư ký riêng của anh. Họ quấn lấy nhau trong mỗi chuyến đi.

Giờ đây khi đã chán cảnh phải lén lút Hùng quyết định chơi bài ngửa. Ừ thì anh ta có bồ nhưng đến mức sẵn sàng muốn vứt bỏ vợ con thì cô cũng tạm đóng băng nỗi đau của mình lại coi như là đời mình đã trả nợ kiếp trước cho anh ta xong từ đây. Nghĩ đến thế mà sao nước mắt cô vẫn lã chã rơi thế này.
Chia sẻ