Nhìn thấy vợ chồng tôi về thăm, anh trai chồng mừng lắm.
Câu nói của chị gái chính là chân lí mà tôi vẫn theo đuổi bấy lâu nhưng chưa đạt được.
Tôi bật khóc, không nghĩ mình chọn quà cho chị dâu như thế là sai?
Sau ly hôn, cuộc sống không dừng lại. Nhiều người đã tìm thấy bình yên, sự tự do, thậm chí là một tình yêu mới sau khi bước ra khỏi một cuộc hôn nhân không hạnh phúc.
Trong ánh mắt chờ đợi của cả nhà, tôi từ từ mở túi và rồi tuyệt vọng muốn khóc.
Tôi đã tha thứ cho chồng nhiều lần nhưng anh không hề trân trọng.
Tôi tức giận vứt túi quà trước cửa nhà, định bỏ về. Nhưng anh chàng kia chạy theo kéo tôi lại để giải thích.
Tôi khóc nức nở, chồng cũng ngồi vò đầu bứt tóc. Trong khi, chính anh là người gây ra mọi chuyện.
Tôi đưa đơn ly hôn cho chồng khiến anh ta ngơ ngác, ngỡ ngàng.
Nhìn tờ giấy chồng đưa cho xem mà tôi tức giận chỉ muốn đuổi anh ấy ra khỏi nhà.