Tùng Dương: "May mắn đi du lịch không mất tiền’"

Theo Ngôi sao,
Chia sẻ

Anh thậm chí còn viết thư cho Juliet khi đứng ở ban công mà đôi tình nhân từng thề nguyện.

Tùng Dương bảo, thật khó để kể với khán giả về những nơi anh từng đi qua trong một bài viết bởi có quá nhiều kỷ niệm đẹp. Chuyến xuất ngoại đầu tiên của chàng trai Hà Nội là lần đến nước Nga khi được mời sang biểu diễn cùng đoàn ca nhạc phục vụ bà con kiều bào Việt tại Moscow và có hội ngộ bố mẹ sau thời gian dài xa cách. 

Từ nhỏ, Tùng Dương sống với bác và các anh chị, được yêu thương chăm sóc đủ đầy nhưng luôn da diết nhớ hai bậc sinh thành. Năm 14 tuổi, cậu ca sĩ nhí đã xúc động rơi nước mắt khi đặt chân tới xứ sở bạch dương trong mùa đông giá lạnh, lần đầu tiên nhìn thấy tuyết và cảm nhận được cái lạnh của vùng ôn đới. 

Ngoài 2 đêm diễn phục vụ bà con, anh được đi thăm Điện Kremli và tận mắt xem vở ba lê Hồ Thiên Nga của nhạc sỹ thiên tài Tchaikovsky, đứng trên đồi Lenin nhìn xuống cảm thấy giống như trong một những bức tranh của đại danh họa Levitan hay nhìn ngắm tượng đài Pie Đại Đế hoành tráng trên sông Moscow. 

Năm 2011, Tùng Dương mới có dịp trở lại Moscow sau 15 năm, thấy nước Nga đã thay đổi rất nhiều nhưng vẫn vĩ đại như vốn có với những con người thân thiện, cởi mở và những điệu múa dân gian say lòng người.

Tùng Dương:
Dạo chơi trên đường phố Pháp

Nước Italy lại mang tới những trải nghiệm với bao điều kỳ diệu. Tùng Dương có hai người dì đang sống và làm việc tại mảnh đất lãng mạn và thanh bình của châu Âu. Mỗi dịp hè, anh lại qua thăm các dì, đến ban công nơi mà trước đây Romeo và Juliet đã tình tự...

Anh xúc động khi được biết hàng ngày bảo tàng đã nhận được hàng nghìn bó hoa tươi và bức thư tình thật xúc động xót thương cho số phận của đôi tình nhân trẻ bạc mệnh. Giọng ca “Con cò” viết bức thư ngắn gửi cho Juliet.

Tuy nhiên, địa danh Tùng Dương choáng ngợp là nhà thờ lớn Milano cổ kính với những kiến trúc Gothique, nhất là lúc đứng trên nóc nhà thờ, tận hưởng sự thiêng liêng và tôn nghiêm của đạo Thiên Chúa giáo. 

Bạn sẽ không thể không nhắc tới đấu trường La Mã để được cảm nhận những linh hồn vẫn còn lẩn khuất ở đó, rồi tưởng tượng ra những trận quyết đấu của các đấu sĩ nô lệ phục vụ cho chế độ tàn bạo và man rợ của thời Trung Cổ: chiến đấu, chém giết nhau để giành giật lấy sự sống cho mình và mua vui cho giới quý tộc. 

Ngoài ra, tòa thánh Vatican - quốc gia đặc biệt nhỏ nhất thế giới nằm trong lòng thủ đô Roma cũng là nơi khiến người ta phải say đắm. Tôi tiếc vì chưa được đến thăm miền Nam Italy. Chắc chắn rằng tôi sẽ vẫn còn nhiều cơ hội trong thời gian không xa”, Tùng Dương hào hứng.

Italy và Pháp đều chung sự ngọt ngào, thi vị với kiến trúc đồ sộ, cổ kính. Lần đầu đặt chân tới Paris, Tùng Dương đã ngây ngất bởi nhà thờ Đức Bà với các tác phẩm điêu khắc lộng lẫy, nguy nga; bảo tàng Louvre - nơi ghi dấu và trưng bày kiệt tác của các vĩ nhân, những hiện vật quý giá về các nền văn minh cổ cùng biểu tượng của nước Pháp - tháp Eiffel đồ sộ nhưng vẫn rất duyên dáng. 

Ngoài thời gian biểu diễn, thú vui của anh là uống cà phê bên sông Seine và ngắm nhìn những quán sách cổ cũng như cảm nhận được sự nâng niu, quý trọng của người Pháp đối với văn hóa của mình.

Tùng Dương:
Phút ngẫu hứng ở bảo tàng Louvre, Paris

Những tưởng, người thích sự lãng mạn của Italy, Pháp sẽ khó lòng ấn tượng với Đức nhưng Tùng Dương lại phải lòng cả đất nước nổi tiếng về kỷ luật và sự lạnh lùng. Hơn 10 lần tới Đức, Tùng Dương thấy nhà thờ cụt và bức tường ngăn Đông - Tây Berlin trở nên thân thuộc như những người bạn cũ. 

Trong quá trình thu âm album “Li Ti” với nhạc sĩ Nguyễn Công Phương Nam và các nhạc công trong dàn nhạc giao hưởng Bonn, anh đã được đi thăm Buchenwald - trại tập trung lớn - nơi đã giam giữ và giết hại hàng vạn tù binh trong chiến tranh thế giới thứ 2. 

“Người Đức giữ lại nơi này như một chứng tích lịch sử đau thương để tự răn mình. Họ lạnh lùng, thông minh, logic nhưng rất tinh tế. Điều đó thể hiện qua những tác phẩm Triết học kinh điển. Điều đó ảnh hưởng tới tôi trong quá trình tìm những chân lý sáng tạo cho nghệ thuật” - Tùng Dương bộc bạch.

Nơi thứ 5 mà Tùng Dương nhất quyết “khoe” trong bộ sưu tập địa danh từng đến của mình là Ukraina. Đây cũng là nơi anh từng 5 lần đặt chân tới. “Ukraina là nơi rất thiêng liêng và ý nghĩa với tôi bởi tôi có người bác ruột yên nghỉ tại đây khi mới tròn 27 tuổi. Bác là người rất yêu nghệ thuật. Tôi tự nhủ có lẽ mình cũng được thừa hưởng sự đam mê ấy từ bác” - Tùng Dương bồi hồi nhớ lại. 

Anh còn bị ấn tượng về người Việt tại Kharkov bởi thái độ chan hòa đầy tình cảm. Lần nào sang đây, anh cũng được mọi người yêu cầu hát “À ơi hoa cải lên trời, rau răm ở lại”. Hơn nữa, Tùng Dương tuổi Hợi nên rất thích ăn. 

Một trong những món ăn “ruột” của chàng ca sĩ là súp khoai tây với bánh mì đen. Lần nào trên đường đi anh cũng đòi vào những quán ăn gỗ rất nhỏ và ấm cúng, xinh xắn bên đường để được thưởng thức món ăn này...

Tùng Dương:
Dù đi nhiều nơi trên thế giới, nơi thân thuộc của Tùng Dương vẫn là những góc phố cũ của Hà Nội

Vì đã có nhiều dịp đi châu Âu rồi nên những nước Tùng Dương muốn đến lại là châu Á. Sau liveshow kỷ niệm sinh nhật vào tháng 9, anh sẽ có chuyến đi Ấn Độ để được nghe thuyết giảng về Phật pháp. Anh cũng đặt mục tiêu cho mình tới những nơi như Tây Tạng, Ai Cập, châu Phi... 

Dù đi xa đến đâu, Tùng Dương vẫn tâm niệm luôn hướng về quê nhà. Anh tự hào vì những người bạn quốc tế của mình đều rất ngưỡng mộ vẻ đẹp tự nhiên khi đến Sapa, Vịnh Hạ Long, Huế, Hội An… Trong những ca khúc Tùng Dương từng hát cũng ca ngợi vẻ đẹp mảnh đất hình chữ S: Mưa bay tháp cổ, Con Cò, Ôi quê tôi, Quê nhà...

Tùng Dương mãn nguyện vì những chuyến đi không chỉ là công việc mà còn là dịp mở rộng tầm nhìn của con mắt, của tri thức. Bố anh từng đùa: “Con thật may mắn vì ông trời cho sinh ra để làm ca sĩ, không mất tiền vé máy bay du lịch thì số tiền cát-xê phải cất đi để dành dụm cho những dự án âm nhạc lớn! Tiêu hoang phí, bố mẹ không nuôi được đâu".
 

Một người nổi tiếng khác cũng chia sẻ về chuyến du lịch của anh: MC Anh Tuấn trải nghiệm xuyên Việt bằng xe máy phân phối lớn

Tùng Dương:

Chia sẻ