Khi ông bố đang đứng trước cửa và cậu con trai đang đạp xe đồ chơi xung quanh thì bất ngờ một chiếc xe công nông mất lái, đâm vào vệ đường. May mắn thay, ông bố đã phản xạ nhanh như cắt, bế thốc con chạy vào trong nhà, thoát chết trong gang tấc.
Chiếc "chuồng cọp" có chiều dài gần 2m, rộng 1,2m và cao 1,2m là nơi ông Lê Văn Năm, trú tại xã Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa bị giam cầm, cách ly với thế giới bên trong suốt hơn 3 năm trời.
Vào khoảng 8h ngày 22/4, tại địa bàn huyện Hậu Lộc – TP. Thanh Hóa xảy ra vụ tai nạn giao thông do chiếc xe buýt đánh lái tránh xe công nông rồi bị lật xuống ruộng.