Thót tim xem cảnh tắc đường bên mép vực chênh vênh ở Trung Quốc

Vân Anh,
Chia sẻ

Cảnh tắc đường bên mép vực xảy ra trên con đường độc đạo dẫn đến ngôi làng du lịch nổi tiếng của Trung Quốc.

Nhiều du khách đi du lịch đến làng Guo Liang Cun (tỉnh Hà Nam, Trung Quốc) cuối tuần vừa qua đã trải qua những giây phút lạnh người khi hàng dài phương tiện ùn tắc trên con đường vách đá cheo leo đáng sợ.

Con đường vách đá được xây dựng từ những năm 1970. Vách đá chỉ dài 200 mét, nằm ở độ cao 1700 mét so với mặt đất. Đây là con đường độc đạo dẫn vào ngôi làng du lịch Guo Liang Cun. Đây cũng là lý do làng Guo Liang Cun được mệnh danh là “ngôi làng nguy hiểm nhất Trung Quốc”.
 
Cảnh tắc đường bên mép vực xảy ra liên tục trên con đường vách đá dẫn vào làng Guo Liang Cun trong đợt nghỉ lễ.
 
Con đường vách đá nằm dưới một hang núi cao 119 mét, đường dài 1250 mét, rộng chỉ 5 mét. Những đoạn qua hang núi chỉ cao bốn mét. Đây là con đường độc đạo dẫn đến làng Guo Liang Cun. Ngôi làng du lịch được xây dựng từ những năm 1970, nằm ở độ cao 1700 mét so với mặt đất.
 
Hàng dài xe nối nhau đi vào ngôi làng "nguy hiểm nhất  Trung Quốc".

Hang núi có 35 "cửa sổ" được tạo ra để lấy ánh sáng và không khí. Cho đến nay, nó trở thành một con đường du lịch hấp dẫn nhiều người.

Năm 1972, làng Guo Liang Cun chính thức mở cửa với du khách. Tại làng có 13 bức tượng anh hùng được chạm khắc trong 5 năm. Hiện trong làng chỉ có 83 hộ gia đình với tổng dân số 329 người.
 
Con đường vách đá dài 1250 mét, rộng 5 mét, hầm hang đá cao 4 mét.

Vào mỗi đợt nghỉ lễ, số người đến làng Guo Liang Cun  khá đông khiến con đường vách đá lại xảy ra hiện tượng ùn tắc. 
 
Bên cạnh con đường là vách núi cao 119 mét.
 
Xe ô tô, xe bus vẫn có thể di chuyển trên con đường nhỏ.
 
Hàng năm, cứ vào những dịp nghỉ lễ, rất đông du khách lại đến làng Guo Liang Cun để du lịch.

Theo Dailymail
Chia sẻ