Đồ Sơn, Sầm Sơn, Cát Bà, Cửa Lò... là những địa điểm trong những ngày qua "sôi sùng sục" vì lượng người đổ về quá
đông dẫn đến tình trạng ách tắc, quá tải. Đông đến mức nhiều thành viên trên các diễn đàn, cộng đồng mạng không khỏi thốt lên sợ hãi.
Trên một diễn đàn, các thành viên liên tục cập nhật những hình ảnh mới nhất tại Sầm Sơn về ngày tắc đường kinh hoàng 30/4. Hiện nay việc tắc đường không còn diễn ra nhưng với nhiều người đã trải qua hàng giờ đồng hồ mới có thể đặt chân đến biển là một "ký ức" kinh hoàng.
Tắc đường khiến rất nhiều người phải dựng xe trên vỉa hè chờ hết tắc.
Một thành viên ghi lại hình ảnh tắc đường từ TP.Thanh Hóa xuống Sầm Sơn từ trên cao (nguồn otofun).
Trong khi Sầm Sơn tắc đường thì tại hướng đi đến một bãi biển ở Thái Bình dân tình cũng khốn khổ chen lấn để được đi... tắm. Tác giả cho biết, tắc đường 3km nhưng "mất chỉ" 3 giờ đồng hồ để đi đến nơi. (ảnh Facebook Ngọc Nguyễn Hải).
Biển Cồn Vành - Thái Bình (ảnh Facebook Ngọc Nguyễn Hải).
Hình ảnh tại biển Đồ Sơn do một thành viên post lên.
Khó có thể tưởng tượng được cảnh đông đúc tại Đồ Sơn những ngày vừa qua.
Người đông như kiến vỡ tổ.
Tại một bãi biển khác cũng xảy ra tình trạng đông đến nghẹt thở.
Hình ảnh tại Cát Bà (ảnh Facebook Bui Xuan Quang).
Hình ảnh ghi lại biển Nha Trang (Khánh Hòa), (nguồn Clip Hot trên mạng).
Tình trạng các bãi biến luôn quá tải, đông nghẹt người
Những hình ảnh như thế này luôn ngập tràn trên mạng trong dịp nghỉ lễ dài ngày này.
Chiều Hải Phòng -Hà Nội ngày thứ 5, 30-4 theo "tiết lộ" của một chủ nhân facebook đường tắc dài gần 2km
Ảnh tổng hợp ảnh từ Beat, otofun, facebook cá nhân.