Những sở thích quái đản của khủng bố IS khiến ai cũng phải rùng mình

Hồng Nam,
Chia sẻ

Ưa thích sở hữu các trinh nữ xinh đẹp, cướp bóc của dân nghèo, hành hạ con tin... là những sở thích quái đản của khủng bố IS không phải ai cũng biết.

Khủng bố IS đang là kẻ thù của toàn nhân loại sau khi chúng gây ra bao nỗi đau thương, mất mát cho các gia đình trên thế giới. Trong tiềm thức của mỗi người bây giờ, những phần tử IS là “con quỷ” khát máu, tàn độc và quái đản.

Đằng sau những vụ nổ bom đẫm máu, ẩn phía sau những lớp mặt nạ với đôi mắt sắt lại là những con người “lầm đường lạc lối” và có những sở thích kì dị khiến ai cũng phải rùng mình kinh hãi. 

Ưa thích giết hại dã man con tin

Thay vì lựa chọn cách giết người hàng loạt rất ghê sợ và được sử dụng nhiều hiện nay như đánh bom liều chết, dùng khí độc, không tặc… IS lại ưa thích việc chặt đầu các con tin rồi quay clip tung lên mạng.

Lý giải cho điều này chỉ có thể nằm ở chỗ: chặt đầu thu hút sự chú ý hơn đánh bom tự sát hoặc cho nổ tung xe hơi. Một vụ chặt đầu con tin thu hút sự chú ý của truyền thông ngang bằng với một vụ đánh bom có số lượng thương vong rất lớn.

Trong khi đó, những kẻ khủng bố IS luôn khát khao sự chú ý, trong kỷ nguyên kỹ thuật số thì sự khát khao này dường như lớn hơn bao giờ hết. Do đó, để gây chú ý và làm cả thế giới rùng mình thì không gì sánh được với việc hành quyết một nhà báo Mỹ hay một nhân viên cứu trợ Anh rồi tải đoạn video ghi lại cảnh này lên mạng internet.

Thích trinh nữ xinh đẹp, sở hữu 3 -4 cô gái

Sau khi tấn công một ngôi làng nào đó, những tên khủng bố IS sẽ sát hại tất cả đàn ông và thanh niên hơn 14 tuổi. Chúng sẽ chỉ bắt những trinh nữ xinh đẹp nhất đưa về thành trì để "hưởng thụ". 

Thông thường, mỗi tên khủng bố sẽ sở hữu 3-4 cô gái, cho đến khi cảm thấy hết hứng thú thì thôi. Thông thường chúng sẽ thay "người yêu" khác trong vòng 1 tháng. Những cô gái đã qua tay IS sẽ bị đem đi bán đấu giá.

Tại cuộc đấu giá nô lệ, những người phụ nữ đáng thương trở thành hàng hóa. Thậm chí, có cô gái bị đem ra giao dịch đến 22 lần. Và một cô gái khác, sau khi người mua đã ngã giá thì bắt cô phải viết tên hắn ta trên lòng bàn tay của mình để chứng tỏ cô là “tài sản” của hắn.
 
Người ta ước tính rằng có khoảng 3000 – 5000 phụ nữ bị ép buộc trở thành nô lệ tình dục của IS. Hầu hết những người phụ nữ này đều là người Yazidi thiểu số.

trinh nữ
Những trinh nữ xinh đẹp trở thành hàng hóa để đấu giá và là một nô lệ tình dục qua tay hết người này đến người khác.

“Đặc quyền” về phụ nữ

Nói tới “đặc quyền” của các chiến binh Hồi giáo IS tại thủ phủ Raqqa thì không thể không nói tới “đặc quyền với phụ nữ” của chúng. Không ít nạn nhân nữ thoát khỏi sào huyệt của IS kể lại rằng, họ từng phải đứng xếp hàng thành từng nhóm 50 người cho các chiến binh IS lựa chọn để cưới hoặc bắt họ làm nô lệ tình dục.

Nhiều năm trở lại đây, những gương mặt phụ nữ châu Âu tóc vàng mắt xanh da trắng xinh đẹp đã hiện diện ngày càng nhiều tại thủ phủ của IS. Đó chính là những “cô dâu Thánh chiến” mà thế giới IS hay rêu rao.

Nhưng cuộc sống thực tế ở Raqqa với những cô gái Âu không thực sự như trong mơ. Họ bị áp đặt vào một cuộc sống thường nhật đầy những cấm đoán ngột ngạt và lạm dụng họ đến mức nhiều người không chịu nổi phải tự tử.

Thậm chí, từ đầu năm 2004, Nhà nước Hồi giáo còn cho thiết lập một lực lượng riêng toàn nữ mang tên al-Khanssaa chỉ với một nhiệm vụ là theo dõi và trừng phạt những phụ nữ phạm luật trong “thành trì” do chúng kiểm soát.

cô dâu thánh chiến
Một cô dâu thánh chiến nổi tiếng trên mạng xã hội với đôi mắt lạnh như băng.

Trấn lột tiền dân nghèo, nghĩ đủ mọi khoản “thuế”

Báo New York Times (NYT) nêu chuyện quân khủng bố IS trấn lột tiền dân nghèo, bằng cách lập một hệ thống quan liêu bạo lực nhằm trấn lột từng đồng bảng Syria của người dân sống trong vùng đất do chúng kiểm soát ở Syria và Iraq.

3 tháng một lần, Mohammad al-Kirayfawai (38 tuổi) phải “cúng” 300 USD (hơn 6 triệu đồng) cho IS, để được lái chiếc xe tải lạnh chở đầy kem cùng những thứ rau quả dễ ung thối từ Jordan đến một vùng ở Iraq do IS kiểm soát.

IS ở chốt biên giới xem số tiền này là “thuế nhập khẩu”. Chúng cấp cả giấy biên nhận có đóng mộc, logo và dấu triện của IS. Kirayfawai cần giấy này để đi qua các chốt kiểm soát khác trên đường giao hàng. Anh nói nếu không chịu chung chi thì anh sẽ bị chúng bắt hoặc bị đốt xe.

Louise Shelley, Chủ nhiệm Trung tâm chống khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia và tham nhũng thuộc Đại học George Mason (Mỹ) nói:  “Sáng chúng lo đánh, đến chiều thì thu thuế”.  

trấn lột
Một tên khủng bố đang ngồi kiểm kê lại số tiền "thuế, phí" mà chúng trấn lột người dân.

Biến cô dâu thánh chiến thành “bom di động”

Tổ chức IS quy định chồng của các cô dâu thánh chiến không được ngăn cản vợ thực hiện các sứ mệnh tự sát cho thấy, tổ chức khủng bố này đang muốn biến các cô dâu thánh chiến trở thành "bom di động".

Giấy chứng nhận kết hôn viết bằng tiếng Arap cũng quy định toàn bộ cuộc sống và tính mạng của các cô dâu thánh chiến sẽ do thủ lĩnh Abu Bakr Al-Baghdadi định đoạt.

Trong khi đó, một cô dâu thánh chiến được cho là sống ở thành phố Raqq, thành trì nằm dưới sự kiểm soát của IS được gọi là Umm Farriss đã đăng tải lên mạng một bức ảnh chụp cô ta đeo thắt lưng được sử dụng để treo bom. Chiếc thắt lưng này thường được các chiến binh tự sát đeo và được gọi là "thắt lưng tự sát". 


bom tự sát
Chiếc thắt lưng tự sát của những cô dâu thánh chiến.


Chia sẻ