Cặp đôi mới cưới cho 7 người lạ ngủ nhờ trong đêm xảy ra vụ khủng bố Paris đẫm máu

Hồng Nam,
Chia sẻ

Một cặp vợ chồng mới cưới người Anh đã chia sẻ căn phòng hưởng tuần trăng mật của họ cho 7 thanh niên xa lạ đang sợ hãi chạy trốn khỏi các cuộc tấn công khủng bố ở Paris vào ngày 13/11.

Courtney, 20, và Callum Hartley, 22 tuổi, đã cho những người xa lạ đang rất sợ hãi ngủ nhờ trong căn phòng của họ ở khách sạn Pullman, gần tháp Eiffel, vào đêm 128 người thiệt mạng trong cuộc thảm sát đẫm máu ở Paris.

Sau khi đặt chân đến thủ đô Paris hoa lệ của Pháp vào ngày 16/11, cặp vợ chồng trẻ quyết định đi ngủ sớm và bất ngờ bị đánh thức bởi cuộc gọi từ bạn bè và gia đình. Họ lo lắng cho cặp đôi mới cưới vì đang xảy ra các cuộc tấn công khủng bố ở Paris.

Cô Courtney cho biết: “Chúng tôi thực sự không biết đang có chuyện gì xảy ra. Chúng tôi nhận được rất nhiều cuộc gọi hỏi thăm và tôi nói rằng mọi thứ vẫn ổn. Vợ chồng tôi không hề biết đã có một cuộc tấn công khủng bố xảy ra ở Paris”.

Hai vợ chồng xuống sảnh khách sạn thì thấy nhân viên khách sạn đã đóng cửa ra vào và không cho phéo bất cứ ai được ra ngoài hay đi vào bên trong. Sau đó người quản lý khách sạn cho biết mọi người hãy trở về phòng của mình vì có các vụ tấn công khủng bố đang xảy ra ở Paris.

cặp đôi 1
Vị trí khách sạn Pullman của cặp vợ chồng trẻ Courtney hưởng tuần trăng mật rất gần tháp Eiffel.

cặp đôi 2
Cặp đôi mới cưới vào đầu năm 2015, quyết định chọn Paris để hưởng tuần trăng mật nhưng không may các cuộc tấn công khủng bố lại xảy ra.

Cô Courtney chia sẻ thêm rằng: “Có một người phụ nữ đi đến khách sạn, người đầy máu, cô ấy khóc và cố gắng cầu xin bảo vệ để được vào khách sạn nhưng không được. Một người đàn ông ở Úc đang trong khách sạn đã đẩy cánh cửa an ninh và mời cô ấy vào bên trong”.

Sau đó, hai vợ chồng tình cờ gặp một cặp đôi người Anh và một nhóm sinh viên nữ, tất cả đều 19 tuổi. Courtney nói: “Chúng tôi đã gặp một nhóm sinh viên người Mỹ gồm 5 người, họ cho biết họ đang ở tháp Eiffel và được thông báo cần đến nơi an toàn và họ chạy đến khách sạn của chúng tôi”.

Bảy người lạ mà cặp vợ chồng Courtney gặp đều không được phép cho thuê phòng ở khách sạn. Do đó, cặp đôi quyết định để họ qua đêm trong phòng ngủ của mình.

Cô Courtney cho biết: “Tất cả đều hoảng sợ và chúng tôi nghĩ mình cần cung cấp cho họ nơi nghỉ ngơi an toàn để họ có thể giữ được bình tĩnh”.

Cuối cùng vào ngày hôm sau, Courtney và Callum đã quyết định rút ngắn thời gian hưởng tuần trăng mật so với dự định để trở về nhà.

cặp đôi 1
Hai vợ chồng đã giúp 7 người lạ có chỗ nghỉ ngơi an toàn trong đêm xảy ra cuộc khủng bố.

Nguồn: Daily Mail
Chia sẻ