Những người sống sót trong vụ chìm tàu ở Trung Quốc đã thoát chết như thế nào?

Vân Anh ,
Chia sẻ

Trong khi một nam thanh niên sống sót nhờ mắc kẹt trong túi khí thì một người đàn ông 58 tuổi thoát chết khỏi vụ chìm tàu ở Trung Quốc nhờ vợ mình.

Vụ chìm tàu ở Trung Quốc đang gây chấn động dư luận toàn cầu, đội cứu hộ tiếp tục tìm kiếm những người sống sót trong vô vọng. Cho đến nay, 14 người đã được cứu sống. Vài người trong số họ đã lên tiếng nói về may mắn thoát chết của mình.
 
Thoát chết nhờ túi khí
 
Chen Shuhan, một thành viên thủy thủ đoàn năm nay mới 21 tuổi. Khi con tàu bị lật úp, anh bị mắc kẹt trong một chiếc túi khí. Một ngày sau đó, anh được thợ lặn Guan Dong giải cứu. “Phía dưới tàu có một lớp đệm khí dày 1,5  – 2 mét.” – Ông Guan cho biết. “Nạn nhân lúc đó đang ngồi trên một ống nước bị lật úp dưới đáy tàu.”
 
Chen Shuhan được  quấn một tấm chăn dày để làm ấm người khi lên bờ.
 
Ông Guan đã cho Chen sử dụng thiết bị chuyên dụng để bơi ra khỏi con tàu, ngoi lên mặt nước. Về phần mình, ông Guang chỉ dùng thiết bị sơ sài để thoát khỏi tàu. Lúc đó, ông còn bị xoáy nước cuốn xuống dưới sông nhưng may mắn thoát hiểm. Lúc đó, không khí trong bình đã gần hết, ông Guan đã phải dốc hết sức bơi lên mặt sông từ độ sâu 30 mét. Khi lên đến nơi, mắt ông Guan đỏ, tai ù, mũi chảy nhiều máu.
 
Trong lúc thoát ra ngoài, ông Guan còn tìm thấy bà Zhu Hongmei, 65 tuổi, cũng bị mắc kẹt trong túi khí. Ông Guan đã hướng dẫn bà Zhu cách dùng đồ lặn để thoát ra ngoài.
 
Ông Guan (kính xanh) đã cứu được bà Zhu.
 
Thoát chết nhờ vợ.
 
Ông Wu Chengqiang được coi là người đầu tiên thoát khỏi con tàu và lên tiếng báo động tình trạng chìm tàu với cộng đồng. Người khách 58 tuổi này kể lại rằng thuyền bị lật úp chỉ trong ” 5 phút”. Vợ ông là người đã đưa ông đến nơi an toàn. Đến lúc này, vợ ông Wu vẫn còn mất tích.
 
Sau khi lên bờ, ông Wu đi bộ khoảng nửa giờ mới tìm được một tàu hàng gần đó và kêu gọi sự giúp đỡ. Lúc đó trời mưa to, các thủy thủ hỏi ông Wu có muốn mượn áo mưa không? Ông Wu kêu to: “Không cần lo cho tôi, hãy gọi cảnh sát đi, một chiếc thuyền đã bị lật ở phía trước kìa”.
 
Các thủy thủ nhanh chóng gọi cảnh sát và an ninh hàng hải rồi cùng ông Wu đi ra hiện trường. Tại đây, họ cứu thêm được hai người khác.
 
Nhân viên cứu hộ đã làm việc suốt đêm trên biển để tìm kiếm người mất tích.
 
Sống sót sau 10 giờ trôi nổi trên sông.
 
Zhang Hui, 43 tuổi, nhân viên công ty Xiehe Travel, đã trôi nổi hơn 10 giờ trên một chiếc áo phao trước khi được cứu sống.
 
“Khoảng 9h20 phút, một cơn bão ập đến. Thuyền nghiêng ngả, phải đến 45 độ. Sau đó, thuyền lật luôn.” – anh  Zhang kể lại. Anh và các đồng nghiệp khi đó chỉ biết nhanh tay lấy áo phao, chạy ra mở cửa sổ gần nhất để thoát ra. Lúc đó nước đã lên đến cổ rồi.
 
Anh Zhang không biết bơi. Anh cứ thế trôi nổi trên sông trong cơn bão. Sóng nhấn chìm anh 4 lần. Một con tàu đi qua mà không phát hiện ra anh. Đến bình minh, anh Zhang trôi vào bờ sông, sau đó anh tiếp tục đi bộ đến khi gặp được người giúp đỡ.
 
Thuyền trường một tàu chở hàng đi qua khu vực tàu Ngôi sao Phương Đông gặp nạn, cho biết: Lúc tàu bị lật, trời có sương mù và mưa khiến radar tàu của ông không nhận được tín hiệu. Trong thời tiết xấu như vậy, nhiều tàu đã phải neo đậu ờ bờ sông phía Bắc. Khoảng 40 phút sau, anh nghe có tiếng khóc và phát hiện có người trên sông.
 
Hiện thuyền trưởng và kỹ sư trưởng tàu Ngôi sao Phương Đông đã bị bắt để điều tra.
 
Theo BBC
Chia sẻ