Nắng nóng, Hồ Tây biến thành “bãi biển”

Lê Bảo,
Chia sẻ

Mới chớm hè nhưng lượng người đổ về khu vực bến nước thuộc phường Quảng Bá khá đông đúc. Mọi người đều chuẩn bị áo tắm, phao bơi, ống thở… hệt như đang tắm ở một bãi biển giữa trời nắng nóng.

Khoảng 12 giờ đến 6 giờ chiều, trời nắng nóng, khu vực bến nước thuộc phường Quảng Bá bắt đầu nhộn nhịp người đến bơi lội. Theo quan sát của chúng tôi, đông nhất là lúc 3-4 giờ chiều, khi ấy có đến mấy chục người cùng bơi lội. Khu vực này được xem là địa điểm lý tưởng bởi bến thoai thoải, cách bờ khoảng 30m mực nước cũng chỉ 1-1,8m.

Nắng nóng, Hồ Tây biến thành “bãi biển”  1
Chiều chiều có khá nhiều người tụ tập tại đây để tắm.

Nắng nóng, Hồ Tây biến thành “bãi biển”  2
Anh Hùng đang tiến hành khởi động trước khi tắm với màn chống đẩy.

Nắng nóng, Hồ Tây biến thành “bãi biển”  3
Hay vặn mình...

Nắng nóng, Hồ Tây biến thành “bãi biển”  4
Những chiếc phao bơi được thổi đầy hơi nhằm phòng tránh những rủi ro có thể xảy ra.

Nắng nóng, Hồ Tây biến thành “bãi biển”  5
Kính bơi, lặn cũng được nhiều người trang bị để bảo vệ mắt.

Trước khi bơi, tất cả đều khởi động tại chỗ từ 10 – 15 phút, đặc biệt những người đã chạy bộ hoặc đạp xe quãng đường dài sẽ nghỉ ngơi, vận động nhẹ tại chỗ khoảng 30 phút mới xuống tắm để tránh trường hợp xấu xảy ra. Mặc dù mực nước tại đây khá thấp, nhưng mọi người đều chuẩn bị phao bơi, miếng xốp, can nhựa rỗng, kính bơi… để bảo vệ bản thân trong mọi trường hợp.

Nắng nóng, Hồ Tây biến thành “bãi biển”  6
Đối tượng tắm tại đây nhiều nhất là thanh niên, các cô chú trung niên.

Nắng nóng, Hồ Tây biến thành “bãi biển”  7
Đang nóng bức, bước xuống hồ là mát lạnh.

Nắng nóng, Hồ Tây biến thành “bãi biển”  8
Và không quên tấm xốp làm phao cứu sinh được buộc ngang bụng.

Đầu hè đối tượng tắm tại đây nhiều nhất vẫn là người trung tuổi, thanh niên. Trao đổi với chúng tôi, bác Lưu (62 tuổi, Thụy Khuê, Tây Hồ) chia sẻ: “Tôi bơi ở đây cũng lâu rồi, buổi chiều thường chạy thể dục từ nhà đến đây, ngồi nghỉ ngơi, khởi động chút rồi xuống bơi”.

Nhiều người đã có kinh nghiệm bơi như anh Hùng, anh Thọ thì việc bơi và tắm ở Hồ Tây như một thú vui bởi theo các anh giải thích: “Mọi người đều sống xung quanh khu vực này, buổi chiều sau khi công việc ở cơ quan xong xuôi thì lấy xe, đạp một vòng và cuối cùng xuống đây tắm. Mùa đông thì không nói làm gì chứ mùa hè gần như ngày nào anh em cũng hội tụ tại đây”.

Nắng nóng, Hồ Tây biến thành “bãi biển”  9
Cô chú T. mấy hôm nay ngày nào cũng ra hồ bơi.

Ngoài cánh đàn ông vốn quen với bơi lội thì những người phụ nữ cũng xem việc tắm và bơi ở hồ là chuyện bình thường. Thậm chí như gia đình cô T. cách đây 1 tuần ngày nào cô chú cũng có mặt tại đây. Nói về điều này cô T. cho hay: “Hai ông bà chúng tôi ngày nào cũng ra đây tắm, ở đây vừa thoải mái, đông vui lại không mất tiền. Ít hôm nữa chúng tôi còn mang cháu nội đến tắm và dạy chúng học bơi nữa kia”.

Nắng nóng, Hồ Tây biến thành “bãi biển”  10

Nắng nóng, Hồ Tây biến thành “bãi biển”  11
Nhiều thanh niên cho các chú chó ra tắm cùng...

Nắng nóng, Hồ Tây biến thành “bãi biển”  12
... hay để tập bơi

Nắng nóng, Hồ Tây biến thành “bãi biển”  13
"Tráng" nước sạch sau khi tắm xong.

Tuy nhiên, do khu vực này khá trống vắng, nhiều người đã “liều mình” thay đồ giữa thanh thiên bạch nhật, hoặc đứng nép vào thành bến nước khiến người đi đường nhiều phen "hết hồn".

Mặc dù hầu hết mọi người đến đây tắm đều chuẩn bị phao, miếng xốp, can nước rỗng, kính bơi... nhưng Ban quản lý Hồ Tây đã cấm tắm, bơi lội tại tất cả các địa điểm quanh hồ do tiềm ẩn những nguy cơ về đuối nước.. 
Chia sẻ