Cơ trưởng Airbus A320 muốn dành thời gian cho gia đình trước chuyến bay định mệnh

Lê Minh ,
Chia sẻ

Vị cơ trưởng Airbus A320 đã chuyển sang đường bay ngắn để có nhiều thời gian dành cho gia đình ông chỉ vài tuần trước khi vụ tai nạn thảm khốc xảy ra.

Cơ trưởng Airbus A320, Patrick Sondenheimer, 34 tuổi, đã được tôn vinh như một anh hùng sau khi ông đã cố gắng ngăn chặn vụ tai nạn máy bay Germanwings khi tìm mọi cách để phá vỡ cánh cửa buồng lái bị khóa bởi cơ phó Andreas Lubitz.

Vợ cơ trưởng, cô Elke Bonn, tiết lộ rằng Sondenheimer chỉ mới vừa được chuyển từ công ty mẹ Lufthansa sang bay chuyến bay đường bay ngắn cho hãng hàng không Germanwings, để ông có nhiều thời gian cho cô và hai con nhỏ (con trai 3 tuổi và con gái 6 tuổi). “Anh ấy một người đàn ông nhiệt tình, lạc quan và luôn ngập tràn đầy cảm giác hạnh phúc”, cô Bonn đau khổ nói.

cơ trưởng Airbus A320 muốn dành thời gian cho gia đình_1
Hình ảnh mô tả nội thất buồng lái của máy bay Airbus A320 rơi ở Pháp. Cơ trưởng Patrick Sondenheimer cố gắng phá vỡ buồng lái để cứu mạng sống của 150 người trên máy bay.

Trước đó, đoạn ghi âm buồng lái cũng đã tiết lộ cuộc trò chuyện cuối cùng của cơ trưởng Sondenheimer và cơ phó Airbus A320, Lubitz. Ông Sondenheimer giải thích với cơ phó rằng ông không có thời gian vào nhà vệ sinh trước khi họ rời khỏi Tây Ban Nha và Lubitz bảo rằng: “Anh có thể đi vệ sinh ngay bây giờ”. Rồi Sondenheimer rời khỏi buồng lái và ngay sau đó là âm thanh một cú clik đóng cánh cửa. Tiếp theo là tiếng kim loại ồn ào đập vào cửa buống lái, được các chuyên gia giả định là do Sondheimer dùng một chiếc xà beng đập cửa.

cơ trưởng Airbus A320 muốn dành thời gian cho gia đình_2
Hình ảnh của cơ phó Airbus A320 Andreas Lubitz khi là một thiếu niên (trái) và em bé (phải) mới được tiết lộ.

“Hãy mở cửa ra, đồ chết tiệt”, đó là lời nói cuối cùng của Sondenheimer vọng lên trong đoạn ghi âm buồng lái, khi ông tuyệt vọng phá cửa để trở lại buồng lái. Những âm thanh cuối cùng là tiếng la hét của nhiều hành khách khi máy bay tan vỡ và biến mất khỏi màn hình ra đa.

Bà ngoại của cơ trưởng Airbus A320, bà Marianne cho biết ông Sondenheimer đã khao khát trở thành một phi công từ khi là một cậu bé. “Cháu trai tôi chỉ mới 34 tuổi, nó đã quyết tâm trở thành cơ trưởng từ khi còn là một cậu bé. Tôi không thể xem tin tức vào lúc này, điều đó là quá sức chịu đựng của chúng tôi. Cháu trai tôi đã chết và tất cả chỉ vì một người đã hủy diệt toàn bộ máy bay. Làm sao anh ta có thể làm điều kinh khủng như thế chứ?”, bà Marianne nói.

Theo Dailymail

Chia sẻ