Chàng trai 19 tuổi cứu 55 trẻ mồ côi trong trận động đất kinh hoàng ở Nepal

Vân Anh,
Chia sẻ

Hiện cả 55 em bé, nạn nhân của vụ động đất kinh hoàng ở Nepal vẫn phải ở lều tạm, tự chăm sóc cho nhau mà chưa nhận được sự hỗ trợ cần thiết.

Ishwor Ghimire, 19 tuổi, đã trở thành người hùng khi giải cứu 55 trẻ em trong trận động đất cuối tuần trước tại Nepal. 55 trẻ em đang sống tại trại trẻ mồ côi, nơi Ghimire lớn lên.

Đúng ngày xảy ra thảm họa, Ghimire về thăm Trung tâm nâng cao nhận thực quyền trẻ em và phụ nữ Nepal tại Kathmandu. Khi trận động đất kinh hoàng xảy ra, mặt đất rung chuyển, Ghimire đã rất bình tĩnh để đưa các em bé mồ côi ra ngoài.
 
Ishwor Ghimire, người hùng 19 tuổi đã cứu thoát 55 em nhỏ ở trại trẻ mồ côi.
 
“Tất cả các bé đều hoảng sợ, các em la hét, khóc lóc. Tôi đã kêu tất cả mọi người ra khỏi tòa nhà ngay” – Ghimire kể lại.
 
Những bức tường của trại bị nứt toác, có thể đổ sập bất kỳ lúc nào.

Chàng thanh niên đưa các em ra khỏi tòa nhà ngay lập tức. Tất cả các em nhỏ, độ tuổi từ 4 – 16, đều sống sót an toàn.

Ghimire và Mẹ Raijan, người điều hành trại trẻ mồ côi, đã dựng một túp lều nhỏ bằng nhựa làm nơi trú ẩn tạm thời, gần trại. Hiện trại trẻ mồ côi đã không còn an toàn, chúng có thể bị sập bất kỳ lúc nào.
 
55 em nhỏ giờ phải sống ngoài trời, tự chăm sóc nhau sau trận động đất kinh hoàng ở Nepal.

Ghimire cũng nói rằng, mặc dù các em đã an toàn nhưng mọi thứ vẫn rất khó khăn. Căn lều nhỏ không giữ ấm cho các em. Một cậu bé đã bị sốt.
 
Chiếc lều nhựa được dựng làm nơi ở cho các em.

“Chúng tôi đang phải tự chăm sóc lẫn nhau. Chúng tôi không nhận được sự trợ giúp nào” – Ghimire nói thêm.
Ghimire đã từng sống tại trại trẻ mồ côi trước khi nhận học bổng toàn phần tại Trường Pulteney Grammar ở Adelaide, Australia. Trong thời gian chuẩn bị đi học, Ghimire có quay lại trại trẻ mồ côi làm cố vấn.
 
Vật dụng trong lều của các em.

Theo Hufftingpost
Chia sẻ