Câu chuyện của những cái tên độc, lạ đến khó tin ở Việt Nam

NN (Tổng hợp),
Chia sẻ

Những cái tên độc nhất vô nhị được cha mẹ đặt cho xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau đôi khi khiến "khổ chủ" gặp không ít rắc rối.

Câu chuyện của những cái tên độc, lạ đến khó tin ở Việt Nam 1
Bé Rô Nan Đô (sinh năm 2012, trú tại xã Lại Thượng, Thạch Thất, Hà Nội) là con trai thứ ba trong gia đình của anh Rô Man Chính và chị Vương Thị Loan. Vợ chồng anh chị còn có 2 con nữa, đặt tên là Rô Lan Hương và Rô Man Đức. Theo anh Chính, trước hết, do dòng họ Rô Man của gia đình khá đặc biệt nên lẽ ra sẽ đặt tên con trai là Rô Man Đô nhưng để vần và phù hợp hơn nên anh đã sửa lại tên đệm, đặt thành Rô Nan Đô. Thêm vào đó, anh Chính rất hâm mộ bóng đá và đặc biệt là cầu thủ Ronaldo.

Câu chuyện của những cái tên độc, lạ đến khó tin ở Việt Nam 2
Vợ chồng anh Krưp (36 tuổi) và chị Angon (35 tuổi) ở thôn Djrông, Gia Lai có cậu con trai được đặt tên Messi - giống với cầu thủ bóng đá lừng danh thế giới mà anh Krưp hâm mộ. Trong ảnh: Anh Krưp và con trai Messi.

Câu chuyện của những cái tên độc, lạ đến khó tin ở Việt Nam 3
Chị Đào Thị Long Lanh Kim Ánh Dương (ngụ xóm 6, xã Tân Linh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) là người có tên dài nhất tỉnh Thái Nguyên. Dương là con của ông Đào Sinh Hoạt (55 tuổi) và bà Nguyễn Thị Hảo. Chia sẻ với báo giới trong nước, ông Hoạt đã có những lý giải khá thú vị, về nguyên do mình quyết định đặt tên dài cho con gái. Ông bảo, có lần, hai vợ chồng nghe đài đêm khuya, thấy cái tên Bàng Thị Lung Linh Kim Ánh Hoa, người đàn ông này đã khá ấn tượng. Khi vợ sinh con, ông đã đặt tên Đào Thị Long Lanh Kim Ánh Dương cho con, với mong muốn con có một tương lai tươi sáng, khi đi học nhất định sẽ được thầy cô giáo chú ý, vì thế sẽ học tốt hơn. Ảnh: Chị Đào Thị Long Lanh Kim Ánh Dương thời sinh viên.

Câu chuyện của những cái tên độc, lạ đến khó tin ở Việt Nam 4
Chàng trai sinh năm 1992 đã gây sốc cho nhiều người khi sở hữu cái tên độc, xưa nay hiếm là Lê Hoàng Hiếu Nghĩa Đệ Nhất Thương Tâm Nhân. Cậu không phải là người duy nhất sở hữu tên lạ trong gia đình, người chị đầu của Nhân có tên là Lê Hiếu Nghĩa Đệ Nhất Thương Tâm Nhàn và người chị kế có tên Lê Hiếu Nghĩa Đệ Nhất Thương Linh Phượng.

Câu chuyện của những cái tên độc, lạ đến khó tin ở Việt Nam 5
Về cái tên độc của con, bà Nguyễn Thị Tư, 55 tuổi, ngụ xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè, TP HCM cho biết từ ngày bà mang bầu, chồng ngày đêm trầm ngâm suy nghĩ đặt tên con như thế nào cho ý nghĩa và hay nhất, mong các con gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Và cuối cùng ông chọn cách ghép thật nhiều từ mình thích, có ý nghĩa tốt đẹp vào cùng một tên, để khỏi sót. Được đặt tên lạ như vậy, nên 3 chị em gặp nhiều chuyện cười ra nước mắt. Vì vậy, mới đây, bà Tư quyết định đi sửa lại tên cho cả 3 con nhưng chỉ sửa được sổ hộ khẩu, còn các giấy tờ khác vẫn nguyên tên cũ. Tên mới của Nhân là Lê Tâm Nhân. Còn hai người con gái của bà là chị Nhàn và chị Phượng cũng đã sửa tên lại ngắn hơn nhưng bà Tư không muốn tiết lộ.

Câu chuyện của những cái tên độc, lạ đến khó tin ở Việt Nam 6
Anh Lê Téc Nen, sinh năm 1981, quê ở Hà Tĩnh, được cha mẹ đặt theo tên tiếng Pháp. Thực tế, cái tên gốc tiếng Pháp của anh là L'eternel và khi Việt hóa thì đọc thành Lê Téc Nen, có nghĩa là trường tồn, vĩnh cửu. Cũng theo anh Nen, không riêng anh, mà 4/6 anh chị em của anh cũng có những cái tên rất lạ theo tiếng nước ngoài được bố đặt cho. Tại cơ quan, đồng nghiệp của anh hay trêu đùa và đổi tên Lê Téc Nen của anh thành... Lê Tắt Nến. Trong ảnh: Anh Lê Téc Nen cùng vợ và các con.

Câu chuyện của những cái tên độc, lạ đến khó tin ở Việt Nam 7
Trường hợp một gia đình đặt tên con trai là Mai Phạt Sáu Nghìn Rưởi đã từng khiến dư luận vô cùng ngạc nhiên và tò mò về lý do. Chàng trai này sinh năm 1987, trú tại thôn Quảng Đại, xã Đại Cường, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Nguồn gốc của cái tên là do người cha, ông Mai Xuân Cán (khi đó là một cán bộ của UBND xã Đại Cường) sinh đứa con thứ năm và bị UBND xã này buộc phải nộp phạt sáu nghìn rưởi mới cho đăng ký khai sinh, vì sinh nhiều con. Ấn ức vì bị phạt, nên khi làm giấy khai sinh cho con, ông Cán lấy luôn mức tiền phạt đó để đặt tên cho con trai mình. Do gặp quá nhiều phiến phức với cái tên Mai Phạt Sáu Nghìn Rưởi, vợ chồng ông Cán đã đi đổi tên cho con thành Mai Hoàng Long. Ảnh: Quyết định đổi tên của Mai Phạt Sáu Nghìn Rưởi.

Câu chuyện của những cái tên độc, lạ đến khó tin ở Việt Nam 8
Đinh Good OtaNi, sinh năm 1995, sống tại thành phố Biên Hoà, Đồng Nai từng được biết đến bởi những hình xăm hầm hố trên cơ thể. 9X này còn được chú ý nhờ sở hữu cái tên độc nhất vô nhị. Cô cho biết vì gia đình kinh doanh, bố thường xuyên làm ăn với đối tác nước ngoài, ông rất thích tên gọi của người ngoại quốc nên quyết định đặt cho cô con gái duy nhất của mình tên lạ.

Câu chuyện của những cái tên độc, lạ đến khó tin ở Việt Nam 9
Vợ chồng ông Phạm Hùng Mạnh sinh hạ được 3 người con lần lượt đặt tên là: Phạm Thượng Côn (SN1991), Phạm Thùy Thương (SN 1994) và Phạm Thiên Kiếm (SN 2005). Sau này, ghép liền 3 cái tên lại trở thành tên các loại binh khí thú vị là Côn – Thương – Kiếm. Ông Phạm Hùng Mạnh chia sẻ, việc đặt tên con toàn binh khí xuất phát từ một lần nghe được trên báo, đài khá tình cờ. Ảnh: Giấy khen của Thiên Kiếm.

Câu chuyện của những cái tên độc, lạ đến khó tin ở Việt Nam 10
Không chỉ là gương mặt xinh xắn nổi tiếng mạng nhờ tung hàng loạt ca khúc cover ngọt lịm, đốn tim dân mạng, cô sinh viên Học viện Âm nhạc Huế còn khiến nhiều người ngỡ ngàng khi tiết lộ tên thật. Cô tên Võ Ê Vo, sinh năm 1995, tại Quảng Bình. Từ khi đi học, Ê Vo luôn đối diện với câu hỏi của người xung quanh về ý nghĩa cái tên độc đáo này. 9X tiết lộ ý nghĩa tên gọi của mình: "Ê Vo là từ thuộc tiếng Hungary mang ý nghĩa Eva. Vì trước khi sinh con, mẹ của mình từng làm việc và sống ở Hungary, có một người bạn rất thân tên Evo. Bà muốn đặt tên con theo tên cô ấy để kỷ niệm tình bạn đẹp. Ba mình họ Võ nữa nên ghép lại thành Võ Ê Vo". Trong gia đình, Ê Vo không phải là người duy nhất sở hữu tên độc mà cả anh và chị cô đều lần lượt có tên lạ là Võ Ghi Ta và Vivien Võ.

Chia sẻ