Bé gái 6 tuổi chiến thắng Ebola - Sự kỳ diệu giữa tâm dịch chết chóc

Nguyệt Nguyễn,
Chia sẻ

Cô bé Miatta Urey, người Liberia, đã chiến thắng căn bệnh Ebola sống sót kỳ diệu sau khi cha và em gái qua đời vì dịch. Cô bé 6 tuổi được xem là biểu tượng của hy vọng giữa thảm kịch Ebola.

Bi kịch của một gia đình nhiễm Ebola

Cô bé Miatta Urey, 6 tuổi, bước ra khỏi trung tâm điều trị Ebola ETU với nụ cười rạng rỡ vào một buổi trưa đầy nắng. Đôi mắt của bé sáng lên khi nhìn thấy cô chú của mình, những người đến đón em trở lại thế giới thực.

Bé gái 6 tuổi chiến thắng Ebola - Sự kỳ diệu giữa tâm dịch chết chóc 1
Bé Miatta Urey sau khi khỏi bệnh.

Cô Dedee Sirleaf, mẹ của Miatta, không thể ở đó để đón con gái. Trong cả tuần qua, tất cả những gì cô làm là khóc lóc và cầu xin bác sĩ chăm sóc cho Miatta, cô con gái nhỏ mà cô để lại ở trung tâm điều trị. Anh trai của cô, Mulbah Sirleaf, cho biết Dedee không thể ở đó để đón con gái vì đang quá đau đớn.

Miatta là một trong số 4 người con của Dedee bị nhiễm Ebola sau khi cha các em qua đời vì loại virus chết người này. Dedee cũng mất một con gái mới 4 tháng tuổi vì Ebola, và cô không thể chịu đựng được việc mất thêm bất cứ người con nào nữa.

"Tôi rất hạnh phúc vì con gái của mình được ra khỏi trung tâm điều trị hôm nay. Tôi chưa vao giờ nghĩ ngày này sẽ đến", cô nói trong tiếng khóc vỡ òa qua điện thoại sau khi con gái về đến nhà. "Tôi đã mất một đứa con và không thể chịu được ý nghĩ sẽ mất Miatta, đứa con gái duy nhất còn lại nữa".

Phải chứng kiến chồng và con chết vì Ebola là bi kịch đau lòng nhất trong cuộc đời cô, Dedee cho biết. Cô đã phải nhìn thấy những đứa con càng ngày càng yếu đi trong trung tâm điều trị. Dedee vô cùng chán nản nhưng lại lo lắng về 3 đứa con còn lại là Prince, 12 tuổi, Francis, 13 tuổi và Miatta, 6 tuổi.

"Miatta và anh trai Francis đã rất yếu, trong 3 ngày, chúng chẳng ăn hay uống được gì. Tôi đã rất lo", bà mẹ cho hay. "Tôi đã cầu xin các bác sĩ cứu các con mình khi thấy chúng yếu đi mỗi ngày".

Bi kịch của gia đình bé Miatta bắt đầu từ tháng 8, khi cha em ngã bệnh. Dedde cho hay gia đình không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ đường dây của trung tâm điều trị Ebola khi cô gọi họ. Khi không nhận được sự giúp đỡ, họ đã phải tự lo lấy mọi việc.

"Chồng tôi ốm nên chúng tôi đã gọi xe cứu thương, nhưng họ không tới. Trong 3 ngày, chồng tôi, tôi và các con vẫn ngủ chung một phòng. Sau đó anh ấy bắt đầu ốm nặng và chúng tôi phải đeo túi nilon vào tay để rìu anh lên xe đẩy rồi đưa tới bệnh viện. Tuy nhiên, trước khi chúng tôi tới nơi thì anh ấy đã qua đời. 4 đứa con và cả tôi sau đó đều đổ bệnh và được đưa tới trung tâm điều trị Ebola, nơi một đứa con của tôi qua đời", Dedee nghẹn ngào kể lại.

Sức sống kỳ diệu của bé gái 6 tuổi

Vào ngày 22/10, tròn một tháng kể từ khi được đưa tới ETU, Miatta bước ra khỏi khu vực điều trị với chứng nhận đã hoàn toàn khỏe mạnh. Cô bé mặc chiếc áo phông màu trắng rộng thùng thình vì các nhân viên y tế không thể tìm thấy chiếc áo nào vừa với em. Quiah Augustus Garlet, bác sĩ tư vấn tâm lý tại ETU đã trao cho Miatta chiếc áo và giúp em mặc vào. Bác sĩ yêu cầu em cùng những người sống sót khác được xuất viện để lại mọi thứ. Tất cả cũng đưa đưa một đôi dép lê để đi.

Bé gái 6 tuổi chiến thắng Ebola - Sự kỳ diệu giữa tâm dịch chết chóc 2
Một phụ nữ Liberia đau đớn khi chứng kiến chồng bất tỉnh vì nhiễm Ebola.

Bác sĩ Garlet cho hay ông cảm thấy vô cùng vui mừng khi thấy Miatta còn sống và bước ra khỏi trung tâm sau tất cả những gì mà em trải qua. Bác sĩ cũng khẳng định cô bé 6 tuổi sống sót nhờ có khả năng hồi phục tuyệt vời.

"Trường hợp của Miatta rất đặc biệt bởi sự sống sót của bé là một điều kỳ diệu. Cô bé tới khu vực cách ly khi bị sốt tới 40 độ, quá cao đối với một bé gái 6 tuổi", bác sĩ kể lại. "Có một đêm, cô bé thở hổn hển và chúng tôi đã sợ rằng sắp mất bé. Rồi đột nhiên, bé lấy lại sức và bắt đầu xin uống nước hoa quả. Cô bé đã hồi sinh".

Miatta là một trong số 11 bệnh nhân được xuất viện khỏi trung tâm ETU vào ngày 22/10. Cô bé hiện đang ở cùng mẹ và các thành viên còn lại trong gia đình. Khắp mặt và cổ của bé gái vẫn còn nhiều vết sẹo để lại sau khi bị phát ban vì căn bệnh Ebola. Mẹ của Miatta nói rằng, vết sẹo mà cả gia đình phải chịu đựng do mất mát các thành viên khác sẽ luôn còn đó.

(Nguồn: The Daily Beast)
Chia sẻ