Vườn sao băng phiên bản Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc: Cả một bầu trời thanh xuân của chị em đây rồi

Imacho,
Chia sẻ

Chắc chắn đối với những “mọt” phim châu Á, không ai có thể quên được 3 phiên bản Vườn sao băng gắn với cả một thời tuổi trẻ này.

Đối với những người yêu thích truyện tranh Nhật Bản thì chắc chắn không thể bỏ qua Con nhà giàu (Hana yori Dango) – bộ truyện bán chạy nhất mọi thời đại của xứ sở hoa anh đào. Nội dung xoay quanh cuộc sống xa hoa của 4 chàng thiếu gia đến từ những gia đình giàu có và quyền lực. Bên cạnh đó là câu chuyện tình yêu đẹp hơn cả cổ tích của nàng Lọ Lem Makino Tsukushi và chàng hoàng tử Doumyoji Tsukasa - thủ lĩnh nhóm F4.

Bộ truyện này lần lượt được 3 nước Đài Loan, Nhật Bản và Hàn Quốc mua bản quyền chuyển thể. Mỗi phiên bản lên sóng ở thời điểm khác nhau và có được sức hút riêng biệt. Điểm chung của cả 3 chính là các phiên bản đều gặt hái thành công nhất định và trở thành tác phẩm chuyển thể kinh điển của điện ảnh nước đó.

Vườn sao băng phiên bản Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc: Cả một bầu trời thanh xuân của chị em đây rồi - Ảnh 1.

(Ảnh: Internet)

Bối cảnh ra đời và mức độ nổi tiếng

Vườn sao băng phiên bản đầu tiên được Đài Loan tiên phong chuyển thể và phát sóng vào năm 2001. Giữa thời điểm phim Hàn đang oanh tạc khắp châu Á với những bộ phim diễm tình, đẫm nước mắt thì tác phẩm này xuất hiện như một “món ăn” lạ miệng khiến ai cũng tò mò. Sở hữu dàn diễn viên toàn trai xinh gái đẹp, bộ phim nhanh chóng gây sốt khắp khu vực và mở màn cho dòng phim thần tượng đặc trưng một thời của màn ảnh xứ Đài. Dù đã hơn 16 năm trôi qua nhưng Vườn sao băng vẫn luôn chiếm một góc nhỏ trong ký ức thời niên thiếu của hầu hết khán giả thế hệ 8X, 9X và được bình chọn là bộ phim thần tượng thành công nhất Đài Loan.

Vườn sao băng phiên bản Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc: Cả một bầu trời thanh xuân của chị em đây rồi - Ảnh 2.

5 diễn viên chính trong phim Vườn sao băng phiên bản Đài Loan. (Ảnh: Internet)

Vườn sao băng phiên bản Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc: Cả một bầu trời thanh xuân của chị em đây rồi - Ảnh 3.

(Ảnh: Internet)

Trước thành công vang dội của Đài Loan, “nước chủ nhà” Nhật Bản mới quyết định đưa bộ truyện Con nhà giàu lên màn ảnh nhỏ vào năm 2005. So với các phiên bản khác thì phiên bản này được giới chuyên môn đánh giá cao hơn về cả nội dung lẫn diễn xuất. Ngoài ra, bộ phim còn gây tiếng vang không nhỏ trên khắp thế giới và đưa tên tuổi của dàn diễn viên trở thành ngôi sao lớn được săn đón hàng đầu xứ sở mặt trời mọc.

Vườn sao băng phiên bản Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc: Cả một bầu trời thanh xuân của chị em đây rồi - Ảnh 4.

So với các phiên bản khác thì phiên bản của Nhật Bản được giới chuyên môn đánh giá cao hơn về cả nội dung lẫn diễn xuất. (Ảnh: Internet)

Vườn sao băng phiên bản Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc: Cả một bầu trời thanh xuân của chị em đây rồi - Ảnh 5.

Bộ phim đã đưa tên tuổi của dàn diễn viên trở thành ngôi sao lớn được săn đón hàng đầu xứ sở mặt trời mọc.(Ảnh: Internet)

Trong khi đó, Boys Over Flowers của Hàn Quốc “sinh sau đẻ muộn” nhất nhưng độ nổi tiếng không hề thua kém hai phiên bản trước đó, thậm chí còn có phần nhỉnh hơn. Vẫn cốt truyện quen thuộc nhưng các nhà làm phim xứ kim chi đã thổi hồn rất mới cho phiên bản của mình. Nhà sản xuất KBS còn mạnh tay chi số tiền lớn để sang tận New Caledonia, đảo Waiheke hay Macau cho bối cảnh nước ngoài để tăng hiệu ứng của phim. Thành công của bộ phim đã đưa tên tuổi của các diễn viên lên hàng ngũ sao hạng A sáng giá của điện ảnh Hàn Quốc.

Vườn sao băng phiên bản Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc: Cả một bầu trời thanh xuân của chị em đây rồi - Ảnh 6.

Boys Over Flowers của Hàn Quốc "sinh sau đẻ muộn" nhất nhưng độ nổi tiếng không hề thua kém hai phiên bản trước đó, thậm chí còn có phần nhỉnh hơn. (Ảnh: Internet)

Vườn sao băng phiên bản Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc: Cả một bầu trời thanh xuân của chị em đây rồi - Ảnh 7.

Thành công của bộ phim đã đưa tên tuổi của các diễn viên lên hàng ngũ sao hạng A sáng giá của điện ảnh Hàn Quốc. (Ảnh: Internet)

Dàn mỹ nam F4 đẹp như mơ

F4 phiên bản Đài Loan gồm Đạo Minh Tự, Hoa Trạch Loại, Tây Môn, Mỹ Tác lần lượt được giao cho Ngôn Thừa Húc, Châu Du Dân, Chu Hiếu Thiên, Ngô Kiến Hào thể hiện. Sau bộ phim, các chàng trai cũng hợp tác cho ra đời nhóm nhạc nam mang tên F4. Từ khi lên sóng 4 chàng trai này ngay lập tức trở thành hình mẫu bạn trai lý tưởng trong mộng của các cô gái. Có thể nói phiên bản F4 này đại diện cho cả tuổi thanh xuân và ước mơ thời trẻ của thế hệ 8X, 9X.

Vườn sao băng phiên bản Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc: Cả một bầu trời thanh xuân của chị em đây rồi - Ảnh 8.

Sau bộ phim, các chàng trai cũng hợp tác cho ra đời nhóm nhạc nam mang tên F4. (Ảnh: Internet)

Vườn sao băng phiên bản Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc: Cả một bầu trời thanh xuân của chị em đây rồi - Ảnh 9.

Có thể nói phiên bản F4 này đại diện cho cả tuổi thanh xuân và ước mơ thời trẻ của thế hệ 8X, 9X. +(Ảnh: Internet)

So với dàn sao lung linh đến từ Đài Loan và Hàn Quốc thì diễn viên của phiên bản Nhật gồm Matsumoto Jun, Oguri Shun, Matsuda Shota, Abe Tsuyoshi lại bị chê “kém sắc” hơn cả. Cũng dễ hiểu thôi bởi từ trước đến nay, chuẩn mực về cái đẹp của xứ hoa anh đào không hề đi theo số đông thị hiếu người châu Á. Nhưng sự khác biệt đó cũng chính là nét đặc trưng giúp phiên bản F4 này sở hữu một sức cuốn hút mới lạ, không giống ai. Ngoài ra, lối diễn xuất đồng đều, tinh tế của dàn sao thực lực được giới chuyên môn đánh giá rất cao và cũng là yếu tố quyết định thành công của bộ phim.

Vườn sao băng phiên bản Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc: Cả một bầu trời thanh xuân của chị em đây rồi - Ảnh 10.

lối diễn xuất đồng đều, tinh tế của dàn sao thực lực được giới chuyên môn đánh giá rất cao và cũng là yếu tố quyết định thành công của bộ phim. (Ảnh: Internet)

Vườn sao băng phiên bản Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc: Cả một bầu trời thanh xuân của chị em đây rồi - Ảnh 11.

Diễn viên của phiên bản Nhật gồm Matsumoto Jun, Oguri Shun, Matsuda Shota, Abe Tsuyoshi. (Ảnh: Internet)

Ngay từ khâu tuyển chọn diễn viên, Boys Over Flowers đã khiến khán giả “đứng ngồi không yên” với dàn mỹ nam đẹp như mộng gồm Lee Min Ho, Kim Hyun Joong, Kim Bum, Kim Joon. Không chỉ sở hữu gương mặt đẹp hơn hoa, các chàng trai còn được chăm chút tỉ mỉ cho khâu trang phục để trở thành những chàng công tử đúng nghĩa. Thế nên, không có gì khó hiểu khi F4 phiên bản Hàn Quốc được đánh giá là đẹp đều và phù hợp với nguyên tác nhất. Đến tận hôm nay, sau 8 năm bộ phim lên sóng, Lee Min Ho, Kim Hyun Joong hay Kim Bum, Kim Joon vẫn có thể “đốn tim” khán giả nữ mỗi khi xuất hiện.

Vườn sao băng phiên bản Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc: Cả một bầu trời thanh xuân của chị em đây rồi - Ảnh 12.

F4 phiên bản Hàn Quốc được đánh giá là đẹp đều và phù hợp với nguyên tác nhất. (Ảnh: Internet)

Vườn sao băng phiên bản Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc: Cả một bầu trời thanh xuân của chị em đây rồi - Ảnh 13.

Sau 8 năm bộ phim lên sóng, Lee Min Ho, Kim Hyun Joong hay Kim Bum, Kim Joon vẫn có thể "đốn tim" khán giả nữ mỗi khi xuất hiện. (Ảnh: Internet)

Vườn sao băng phiên bản Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc: Cả một bầu trời thanh xuân của chị em đây rồi - Ảnh 14.

(Ảnh: Internet)

Nữ chính "Lọ Lem" mỗi người một vẻ

Nữ chính Từ Hy Viên nhờ vai diễn Sam Thái cũng một bước trở thành diễn viên thần tượng hàng đầu của màn ảnh Đài Loan thời điểm bấy giờ. Bộ phim cũng se duyên cho cô đến với mỹ nam Châu Du Dân nhưng chuyện tình chị em của cặp đôi không thể đi đến cái kết viên mãn như mong đợi khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối.

Vườn sao băng phiên bản Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc: Cả một bầu trời thanh xuân của chị em đây rồi - Ảnh 15.

Từ Hy Viên (Ảnh: Internet)

Vườn sao băng phiên bản Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc: Cả một bầu trời thanh xuân của chị em đây rồi - Ảnh 16.

Chuyện tình của đôi trai tài gái sắc tan vỡ khiến để lại nhiều nỗi tiếc nuối trong lòng người hâm mộ. (Ảnh: Internet)

Nữ chính của Vườn sao băng phiên bản Nhật được giao cho nữ diễn viên Inoue Mao. Sở hữu nét đẹp trong sáng, thuần khiết, cô nàng nhận được nhiều tình cảm của khán giả ngay từ những giây phút đầu tiên xuất hiện trên phim. Sau lần hợp tác này, Inoue Mao và nam chính Matsumoto Jun cũng nảy sinh tình cảm. Cả hai gắn bó với nhau từ dạo ấy nhưng mãi đến tháng 4 vừa qua mới chính thức công khai hẹn hò.

Vườn sao băng phiên bản Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc: Cả một bầu trời thanh xuân của chị em đây rồi - Ảnh 17.

Sở hữu nét đẹp trong sáng, thuần khiết, Inoue Mao nhận được nhiều tình cảm của khán giả ngay từ những giây phút đầu tiên xuất hiện trên phim. (Ảnh: Internet)

Vườn sao băng phiên bản Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc: Cả một bầu trời thanh xuân của chị em đây rồi - Ảnh 18.

Cặp đôi trong phim bước ra ngoài đời thực. (Ảnh: Internet)

So về nữ chính thì phiên bản Hàn Quốc do Goo Hye Sun đảm nhận bị nhận xét là không xinh đẹp bằng 2 mỹ nhân còn lại. Song, cô lại nhận được nhiều lời khen ngợi cho khả năng diễn xuất tự nhiên, lột tả nội tâm nhân vật cực tốt.

Vườn sao băng phiên bản Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc: Cả một bầu trời thanh xuân của chị em đây rồi - Ảnh 19.

(Ảnh: Internet)

Nàng “Cháo” 3 phiên bản

Tiểu Ưu là một trong những vai diễn đầu tiên của Dương Thừa Lâm khi cô bước chân vào con đường nghệ thuật. Dù chỉ là nữ phụ bạn thân bên cạnh Sam Thái nhưng nhân vật này cũng nhận được không ít tình cảm của khán giả nhờ vẻ ngoài ưa nhìn, tính tình dịu dàng, dễ mến cùng mối tình đơn phương với Tây Môn. Sau cơ hội tỏa sáng này, Dương Thừa Lâm vẫn phải chật vật hơn 5 năm mới có thể tỏa sáng trong phim truyền hình Định mệnh bên cạnh Hạ Quân Tường và trở thành một trong những ngôi sao quyền lực của Đài Loan đến tận ngày hôm nay.

Vườn sao băng phiên bản Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc: Cả một bầu trời thanh xuân của chị em đây rồi - Ảnh 20.

Nàng "Cháo" Dương Thừa Lâm. (Ảnh: Internet)

Năm 2005, khi được chọn vào vai bạn thân của nữ chính trong Vườn sao băng, Aki Nishihara gương mặt hoàn toàn mới của điện ảnh Nhật Bản. Với lối diễn xuất thông minh, cô hoàn toàn không bị lu mờ khi đứng cạnh dàn sao thực lực. Nhờ đó, Aki Nishihara được công chúng biết đến và liên tục xuất hiện trong các bộ phim truyền hình dài tập. Hiện tại, cô đã kết hôn và sinh con nhưng vẫn chăm chỉ hoạt động nghệ thuật.

Vườn sao băng phiên bản Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc: Cả một bầu trời thanh xuân của chị em đây rồi - Ảnh 21.

Aki Nishihara (phải) trong Vườn sao băng. (Ảnh: Internet)

Sau dàn nam thần F4 và “Cỏ” Goo Hye Sun thì nàng “cháo” Kim So Eun là ngôi sao được hưởng lợi không ít từ thành công của Boys Over Flowers. Vai diễn đáng yêu, tính cách tươi sáng cùng chuyện tình đẹp với chàng “gốm” Kim Bum giúp nữ diễn viên nhận được nhiều tình cảm từ phía khán giả, đồng thời mang đến cho cô nhiều cơ hội phim ảnh. Có thể nói nếu không có bộ phim này, không chừng giờ đây Kim So Eun vẫn còn là diễn viên vô danh không ai biết tới.

Vườn sao băng phiên bản Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc: Cả một bầu trời thanh xuân của chị em đây rồi - Ảnh 22.

(Ảnh: Internet)

Vườn sao băng phiên bản Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc: Cả một bầu trời thanh xuân của chị em đây rồi - Ảnh 23.

Cặp đôi phụ Gốm - Cháo trong phim cũng được yêu mến không kém. (Ảnh: Internet)

(Nguồn: Tổng hợp)

Chia sẻ