Vừa mới thoát chết, Park Seo Joon đã ôm hôn Go Ara dưới trăng

Anh Nguyễn,
Chia sẻ

Thắng lợi trở về sau nhiều trận chiến bên nước láng giềng Baek Je, "Hwarang" Park Hyung Sik bàng hoàng khi nhìn thấy Park Seo Joon và Go Ara hôn nhau.

Tiếp nối những diễn biến trước, tập 15 của Hoa kiếm Hwarang là một chuỗi họa sát thân liên tiếp, khốc liệt đến nỗi mà hầu hết tất thảy mọi người đều tin rằng lần đi sứ sang Baek Je này sẽ "một đi không trở về". Ấy vậy mà, các Hwarang đã trở lại an toàn, hơn nữa còn mang theo nhiều thắng lợi vẻ vang.

Không đành lòng chứng kiến Aro (Go Ara) chịu đựng sự tra tấn của Quốc vương Baek Je, Sun Woo (Park Seo Joon) đã khảng khái đứng lên phía trước và tự nhận rằng mình là Hoàng đế kế vị Silla, cũng như chấp nhận mọi hiểm nguy chết chóc có thể đến với mình. Quốc vương Baek Je hiển nhiên không hoàn toàn tin vào thân phận mà Sun Woo đã nói, thế nhưng, hắn cũng không thể không vài phần dè chứng trước khí chất của vị vua tự xưng này.

Vừa mới thoát chết, Park Seo Joon đã ôm hôn Go Ara dưới trăng  - Ảnh 1.

Trước mặt đối thủ, Sun Woo lẫm liệt và uy nghi như một vị vua thực thụ.

Quốc vương, một kẻ lớn lên giữa máu và chiến trận, ngạo nghễ tham gia cuộc chơi một đối một với Sun Woo – cuộc chơi mà chính hắn là kẻ đặt ra luật lệ. Ngỡ tưởng, tên Hoàng đế Silla nhỏ bé kia, dù cho gã dám tự xưng là mãnh thú giữa rừng già, còn dám dùng thân phận của Quốc vương để uy hiếp ngược lại hắn, dù gã là kẻ dám đặt cược ngọc thể của mình để chỉ để cứu sống một bách tính, dù cho gã không thèm bận tâm đến kết quả may rủi khi tung xúc xắc mà chỉ tin tưởng vào bản thân mình, thì Quốc vương vẫn là người nắm đằng chuôi. Đối thủ có là Hoàng đế hay không, thì Silla, kết cục cũng sẽ phải quỳ phục dưới chân Baek Je.

Vừa mới thoát chết, Park Seo Joon đã ôm hôn Go Ara dưới trăng  - Ảnh 2.

Quốc vương Baek Je ngạo mạn coi thường Sun Woo và Silla.

Nhưng rồi Quốc vương cũng sớm nhận ra, hắn đã quá khinh suất trước tay Hoàng đế ẩn danh trẻ tuổi. Bất chấp bao nhiêu lưỡi kiếm xẹt qua người, Sun Woo vẫn dùng hết sức mà đứng dậy nghênh chiến. Lúc Sun Woo đã thấm mệt, Quốc vương Baek Je quyết định đâm nhát kiếm quyết định thì anh mới bắt đầu đi trước một bước, lợi dụng tâm thế tấn công không phòng thủ của hắn để ra đòn với Quốc vương. Hết dùng gươm, hai người lại chuyển sang cuộc chiến dùng tay không. Cuối cùng, trên người của hai vị Hoàng đế đều là những vết cắt đầm đìa máu và đất cát, song Sun Woo đã là người thắng lợi cuối cùng, khi anh còn có thể đứng dậy, kề gươm vào cổ Quốc vương khẳng định chiến thắng của mình.

Vừa mới thoát chết, Park Seo Joon đã ôm hôn Go Ara dưới trăng  - Ảnh 3.

Đường xa mới hay sức ngựa – người chiến thắng là kẻ vững mình đến tận cùng.

Thua cuộc, Quốc vương Baek Je gằn mình giữ lời hứa, để cho Đoàn sứ giả Hwarang và Công chúa về nước, thế nhưng nhất quyết không chịu thả tự do cho bách tính Silla và Aro. Quả nhiên, Sun Woo nào có chịu để yên như vậy. Ngay đêm đó, Sun Woo cùng Sam Maek Jong (Park Hyung Sik) cùng đến khu nhà giam, đánh ngất toàn bộ lính canh và lẻn vào cứu toàn bộ người dân ra ngoài. Quốc vương cũng không vội ngăn cản, mà chờ đến tận sáng hôm sau, khi đoàn bách tính Silla di chuyển đến chiến trường tiếp theo.

Vừa mới thoát chết, Park Seo Joon đã ôm hôn Go Ara dưới trăng  - Ảnh 4.

Chiến trường tiếp theo của Quốc vương, là biên giới giữa hai nước Silla và Baek Je. Vui mừng tưởng chừng như đã được về nước đến nơi, thì những người dân nghèo khổ của Silla bắt đầu bị quân lính Baek Je tấn công từ sau lưng bằng cung tên. Sun Woo và Sam Maek Jong tiến về phía Quốc vương Baek Je, toan nhận lời thách thức tham gia một trận chiến sống còn khác.

Giữa lúc Sun Woo và Sam Maek Jong đang anh dũng đối mặt với Quốc vương và đoàn quân đông đảo của Baek Je, khi Ban Ryu (Do Ji Han) ở bên cạnh đang ôm lấy Soo Ho (Choi Minho) vừa bị thương vì đỡ thay cho Sun Woo một mũi tên, giây phút cảm động và tráng liệt nhất là đây! Từ phía Silla, dưới sự chỉ đạo của Tướng Wi Hwa (Sung Dong Il), các Hwarang còn lại khí thế xông tới ứng chiến, kề bên bốn người bạn của mình thách thức lại Quốc vương. Biết không thể chống lại, Quốc vương Baek Je đành phải quay về, và hẹn Sun Woo sẽ xử lí món nợ này trong lần tới hai người gặp lại.

Vừa mới thoát chết, Park Seo Joon đã ôm hôn Go Ara dưới trăng  - Ảnh 5.

Các Hwarang kề vai sát cánh bên nhau trước mọi hiểm nguy.

Vừa mới thoát chết, Park Seo Joon đã ôm hôn Go Ara dưới trăng  - Ảnh 6.

Soo Ho hùng dũng dùng thân mình hứng lấy mũi tên cho Sun Woo.

Như vậy, nhờ có sức mạnh tập thể và tài trí hơn người, đoàn Hwarang đã mã đáo quay về nước trong sự vui mừng của Thái hậu và tất cả mọi người, trừ phe đại thần phản động muốn lật đổ Hoàng đế Jinheung. Chúng vô cùng giận dữ khi đã cản trở không biết bao nhiêu lần mà các Hwarang vẫn sống sót trở về. Trong lúc đó, những tay đại thần này lại gây nhũng nhiễu bằng cách khác: bệnh dịch xảy đến, bách tính khắp nơi chết dần chết mòn, còn chúng đã thu mua và tích giấu từng bao tải thuốc, từng lát hoa hồi cuối cùng trong kinh thành từ lâu.

Vừa mới thoát chết, Park Seo Joon đã ôm hôn Go Ara dưới trăng  - Ảnh 7.

Đoàn Hwarang về nước trong thắng trận vẻ vang.

Mỗi cái chết của một bách tính cũng giống như một lời sỉ nhục với Hoàng thất. Sun Woo có thể chỉ quan tâm đến Aro vì cô là tất cả đối với anh, nhưng Sam Maek Jong, Hoàng đế Jinheung thực thụ thì khác. Anh đã kề vai sát cánh cùng Sun Woo trên khắp các thắng lợi, nhưng vẫn uất hận tự trách bản thân mình khi không phải là người đứng ra bảo vệ bách tính của Silla. Hơn ai hết, Sam Maek Jong từ nhỏ đã phải sống trong vạn phần đè nén và áp lực từ phía Thái hậu, do đó không như Sun Woo, đối với mỗi bước đi của mình, Sam Maek Jong đều phải cẩn trọng và suy tính kĩ lưỡng.

Vừa mới thoát chết, Park Seo Joon đã ôm hôn Go Ara dưới trăng  - Ảnh 8.

Sam Maek Jong chứng kiến tình cảm bí mật giữa cặp "anh em" Sun Woo và Aro.

Đêm trăng thanh yên bình sau khi trở về từ chiến trận. Ôm tâm tư phức tạp và nặng nề, Sam Maek Jong tưởng rằng mình đã được giải thoát phần nào khi nhìn thấy Aro đi tới từ phía xa. Thế nhưng cô một cái liếc mắt cũng không dành cho anh, mà chỉ bận tâm đến anh trai đang đứng trước mặt. Cách một hành lang, Sam Maek Jong chứng kiến Sun Woo và "em gái" Aro tình tứ ôm hôn nhau. Như vỡ òa ra tất thảy, sự thật rành rành trước mắt khiến trong lòng Sam Maek Jong càng thêm giằng xé và chấn động.

Tập 16 của Hoa kiếm Hwarang sẽ được phát sóng vào ngày 7/2.

Chia sẻ