Hoa kiếm Hwarang: Học chữ chưa được bao lâu mà Park Seo Joon đã dám tự xưng Hoàng đế

Anh Nguyễn,
Chia sẻ

Trong tập mới nhất của "Hoa kiếm Hwarang", Park Seo Joon đã có quyết định táo bạo và liều lĩnh – mạo nhận là Hoàng đế của vương quốc Silla.

Tập 14 của Hoa kiếm Hwarang chủ yếu xoay quay những diễn biến khi Aro (Go Ara) và bốn Hwarang cùng hộ tống Công chúa Sook Myung (Seo Ye Ji) sang nước Baek Je láng giềng để cầu hòa, ngăn chặn nguy cơ xảy ra chiến tranh giữa hai nước. Tại đây, đoàn sứ giả đã vướng vào những mối hiểm nguy chết người.

Rắc rối bắt đầu từ khi cả đoàn dừng chân tại một quán trú nằm ở khu vực biên giới giữa hai vương quốc. Nông dân ở đây chịu cảnh đói khát cùng cực, dần dà trở thành những kẻ trộm, cướp bóc tài sản của khách qua đường vì miếng cơm manh áo. Tất cả lụa và vàng tặng phẩm cho quốc vương Baek Je đều bị họ lấy sạch, rồi lén đưa sang Baek Je bán ngoài chợ đen với giá rẻ. Những người dân này sớm bị quân binh bắt giữ, rồi đưa vào nhà giam.

Hoa kiếm Hwarang: Học chữ chưa được bao lâu mà Park Seo Joon đã dám tự xưng Hoàng đế - Ảnh 1.

Chưa sang đến Baek Je, đoàn sứ giả Hwarang đã bị cướp hết tặng phẩm

Không còn bạc hay thức ăn, Công chúa và các Hwarang đành phải tự dựng lều, kiếm thức ăn, ngủ qua đêm ở bên bờ suối. Sun Woo (Park Seo Joon) và Sam Maek Jong (Park Hyung Sik) có nhiệm vụ dựng lều, Ban Ryu (Do Ji Han) và Soo Ho (Choi Min Ho) đi kiếm củi. Về phần Aro, cô nàng đã dùng tài kể chuyện, cùng với trí thông minh lanh lợi của mình để xin thịt gà và bánh trái từ những người dân gần đó. Cô chinh phục được tất cả các cận vệ, hầu gái của Công chúa cũng nhờ vậy – như Sam Maek Jong nói, Aro dù ở đâu thì vẫn có thể sống tốt.

Tuy nhiên, cũng vì bản tính thiện lương của mình mà Aro đã vô tình rơi vào tù tội. Trong lúc chờ Công chúa và các Hwarang vào triều gặp Quốc vương Baek Je, cô chữa trị vết thương cho một cậu bé câm, ăn mặc rách rưới đến từ Silla. Cậu bé bèn rút trong túi áo ra tặng cho Aro một chiếc trâm cài đầu tuyệt mỹ, thay cho lời cảm ơn. Toan trả lại, song một toán lính đã ập tới, bắt giữ cậu bé, mà Aro vì chiếc trâm đang cài trên đầu nên cũng bị bắt theo vào nhà giam.

Hoa kiếm Hwarang: Học chữ chưa được bao lâu mà Park Seo Joon đã dám tự xưng Hoàng đế - Ảnh 2.

Aro gặp nguy trong lúc chữa trị cho dân nghèo

Biết được tin này, Sun Woo và các Hwarang định xông vào nhà giam giải cứu Aro. Tuy nhiên, cả đám cũng không dám dùng đến vũ khí với quân lính Baek Je, bởi quốc vương có thể vin vào cớ này để gây chiến với Silla. Do đối thủ quá đông, bốn Hwarang lại không dùng hết sức mình nên rồi cũng bị bắt giữ.

Hoa kiếm Hwarang: Học chữ chưa được bao lâu mà Park Seo Joon đã dám tự xưng Hoàng đế - Ảnh 3.

Các Hwarang đồng tâm hiệp lực trong bất cứ hoàn cảnh nào

Ban đầu Công chúa biết tin tất cả đám sứ giả của mình đều gây rắc rối và bị tống vào ngục thì đùng đùng nổi giận. Song, những lời nói của Sun Woo đã khiến Công chúa thay đổi hoàn toàn: "Nếu cảm thấy bất công, thì phải chiến đấu để thế cục thay đổi, chứ không phải cứ chịu đựng mãi. Chúng ta đến để đại diện cho Silla, vậy thì không được hèn nhát". Công chúa xông đến trước mặt Quốc vương, cứng rắn yêu cầu ông ta ngừng kìm kẹp bách chúng của Silla.

Hoa kiếm Hwarang: Học chữ chưa được bao lâu mà Park Seo Joon đã dám tự xưng Hoàng đế - Ảnh 4.

Dù có đôi lúc lạnh lùng và nhẫn tâm, song Công chúa Silla cũng là một người hết mình lo lắng cho bách chúng

Để thị uy, Quốc vương Baek Je đưa tất cả những tù nhân đang bị giam giữ ra trước sân triều. Hai ngày tới là đến sinh nhật của Thượng hoàng Baek Je, do đó ông ta muốn mở rộng bờ cõi vương quốc của mình ra đôi chút, để làm quà tặng cho Thượng hoàng. Với những tù nhân trước mặt, Quốc vương yêu cầu trong số các Hwarang, ai là Hoàng đế ẩn danh của Silla thì phải mau chóng bước ra, bằng không thì cứ mỗi khắc ông ta sẽ chém xuống một cái đầu, đưa sang Silla.

Hoa kiếm Hwarang: Học chữ chưa được bao lâu mà Park Seo Joon đã dám tự xưng Hoàng đế - Ảnh 5.

Quốc vương của Baek Je không phải là một kẻ dễ đối phó

Hoàng đế Jinheung của Silla, Sam Maek Jong tức giận nắm chặt tay đến mức lòng bàn tay rớm máu. Người bị dồn nén bởi mâu thuẫn và áp lực – đứng ra nhận là vua có nghĩa là đưa quyền định đoạt tính mạng người đứng đầu cả Silla vào tay Quốc vương Baek Je, thế nhưng nếu không, người dân Silla sẽ bị giết hại. Một Hoàng đế không thể chỉ lo nghĩ cho bản thân, mà bỏ mặc bách chúng. Trước đó tại quán trú, ngay cả khi bị người dân cướp hết đồ tặng phẩm, Sam Maek Jong cũng không nỡ xuống tay giết hại những người nông dân vì cái ăn mà lâm vào bước đường cùng.

Trong lúc Sam Maek Jong còn đang do dự, Sun Woo đã đứng ra tự nhận là Hoàng đế kế vị của Silla, vua Jinheung. Trước mắt anh chỉ có Aro, người mà anh sống để bảo vệ, không thể để cho cô bị giết hại bằng bất cứ giá nào. Quả nhiên, người không có gì thì sẽ không sợ mất đi. Aro là cả thế giới của anh, do đó anh không ngần ngại gì mà hi sinh tất cả vì người con gái ấy.

Hoa kiếm Hwarang: Học chữ chưa được bao lâu mà Park Seo Joon đã dám tự xưng Hoàng đế - Ảnh 6.

Trong ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả, Sun Woo bước lên tự nhận là Hoàng đế Jinheung.

Cho đến hiện tại, những toan tính của Quốc vương Baek Je còn vô cùng khó hiểu và không thể lường trước được ông ta sẽ làm gì với Sun Woo, Công chúa, Aro hay các Hwarang. Tập 15 của bộ phim sẽ được phát sóng vào tối ngày 6/2.

Chia sẻ