Vua đầu bếp Việt tập 6: Căng thẳng... toát mồ hôi!

Micky Chu,
Chia sẻ

Khác với những tập trước, tập 6 của Vua đầu bếp Việt đã tạo được cảm giác hồi hộp cho khán giả.

Nếu như tập 5 phát sóng vào tuần trước với một số hạt "sạn" đã khiến Vua đầu Bếp Việt gây thất vọng nho nhỏ cho khán giả thì ở tập 6 tuần này, chương trình đã ghi điểm khi tạo được cảm giác hồi hộp, căng thẳng đầy phấn khích cho người xem. Đặc biệt phần thi nấu món ăn đường phố với thử thách làm việc nhóm là hấp dẫn hơn cả, khi khán giả được chứng kiến sự tương tác giữa các thí sinh, những rắc rối mà họ gặp phải, và cả những bất đồng trong quá trình làm việc chung.

Phần thi thực sự đã tạo được sự hấp dẫn, lôi cuốn, pha lẫn căng thẳng đến... toát mồ hôi cho cả thí sinh, giám khảo lẫn khán giả truyền hình.

Vua đầu bếp Việt tập 6: Căng thẳng... toát mồ hôi! 1

Vua đầu bếp Việt tập 6: Căng thẳng... toát mồ hôi! 2

Lần đầu tiên được nấu ăn ngoài trời, được làm việc chung trong một tập thể, các thí sinh đã gặp không ít khó khăn ban đầu, tuy nhiên họ đã hoàn thành khá tốt bài toán mà giám khảo đưa ra cho phần kỹ năng teamwork là nấu món ăn đường phố, tuy nhiên chỉ có một đội giành chiến thắng ở thử thách này.

Vua đầu bếp Việt tập 6: Căng thẳng... toát mồ hôi! 3

Với đề bài khá thú vị này, Luke Nguyễn đã trực tiếp hướng dẫn và truyền cảm hứng cho thí sinh, anh theo dõi sát sao từ khâu chọn món đến chế biến để giúp các đội thi đạt kết quả tốt nhất. Hai đội thi có khoảng thời gian 60 phút để thực hiện 1 món chính, 1 món phụ cho những khách mời đặc biệt là những người chơi moto và vespa Sài Gòn.

Vua đầu bếp Việt tập 6: Căng thẳng... toát mồ hôi! 4

Một trong những công việc quan trọng của vòng thi làm việc nhóm là lựa chọn thành viên của các đội trưởng. Là người xuất sắc nhất ở thử thách nấu món Cocktail cua trong tập trước, Thuý Hồng là đội trưởng đầu tiên được quyền lựa chọn thành viên cho đội mình.

Với chiến lược chọn những thành viên trẻ tuổi, cô Thuý Hồng đã chọn Quốc Trí, Thái Hoà, Văn Dần, Lan Hương, Kim Quyên, Anh Thư và Ngọc Tấn vào đội đỏ. Tuy nhiên khi bắt tay vào thực hiện, đội đỏ đã gặp rắc rối từ cách thống nhất việc chọn món đến sự phối hợp giữa các thành viên, từ đó dẫn đến thất bại khi nhận được ít phiếu bầu hơn cả.

Vua đầu bếp Việt tập 6: Căng thẳng... toát mồ hôi! 5

Vua đầu bếp Việt tập 6: Căng thẳng... toát mồ hôi! 6

Vua đầu bếp Việt tập 6: Căng thẳng... toát mồ hôi! 7

Vua đầu bếp Việt tập 6: Căng thẳng... toát mồ hôi! 8

Vua đầu bếp Việt tập 6: Căng thẳng... toát mồ hôi! 9

Phần thi nấu món ăn đường phố đầy căng thẳng và hấp dẫn

Trong khi đó đội xanh của đội trưởng Thanh Hoà gồm Quang Huy, Thuỳ Dương, Nguyên Giáp, Xuân Bình, Lỗ Võ Bảo Lâm và hai mẹ con Bích Thủy – Hồng Nam. Trước áp lực về thời gian, đặc biệt là với một đội hình không do mình tự lựa chọn gồm khá nhiều đàn ông và những gương mặt cá tính, Thanh Hoà đã tỏ rõ được bản lĩnh của một trưởng nhóm và rất quyết đoán.

Ngay từ khâu chọn món ăn, một số thành viên trong nhóm như Quang Huy, Nguyên Giáp đã thể hiện khá rõ cá tính và "cái tôi" không nhỏ, tuy nhiên Thanh Hoà sau lúc lắng nghe, bàn bạc đã đưa ra những quyết định dứt khoát và phân công công việc cụ thể để mọi người có thể hỗ trợ nhau làm việc một cách tốt nhất. Chính vì khả năng lãnh đạo tốt, đội xanh của Thanh Hòa đã chiến thắng rất thuyết phục.

Vua đầu bếp Việt tập 6: Căng thẳng... toát mồ hôi! 10

Kết quả phần thi nấu món ăn đường phố

Vua đầu bếp Việt tập 6: Căng thẳng... toát mồ hôi! 11

Vua đầu bếp Việt tập 6: Căng thẳng... toát mồ hôi! 12

Phần thi thử thách loại người

Là đội thua cuộc trong thử thách đầu tiên, đội đỏ của cô Thúy Hồng phải chọn ra 3 thành viên yếu nhất để tham gia thử thách loại người tiếp theo đó là: Thuý Hồng, Văn Dần và Ngọc Tấn, cả 3 chính thức bước vào thử thách loại người với món Nem rán (chả giò). Tuy nhiên, chỉ vì chút tính toán sai lầm về thời gian và sự làm khó chính mình trong một sáng tạo hơi mạo hiểm, chuyên gia tin học Huỳnh Ngọc Tấn đã phải nói lời chia tay với giấc mơ trở thành Vua đầu bếp Việt Nam mùa đầu tiên.

Vua đầu bếp Việt tập 6: Căng thẳng... toát mồ hôi! 13

Vua đầu bếp Việt tập 6: Căng thẳng... toát mồ hôi! 14

Top 3 nguy hiểm

Mong muốn đem lại một hình ảnh mới cho món chả giò truyền thống, Ngọc Tấn đã quyết định sáng tạo thành Chả giò Ý cách điệu. Khi thưởng thức món ăn này, Luke Nguyễn hoàn toàn thất vọng, anh nói: "Anh tin em vào top 5 nhưng tại sao em làm món này tệ quá, em làm anh rất buồn, thất vọng, ăn không được món này, vỏ thì tệ mà cái nhân tệ hơn. Trình bày không đẹp."

Trong khi đó cơn mưa lời chê tiếp tục đổ xuống chàng trai này khi giám khảo Tịnh Hải lên tiếng: "Tôi hiểu em, em thích cái đẹp, cái mới, cái hoàn hảo nhưng em có một điều là sức của mình và ý tưởng của mình có đủ để làm được hay không? Và đó là bài học cho tất cả chúng ta, cái nhiệt tình và đam mê còn phù thuộc vào tài năng, thời điểm, chiến lược, tôi rất tiếc."

Vua đầu bếp Việt tập 6: Căng thẳng... toát mồ hôi! 15

Công bố kết quả

Tiếp tục gây thất vọng là Văn Dần, khi tập trước anh đã được cho một cơ hội ở lại, với thử thách ở tập 6, không thử thách nào anh thuyết phục được khán giả lẫn giám khảo đến mức giám khảo Tịnh Hải không muốn thử món ăn của anh, cô chia sẻ: "Trong thời điểm 30 phút, tôi đồng ý em có sáng tạo là muốn thay đổi mới món chả giò (nem rán) nhưng tôi không ngờ em lấy khoai lang ra để làm nhân. Em nên nhớ tập trước chúng tôi đã cho em một cơ hội nhưng bây giờ em thể hiện cơ hội đó chưa được sự kì vọng của tôi đối với em. 

Em có thấy tôi không ăn món ăn của em không? Nó giống với tất cả chả giò nem rán mà tôi từng gặp, không chỉ tôi mà khán giả truyền hình cũng cảm thấy quá bình thường, làm sao vào MasterChef Vietnam được? Em không có sự mới lạ, con mắt của em nhìn chúng tôi một cách tự tin nhưng là quá tự tin vì món ăn này quá bình thường và không có sự sáng tạo", liệu với tập 7 chàng trai này còn liên tục may mắn như thế?

Teaser tập tiếp theo của Vua đầu Bếp Việt
Chia sẻ