Vụ lật xe tải chở hàng chục công nhân Việt ở Lào: Nước mắt nơi quê nghèo

Hoa Thạch,
Chia sẻ

Vụ tai nạn lật xe tải chở lao động Việt Nam làm việc tại Lào vào ngày 21/6 đã làm 2 nạn nhân tử vong và hàng chục người khác bị thương. Vì điều kiện khó khăn, họ phải xa quê hương, gia đình đi làm ăn, không ngờ lại gặp nạn nơi xứ người.

Tang thương ngày về

Đứng trước căn nhà cấp 4 của gia đình anh Nguyễn Văn Thọ (25 tuổi, một trong hai nạn nhân tử vong), chúng tôi không khỏi xót xa khi nhìn thấy chiếc quan tài đã được người thân chuẩn bị sẵn, đặt ở góc sân. Khói hương nghi ngút từ chiếc bàn thờ vừa lập, tiếng khóc của người thân, khuôn mặt ai nấy đều bất thần, nhòa lệ.

Anh Nguyễn Văn Thuận (anh trai anh Thọ) kể, tối 21/6, gia đình anh nhận được cuộc điện thoại của người thân đang làm việc bên Lào thông báo người em trai gặp tai nạn giao thông. Chiếc xe tải chở 20 người đang di chuyển từ công trình về thì bất ngờ mất lái, lật bên đường. Anh Thọ cùng một người trong xóm đã tử vong tại chỗ.

Vụ lật xe tải chở hàng chục công nhân Việt ở Lào: Nước mắt nơi quê nghèo - Ảnh 1.

Người mẹ già của anh Bình đau đớn vì sự ra đi đột ngột của con trai. Ảnh: Hoa Thạch

Theo anh Thuận, anh Thọ vốn có một số phận bất hạnh khi sớm phải mồ côi mẹ. Mẹ anh qua đời vì bạo bệnh, không lâu sau đó, bố anh đi thêm bước nữa. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên học hết cấp 2 thì anh nghỉ học, ở nhà phụ giúp gia đình việc đồng áng, làm muối. Hai năm trước, nghĩ ở nhà công việc bấp bênh, không có tiền, anh Thọ quyết định theo một số thanh niên trong làng sang Lào làm công nhân xây dựng, mong ổn định cuộc sống. Thỉnh thoảng anh lại về thăm gia đình một lần. "Vừa rồi Thọ mới về thăm nhà và dự đám cưới của một người bạn trong xã. Sau đám cưới, em tôi lại khăn gói ra đi. Mới sang bên đó làm được mấy hôm thì gia đình nghe tin dữ. Từ nay trở đi gia đình tôi không còn cơ hội gặp em nữa rồi. Khổ thân, nó chưa có vợ con gì cả, vậy mà đã phải ra đi một cách thê thảm như vậy", anh Thuận đau đớn nói.

Cách nhà anh Thọ không xa, tại nhà ông Phạm Văn Định (60 tuổi), người thân, bà con lối xóm cũng đang chuẩn bị tang lễ cho anh Phạm Văn Bình (31 tuổi, con trai ông Định). Hình ảnh mẹ anh Bình mái tóc bạc trắng, gục đầu bên cửa sổ gào khóc gọi tên con trong tuyệt vọng khiến nhiều người không thể cầm nổi nước mắt. Từ khi nghe tin dữ, mẹ anh Bình chẳng ăn uống gì. Sức khỏe yếu cộng với cú sốc tinh thần quá lớn khiến bà ngã quỵ, ngất lên xỉu xuống nhiều lần, lúc nào cũng phải có người túc trực bên cạnh.

Được biết, anh Bình là con thứ 4 trong gia đình và cũng là người được kỳ vọng nhiều nhất khi đã tốt nghiệp đại học. Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng cha mẹ vẫn cố gắng bươn chải để nuôi anh được ăn học thành người. Thế nhưng, sau khi tốt nghiệp đại học, lận đận mãi anh Bình vẫn không xin được việc làm nên phải bươn chải khắp nơi mưu sinh. Cũng vì chưa xin được việc làm phù hợp, ổn định cuộc sống nên anh chưa dám nghĩ đến chuyện lập gia đình.

Khoảng 3 tháng trước, anh Bình trở về quê rồi theo một số người trong làng sang Lào làm công nhân xây dựng. Người em trai của anh Bình là Phạm Văn Dũng (19 tuổi) cũng đi cùng. Vợ chồng ông Định an tâm vì nghĩ hai anh em sang bên đó có thể ở bên cạnh bảo ban, chăm sóc nhau. Vậy mà, sang Lào được vài tháng thì cả hai con trai của ông Định gặp nạn.

"Nghe tin các con gặp nạn, tôi như sét đánh ngang tai khi nghe tin dữ. Anh em Bình mới qua Lào làm được 3 tháng nay. Vậy mà Bình ra đi mãi mãi. Cũng may mà Dũng chỉ bị thương nhẹ. Vợ chồng tôi sống đến chừng này tuổi, khó nhọc, đắng cay nếm đủ, tóc giờ đã bạc trắng nhưng không ngờ có ngày phải tiễn đưa con như thế này, đau đớn quá", ông Định chia sẻ trong nước mắt.

Nín thở đợi tin người thân

Vụ lật xe tải chở hàng chục công nhân Việt ở Lào: Nước mắt nơi quê nghèo - Ảnh 2.

Người dân đến chia buồn cùng gia đình anh Bình.

Cũng là nạn nhân trong vụ tai nạn lật xe tải và là hàng xó m của hai nạn nhân xấu số, nhưng anh Phạm Đăng Quang (43 tuổi) may mắn hơn vẫn giữ được mạng sống cho mình. Hiện anh Quang đang được cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế. Chị Nguyễn Thị Hòa (37 tuổi, vợ anh Quang) vẻ mặt vẫn chưa hết hoảng loạn khi nhắc lại buổi tối kinh hoàng. "Trước khi xảy ra tai nạn, chồng còn điện thoại về chuyện trò với vợ con. Anh ấy cho biết đang đợi xe để di chuyển đến công trình mới. Vừa cúp máy được ít phút thì tôi lại nhận điện thoại nghe thông báo xe gặp nạn. Tôi nín thở từng giây từng phút để đợi tin tức chồng. Trong giây phút ấy, tôi chỉ cầu mong ông trời thương xót cho anh có cơ hội sống. Chồng tôi mà có mệnh hệ gì thì mẹ con tôi biết làm sao đây", chị Hòa nhớ lại.

Vợ chồng chị Hòa sống bằng nghề kinh doanh buôn bán nhỏ. Mấy năm gần đây, việc buôn bán không ăn thua nên anh Quang quyết định xa nhà sang Lào làm xây dựng. Khi nghe người thân thông báo chồng đã qua cơn nguy kịch, hiện đang được chăm sóc tại bệnh viện, chị Hòa như trút được gánh nặng, cố nén nỗi đau để qua nhà 2 nạn nhân xấu số, động viên, chia buồn cùng gia đình.

Ông Phạm Xuân Bang - Chủ tịch UBND xã Diễn Kim cho biết, trên chiếc xe tải chở hàng chục công nhân xây dựng di chuyển đến công trình mới ở Lào đa số là người dân sinh sống tại hai huyện Yên Thành và huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Ông Phạm Xuân Bang - Chủ tịch UBND xã Diễn Kim nói: "Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên họ cùng qua Lào làm ăn, hi vọng ổn định cuộc sống nhưng không may gặp nạn. Sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền đã tổ chức thăm hỏi, động viên, chia buồn cùng người thân nạn nhân, mong họ sớm vượt qua nỗi đau, ổn định cuộc sống".

Chia sẻ