Vụ cô gái xô ngã bạn thân từ độ cao gần 20m: Phiên tòa đẫm nước mắt của nạn nhân và sự phẫn nộ từ người dùng mạng với bản án "có cũng như không"

Diệp Lục,
Chia sẻ

Phiên tòa xét xử vụ cô gái xô ngã bạn thân ở độ cao gần 20m đã diễn ra trong nước mắt với cả bị cáo lẫn người bị hại.

Mới đây phiên tòa xét xử vụ cô gái xô ngã bạn thân ở độ cao gần 20m đã diễn ra với bản án gây nhiều tranh cãi. Vụ việc đã gây xôn xao dư luận nước Mỹ trong một thời gian dài.

Theo đó, vào ngày 7/8/2018, tại một cây cầu ở Thác Moulton, thuộc Washington, Taylor Smith, 19 tuổi đã xô ngã bạn thân Jordan Holgerson, 17 tuổi, xuống dưới nước khiến nạn nhân bị gãy 6 chiếc xương sườn, bị thủng phổi và tụ máu ở trong cổ họng cùng vô số vết bầm tím trên cơ thể.

Nạn nhân Jordan Holgerson đã bật khóc nức nở khi kể lại khoảnh khắc kinh hoàng bị bạn thân đẩy xuống dưới nước ở độ cao gần 20m.

"Vào mùa hè năm ngoái, người bạn thân của tôi đã khiến cuộc đời tôi thay đổi theo cách tồi tệ nhất", Holgerson nói với thẩm phán tại phiên tòa xét xử vào ngày 27/3 vừa qua.

Vụ cô gái xô ngã bạn thân từ độ cao gần 20m: Phiên tòa đẫm nước mắt của nạn nhân và sự phẫn nộ từ người dùng mạng với bản án có cũng như không - Ảnh 1.

Nạn nhân bật khóc tại phiên tòa xét xử.

Vụ cô gái xô ngã bạn thân từ độ cao gần 20m: Phiên tòa đẫm nước mắt của nạn nhân và sự phẫn nộ từ người dùng mạng với bản án có cũng như không - Ảnh 2.

Jordan Holgerson đã bất ngờ bị bạn thân xô ngã từ độ cao gần 20m.

Sau đó, nạn nhân phải nhờ sự trợ giúp của người khác, giúp cô đọc lời khai của mình. "Khi tôi xuất viện, tôi vẫn rất đau đớn. Tôi phải sử dụng chất kích thích trong nhiều tuần để giảm đau. Cho đến nay xương sườn của tôi đã lành nhưng nó vẫn nhức nhối, khó chịu", Jordan Holgerson cho hay.

Mẹ của Holgerson, Genelle cũng xuất hiện tại tòa án và nói rằng bà không tin Smith đã "tỏ ra hối hận" và cho rằng hành động mà bị cáo nói là không cố ý có thể dễ dàng giết chết con gái của bà.

"Chúng tôi cảm thấy rất may mắn khi con bé còn sống đến ngày hôm nay. Chúng tôi đã mất nhiều tiền bạc, thời gian và tổn hao tâm trí vì hành động nguy hiểm của bị cáo", người mẹ cho hay.

Vụ cô gái xô ngã bạn thân từ độ cao gần 20m: Phiên tòa đẫm nước mắt của nạn nhân và sự phẫn nộ từ người dùng mạng với bản án có cũng như không - Ảnh 3.

Smith bật khóc sau khi bị kết án.

Smith cũng bật khóc tức tưởi tại tòa với lời xin lỗi muộn màng. Thân nhân của bị cáo khẳng định rằng, Smith là một cô gái tốt bụng, hành động của cô là bộc phát, không có chủ ý. Cuối cùng, bị cáo Smith bị kết án 2 ngày tù cùng 38 ngày phục vụ công ích. Bản án này đã vấp phải sự chỉ trích dữ dội từ người dùng mạng.

Đa phần ý kiến đều cho rằng bán án quá nhẹ nhàng và thật khó hiểu khi Smith chỉ bị phạt 2 ngày tù trong khi hành động của cô suýt chút nữa lấy đi 1 mạng người.

Một số ý kiến cho rằng bản án không có tính răn đe đối với bị cáo. Smith hành động trong trạng thái vô cùng tỉnh táo và rõ ràng Smith đã cố ý đẩy bạn thân xuống dưới nước trong khi cô ấy không hề muốn.

Nguồn: Daily Mail

Chia sẻ