Thót tim cảnh bé trai 3 tuổi vẫy vùng dưới hồ bơi, đáng trách nhất là hành động và lời trần tình vô trách nhiệm của người mẹ

Imacho,
Chia sẻ

Đinh ninh người khác trông hộ con mình, bà mẹ trẻ cứ thế ngồi hưởng thụ mà không ngờ đứa trẻ đang vùng vẫy trước cửa tử thần.

Apryl Connolly, 36 tuổi, sống tại tiểu bang Florida (Mỹ), mới đây vừa bị cảnh sát bắt vì tội lơ là khiến con trai 3 tuổi suýt mất mạng. Đáng trách hơn, khi đứa trẻ gặp nạn, bà mẹ 2 con ngồi cách đó không xa lại đang tận hưởng cảm giác bay bổng sau khi sử dụng chất kích thích.

Sự việc xảy ra vào tối ngày 24/3 vừa qua, vợ chồng Apryl và 2 cậu con trai sinh đôi đang có mặt tại khu nghỉ dưỡng Perry's Ocean Edge gần biển Daytona. Thời điểm đó, sau khi nhận được thông báo hồ bơi đóng cửa, người chồng đưa các con đến bàn, nơi Apryl đang ngồi nghỉ ngơi, trước khi đi ra ngoài soạn đồ đạc.

Bé trai bị đuối nước ở bê bơi.

Thót tim cảnh bé trai 3 tuổi vẫy vùng dưới hồ bơi, đáng trách nhất là hành động và lời trần tình vô trách nhiệm của người mẹ - Ảnh 2.

Theo như camera an ninh ghi lại, các con của Apryl một lúc sau lại tiến đến khu vực hồ mát xa và 1 trong 2 đã rơi xuống hồ. Ban đầu nạn nhân còn vùng vẫy nhưng được một lúc thì nằm bất động dưới hồ. Đứa trẻ còn lại cũng không biết làm gì vì xung quanh chẳng có ai để cầu cứu. May mắn thay, khi ấy, nhân viên giám sát camera đã phát hiện điều bất thường liền cử nhân viên cứu hộ Michael Johnson đến xem xét tình hình đứa trẻ khi bị đuối nước.

Michael nhanh chóng có mặt tại bể bơi và đưa nạn nhân lên bờ. Bố đứa trẻ lúc đó cũng đã quay trở lại, phát hiện con trai bị đuối nước, anh lập tức lao đến giúp đỡ nhân viên cứu hộ thực hiện hồi sức tim phổi. Một hồi sau đó, nạn nhân cuối cùng cũng lấy lại được ý thức và nhịp thở trước khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Thót tim cảnh bé trai 3 tuổi vẫy vùng dưới hồ bơi, đáng trách nhất là hành động và lời trần tình vô trách nhiệm của người mẹ - Ảnh 3.

Con trai may mắn được cứu sống nhưng Apryl vẫn bị truy tố tội vô trách nhiệm, không trông chừng đứa trẻ. Theo lời nhân viên khu nghỉ dưỡng, vợ chồng Apryl trước khi có mặt tại bể bơi đã có cồn trong người. Chưa hết, Apryl còn bị bắt gặp sử dụng chất kích thích trong lúc ngồi chờ chồng và các con chơi dưới bể bơi. Cô đinh ninh rằng mọi người xung quanh sẽ giúp trông chừng các bé nên thoải mái nghỉ ngơi trên bờ.

Hiện tại, Apryl đang bị giam trong tù và chờ lãnh án. Về phía đứa trẻ gặp nạn, sức khỏe của em cũng đã ổn định.

(Nguồn: Fox News)

Chia sẻ