Vụ 3 mẹ con chết trong phòng trọ: Do mâu thuẫn tiền bạc với chồng

Theo Vietnamnet,
Chia sẻ

Công an đã xác định rõ nguyên nhân khiến người mẹ trẻ suy nghĩ, hành động dại dột khi sát hại 2 con ruột của mình rồi tự vẫn.

Liên quan đến vụ “Chồng phát hiện xác vợ và 2 con trong phòng trọ” xảy ra vào trưa 28/6 ở phòng trọ tại địa chỉ số E14/328A quốc lộ 50, ấp 4, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh như chúng tôi đã thông tin, diễn biến mới nhất là Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM đã làm rõ vụ việc.

Công an cho biết rõ, xuất phát từ mâu thuẫn gia đình, chị Võ Thị Tuyết Nga (SN 1987) đã sát hại 2 con ruột của mình là Lý Nhã Yến (gần 4 tuổi) và Lý Hiền Bảo (2 tuổi) rồi tự vẫn ngay tại phòng trọ.

 Vụ 3 mẹ con chết trong phòng trọ: Do mâu thuẫn tiền bạc với chồng 1
Cơ quan chức năng đưa thi thể 3 mẹ con ra khỏi căn phòng trọ.

Được biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc, anh Lý Kỷ Luật (là chồng chị Nga và cha ruột của 2 bé Yến và Bảo) đã làm việc với công an huyện Bình Chánh.

Anh Luật hiện đang là nhân viên bảo vệ ở một cơ sở kinh doanh ở Q.1. Theo tường trình của anh, gần đây anh và vợ có mâu thuẫn với nhau về chuyện tiền bạc dẫn đến mâu thuẫn, cự cãi. 

Khi cãi nhau với vợ, anh vẫn đi làm bình thường và ít có sự quan tâm, chăm sóc đến vợ, 2 con. Anh cũng ít đưa tiền cho vợ để chi tiêu trong gia đình và nuôi con. Ngoài ra còn có nguyên nhân mà vợ chồng anh Luật – chị Nga mâu thuẫn nữa là anh Luật phát hiện gần đây chị Nga có chơi đềm.

Theo anh Luật, có thể vì những chuyện như trên mà vợ anh sinh ra buồn chán, nghĩ quẩn đã sát hại 2 con rồi tự vẫn. Kết quả điều tra sơ bộ của công an huyện Bình Chánh cũng xác định, vì buồn phiền trong cuộc sống, mâu thuẫn với chồng mà chị Nga đã nghĩ quẩn, hành động dại dột.

Chia sẻ