Sau khi đi uống rượu về, ông Lô Văn Viên xảy ra cự cãi với cậu con trai thứ nên đã mang dao chém nhiều nhát vào đầu. Mặc dù sau đó gia đình đã đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, người con trai đã tử vong sau đó.
Hành động đáng kinh tởm của bà mẹ đến từ Thụy Sĩ khiến ai nghe xong cũng phải rùng mình nhưng cuối cùng cô chỉ phải nhận mức án nhẹ nhàng hơn gấp nhiều lần so với tội ác của mình.
Nhìn thấy con mình từng đứa một vật vã trút hơi thở cuối cùng đã là điều khủng khiếp nhất đối với mọi ông bố bà mẹ. Ấy vậy mà một người bố tận tụy và thương yêu gia đình hết mực, sau khi 7 đứa con chết đi, ông lại phải lĩnh án tử hình vì bị buộc tội giết chết các con.
Tại cơ quan công an, Thảo khai nhận do muốn bỏ nhà đi nhưng không nỡ để con ở lại, dẫn theo thì sợ không nuôi nổi nên thấy con khóc, Thảo lấy gối đè lên mặt cho đến khi 2 cháu bé tử vong.
Tại cơ quan điều tra, nghi phạm khai nhận, do không muốn con gái đi tập văn nghệ để chuẩn bị cho đêm Trung thu, nên bắt con ở nhà. Do con cãi lại nên nghi phạm đã không kìm chế được cơn nóng giận, vớ lấy con dao rồi cắt một nhát vào cổ con gái.