BÀI GỐC Chồng bảo: "Đứa bé trong bụng mày là con vật chứ không phải người"

Chồng bảo: "Đứa bé trong bụng mày là con vật chứ không phải người"

(aFamily)- Chồng chỉ vào bụng tôi (mới mang bầu 3 tuần tuổi) và nguyền rủa: "Đứa bé trong bụng mày là con vật chứ không phải người".

17 Chia sẻ

Với chồng "ngoa", mình càng phải... "ngoa" hơn

,
Chia sẻ

(aFamily)- Bạn phải nhớ rằng tâm lý con người thường là mềm nắn, rắn buông, có lần đầu tiên mà được bỏ qua dễ dàng thì chuyện sẽ còn tái diễn.

Gửi tác giả bài viết “Chồng bảo đứa bé trong bụng mày là con vật chứ không phải con người”,

Bạn Linh thân!

Trước hết xin chia sẻ với bạn vì không may gặp phải người chồng như vậy.

Nhưng nói thẳng, quan điểm của tôi không giống cái bạn đã khuyên bạn là: chồng bạc mồm, vợ nên im lặng là khôn ngoan nhất. Cứ coi im lặng là khôn ngoan nhất thì có nhận được kết quả tốt nhất hay không khi ngay từ đầu chồng bạn đã nói: Chồng bảo đi mua cho chồng cá bánh mì mà vợ chẳng thèm nói gì. Đấy, im lặng đấy. Bạn quên câu không ưa thì dưa cũng có dòi à. Dù bạn có thế nào anh ta cũng sẽ có cớ.

Cũng tại bạn quá nhu nhược, cứ tin rằng anh ta có con sẽ thay đổi nên nhịn mãi. Nhưng anh ta được đằng chân lân đằng đầu chính vì sự nín nhịn, bỏ qua hết lần này đến lần khác của bạn.

Bạn phải nhớ rằng tâm lý con người thường là mềm nắn, rắn buông, có lần đầu tiên mà được bỏ qua dễ dàng thì sẽ không bao giờ có lần cuối cùng cho những thói xấu của đàn ông. Hơn nữa, tôi thắc mắc là sao bạn không nhìn thấy đó là bản chất không thể thay đổi của anh ta nhỉ, bạn vẫn tin anh ta sẽ thay đổi sau khi có con, bó tay!

Nếu bạn không muốn khổ thêm và nay mai con bạn phải chứng kiến cảnh bố nó ăn nói, hành xử như 1 kẻ vô học, 1 con quái vật trong mắt nó thì bạn nên tránh xa anh ta càng nhanh càng tốt.

Thà để con bạn thỉnh thoảng mới gặp bố còn hơn phải để con bạn xấu hổ khi có 1 người bố như vậy, sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển tâm sinh lý bình thường của con bạn sau này. Còn tôi khẳng định: dù bạn cố gắng thế nào thì anh ta cũng không bao giờ thay đổi được đâu, nên bạn đừng ảo tưởng.

Bạn đừng nghĩ con bạn mới chỉ tượng hình được 1 thời gian ngắn trong bụng bạn là nó chưa biết gì, nó cảm nhận được hết đấy bạn ạ. Bạn có biết thai nhi mấy tháng tuổi đã có thể nghe được những âm thanh bên ngoài không, và điều gì để đảm bảo rằng thời gian sắp tới anh ta sẽ không lặp lại những câu như thế và hơn thế nữa.

Tôi vô cùng phẫn nộ, bạn tiếc cái gì, hắn dám chửi cả mẹ bạn đấy, mẹ vợ anh ta đấy, bảo con anh ta là con chó thì với anh ta, bạn không đáng 1 xu đâu. Đừng đổ cho tính cách anh ta thế này thế nọ. 100 cặp vợ chồng thì cả 100 cặp đều có lúc cãi vã, khúc mắc, nhưng không phải tất cả 100 ông chồng khi đó đều ăn nói như loại vô học thế đâu, bạn nghĩ thử xem.

Bạn lấy chồng đã báo hiếu được cho bố mẹ chưa mà đã để chồng bạn chửi mẹ để mình thế là bạn quá bất hiếu (chứ chưa nói đến chồng bạn), vậy bạn còn gì phải tiếc không.

Chồng bạn mới chính là kẻ ích kỷ, chỉ biết sống cho bản thân mình, vì miếng ăn mà dám làm thế. Chắc ngày xưa chồng bạn không được đi học nên không được biết câu miếng ăn là miếng nhục.

Mà này, tôi mà là bạn thì sẽ không nhịn nhục thế đâu. Ngay khi anh ta chửi con bạn như thế tôi sẽ bảo: "Anh còn không xứng là con ch., con ch. còn biết hi sinh vì con, thế mà anh dám chửi con anh là con ch. Anh không bằng con ch. nên không xứng đáng là bố nó". Đừng ngại, với những người vô học bạn phải chửi như họ chửi thì họ mới hiểu, bạn nói tử tế họ không đủ trình độ để hiểu đâu.

Tối rất mong bài của tôi được đăng, bạn in về và ném vào mặt anh chồng vô học của bạn cho anh ta đọc. Và thật nhanh chóng hãy chấm dứt cuộc hôn nhân bất hạnh này để tìm lại cuộc sống tươi đẹp cho bản thân mình và đứa con sắp chào đời của bạn. Con bạn vô tội, và vì thế nó không đáng phải sống cảnh địa ngục trần gian trong thưòi gian sắp tới.

Mong bạn sáng suốt, bình tĩnh suy nghĩ và quyết định đúng đắn. Thời buổi này hôn nhân không quá quán trọng bằng đảm bảo 1 cuộc sống tốt nhất cho con mình đâu bạn ạ.

Thân!

Một người mẹ!

Chia sẻ