BÀI GỐC Biếu Tết: Vợ tôi trọng bên ngoại, khinh bên nội

Biếu Tết: Vợ tôi trọng bên ngoại, khinh bên nội

(aFamily)- Vậy là cô ấy giấu tôi, mua ti vi cho nhà ngoại trong khi đó đưa ra hàng tá lý do để không phải mua máy giặt cho bố mẹ tôi...

25 Chia sẻ

Vợ tôi mua điều hòa biếu Tết bố mẹ... người yêu cũ!?

,
Chia sẻ

(aFamily)- Bố mẹ chồng thì cô ấy để mặc tôi mua quà biếu Tết trong khi đó, cô ấy tự mua tặng bố mẹ người yêu cũ cái điều hóa Panasonic...

Năm nay, gần Tết hai vợ chồng đều phải trực nên chúng tôi dự định mua và biếu quà tết từ sớm. Vợ bảo em mua bên nhà em, anh mua bên nhà anh cho khỏi phải suy nghĩ. Cô ấy ngại không hiểu tâm lý các cụ rồi này nọ. Nhưng đến lúc đưa tiền để mua bố mẹ chồng thì cô ấy đưa được 3 triệu. Các bạn thông cảm, nhà tôi tiền quy về một mối, tôi đưa cho vợ hết chẳng có quỹ đen quỹ đỏ gì, biếu tết bố mẹ tôi đi mua thì lấy quỹ chung ra.
 
Tôi bảo sao ít thế thì cô ấy nói năm nay kinh tế khó khăn, nhà mình không tích lũy được nhiều. Tôi nghe đã bực nhưng không muốn nói. Kinh tế khó khăn ở đâu tôi không biết nhưng ở nhà này, lương thưởng của chúng tôi vẫn thế, có phần nhích hơn, giá cả thị trường có đắt đỏ nhưng chưa là gì so với năm ngoái cả.  
Cô ấy đi mua biếu bố mẹ mình một bộ bếp ga âm rất đẹp, giá gần 6 triệu đồng. Tôi vừa nhìn thấy, nghĩ ngay đến 3 triệu cô ấy đưa cho tôi hôm rồi. Cũng bực mình lắm, định nói nhưng sợ lại ra con người nhỏ nhen, dẫu sao đó cũng là bố mẹ vợ của mình, so bì làm gì từng ly từng tý một. Tôi sẽ cố gắng thêm tiền thưởng của phòng vào để đủ mua cho bố mẹ mình cái điều hòa hai chiều, các cụ cũng có tuổi rồi, càng ngày chịu rét càng kém đi… 

Vừa nghĩ đến điều hòa thì chiều hôm ấy vợ tôi mang về một cái điều hòa Panasonic mới tinh, rất đẹp. Nhà tôi thì có rồi, bên ngoại cũng biếu rồi, có lẽ là cô ấy mua tặng bố mẹ chồng chăng? Vì tôi cũng năm lần bảy lượt nói về ý định muốn mua một cái điều hòa rồi. Sướng âm ỉ trong lòng, vì tưởng vợ muốn gây bất ngờ cho mình, vì tưởng vợ đưa 3 triệu để mua thêm chứ vẫn có ý định tặng quà riêng bố mẹ chồng.
 
Ấy vậy mà, đáp lại câu hỏi với gương mặt hỉ hả của tôi là sự thản nhiên của vợ: “Quà cho bố mẹ em đưa anh tiền rồi mà. Đây là quà em mua để biếu bác Đ”. 

Bác Đ ư? Bác Đ là bố người yêu cũ của cô ấy mà. Hai nhà ngày xưa đã từng có ý định tiến tới mà về sau không hiểu lý do gì để chia tay. Tôi vốn không phải là người quan tâm đến quá khứ nên không hỏi nhiều. Nhưng tôi biết rằng công việc tốt cô ấy đang làm là do bác Đ xin cho, cũng vì nghĩ rằng sẽ là dâu con trong nhà nên người ta mới nhiệt tình như thế. Vợ tôi vẫn qua lại đàng ấy nhiều, còn thân thiết hơn với bố mẹ tôi. 

Tôi cáu hỏi sao lại biếu? Bố mẹ chồng chả biếu đi biếu bố mẹ người yêu cũ. Vợ tôi sừng cồ lên bảo: “Em biếu ân nhân không phải biếu bố mẹ người yêu cũ, bác ấy có ơn với em. Chúng ta có được như ngày hôm nay cũng là nhờ bác ấy”. Tôi chạm tự ái mặt đỏ phừng phừng quát lại: “Tôi chẳng nhờ gì ông ấy cả. Cô không coi chồng ra gì nên càng không coi bố mẹ chồng ra gì. Lẳng được 3 cái triệu ghẻ để mua quà cho bố mẹ chồng, nhưng ân nhân thì sẵn sàng vung ra cả chục triệu. Bố mẹ chồng đẻ ra chồng cô không lẽ không có ơn? Hay cô lấy tôi khổ lắm?” Vợ cũng gân cổ nói lại: “Đúng, tôi lấy anh khổ, chả sung sướng gì nên tôi việc gì phải mang ơn”. 

Vợ chồng tôi cãi nhau kịch liệt từ hôm đó đến giờ, đồ đang trong nhà tôi đã quăng vô số thứ. Tết này có lẽ là một cái tết không yên ấm gì. Nhưng lành làm gáo, vỡ làm môi, tôi không thể nhịn nhục như thế được. Có thể mua quà cho bố mẹ mình ít hơn, như vợ anh C dù gì vẫn chấp nhận được, vì dù sao tâm lý yêu thương bố mẹ đẻ là tâm lý chung rồi. Nhưng lại mua quà cả cho bố mẹ người yêu cũ và quà lớn như thế, chênh lệch rõ ràng như thế là điều không thể chấp nhận được.

Chia sẻ