Vợ sĩ, chồng xả láng cặp bồ

Theo DatViet,
Chia sẻ

“Tớ cặp với cô nào thì cặp, miễn là đừng công khai. Vợ tớ rất sĩ diện và hiếu thắng nên không bao giờ thừa nhận chồng có bồ cả”, Thành khoe.

Bên cạnh những bà vợ luôn luôn “dùng kính lúp để soi” xem chồng có léng phéng với cô nào không, lại có những bà vì không muốn nhận là kẻ thua cuộc nên bấm bụng lờ đi mọi dấu hiệu trăng hoa của ông xã.

Bồ bịch thoải mái mà vợ phải im

Các “chiến hữu” của Thành phục anh sát đất vì anh vừa giỏi làm ăn vừa giỏi làm… thơ, đàn ngọt hát hay, và siêu hơn cả là “em út” rất nhiều mà không gặp vấn đề gì với vợ. Đừng tưởng vợ anh “thấp cơ” nên phải chịu nhịn chồng. Chị vốn là thiên kim tiểu thư trong một gia đình vừa giàu vừa có truyền thống chữ nghĩa và lễ nghĩa, đã đẹp lại còn thông kim bác cổ, nghĩa là kiểu vợ khiến cho người ngoài kính ngưỡng và ông chồng tự hào.

Có lần trong bữa nhậu thân mật, mấy bạn thân tỉ tê hỏi bí quyết, Thành cười: “Tớ số đỏ thôi chứ chẳng tài năng gì sất. Tớ thích cặp với cô nào thì cặp, miễn là kín đáo lịch sự chút, đừng có trắng trợn. Vợ tớ rất sĩ diện và hiếu thắng nên không bao giờ thừa nhận chồng có bồ cả”.
 
 
Thành nói tiếp: “Tớ biết là cũng có người đưa chuyện đến tai vợ tớ, nhưng cô ấy quá kiêu hãnh nên không bao giờ nổi điên lên, mà chỉ cười xòa gạt đi, bảo người ta rằng chị ơi/em ơi, tôi hiểu chồng tôi, không có chuyện đó đâu, đừng bao giờ nói chuyện này với tôi nữa. Cũng vì quá kiêu hãnh, cô ấy không bao giờ căn vặn, hoạnh họe tôi cả, mà chỉ cố gắng làm cho mình hấp dẫn, hoàn hảo hơn để lôi kéo chồng trở lại”.

Biết cái thóp ấy của vợ, Thành được thoải mái ve vãn, bướm ong với các cô gái “ngon mắt” mà anh gặp, miễn là vợ anh nghĩ rằng thể diện của chị trước mặt chồng và trước mặt thiên hạ vẫn được bảo toàn.  

Thà “mọc sừng” còn hơn mất mặt

Tình cờ biết được chồng cô bạn thân tên Hường có bồ, Mai trằn trọc mất mấy hôm, không biết có nên nói với bạn hay không. Nói thì sợ rắc rối, mà không nói thì thương bạn. Cuối cùng, cô quyết định kể với Hường những gì mình biết, khuyên bạn im lặng tự mình  xác minh, khi nắm bằng chứng hẵng “xử lý”. Hường đồng ý, nhưng ngay tối đó đã lôi chồng ra hỏi. Dĩ nhiên ông chồng chối phăng, đòi vợ đưa ra bằng chứng: “Không có chứ gì? Em làm anh thất vọng quá. Anh không nghĩ em cũng tầm thường như những người đàn bà khác, cứ nghe đưa chuyện rồi ghen vớ ghen vẩn”. Hường bị chạm nọc nhưng không có gì để nói lại chồng, bao nhiêu tức giận trút hết lên đầu cô bạn.

Mai tâm sự: “Tự nhiên tôi thành kẻ đặt điều nói xấu, chia rẽ gia đình bạn, trong khi tôi tận mắt chứng kiến anh ta ngoại tình. Nhưng thôi, đã chấp nhận vì bạn mà gặp rắc rối rồi. Điều tôi bức xúc là sau đó, rất nhiều người khác cũng nói với Hường rằng anh chồng ngoại tình, để nó biết mà bảo vệ gia đình. Nhưng nó cứ gạt đi hết, còn mắng ngược người ta là lắm chuyện. Tôi cho là trong thâm tâm, nó biết chồng mình có bồ, nhưng cứ tự dối mình, bắt mình phải tin những lời bào chữa của anh ta, chỉ vì từ xưa đến giờ, nó không bao giờ muốn bị coi là thất bại trong bất cứ chuyện gì”.

Mai cho biết, trong các cuộc gặp gỡ bạn bè, Hường vẫn dẫn chồng con tham gia với gương mặt tươi cười, phô trương vẻ hạnh phúc. Mai xót cho bạn vì trong khi Hường vẫn ra vẻ mãn nguyện thì những người khác lại đang thì thầm với nhau về những cuộc tình ngoài luồng của chồng cô và nhìn cô với ánh mắt thương cảm.
 

Bị trầm cảm vì tự ru mình

Ở tuổi 45, trông chị Phương như đã “lên lão”. Những viên thuốc chống trầm cảm và việc phải tự gặm nhấm nỗi đau một mình mười mấy năm qua khiến chị tàn tạ.

“Giờ ân hận thì tuổi trẻ cũng đã mất rồi, chỉ vì nỗi sợ bị cười chê, bị thương hại”, Phương chia sẻ. Tính trăng hoa của chồng chị phát lộ khoảng 5 năm sau ngày cưới. Tình địch của Phương đến tận nhà chị “đàm phán” khi biết chuyện đã lộ: “Tôi chấp nhận làm ái phi cho chị làm hoàng hậu, chứ không bỏ anh ấy. Nếu chị không chịu được thì ly dị đi, để tôi thành chánh cung”.

Quá đau đớn, Phương đã định ly hôn rồi ra sao thì ra, nhưng cả gia đình chị xúm vào khuyên giải. Mẹ chị nói: “Đàn ông thành đạt, có tật chút là thường. Giờ con bỏ nó, thiên hạ sẽ chỉ cười con là xấu xí kém cỏi không giữ được chồng, con ranh kia đường đường thành bà giám đốc”. Viễn cảnh đó khiến Phương không chịu nổi. Chị nghĩ, vì cái ghế của mình, anh sẽ không dám công khai cặp với cô kia mà vẫn phải tử tế với vợ. Chị tự ru mình rằng miễn là kín chuyện, trong mắt thiên hạ mình vẫn là người đàn bà tốt số, còn hơn mất cả chì lẫn chài.

“Mối tình” với cô gái kia rồi cũng chấm dứt, nhưng chồng Phương lại nhanh chóng có những “ái phi” khác. Đi guốc trong bụng vợ, anh ta chẳng cần phải dè dặt với chị, chỉ cần cung cấp đủ tiền. Thời gian trôi qua, Phương càng già nua xấu xí, càng không dám bỏ chồng để chịu cảnh trắng tay, trở thành kẻ thất bại thảm hại… Sợ con cái xem thường mẹ, chị vẫn ra sức tô vẽ hình ảnh bố thật đẹp, thật chung tình trước mặt các con. Tất cả những điều đó khiến thần kinh chị quá tải. Chị bị trầm cảm từ nhiều năm nay và không ít lần muốn tự sát.

“Tôi đã nhầm lẫn danh dự và thể diện. Một chút thể hiện đâu có đáng để đánh đổi hạnh phúc cả đời”, Phương nói. Và chị biết mình nhận ra điều đó quá muộn.

Chia sẻ